7 tháng & những ảo tưởng của Pep Guardiola

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 27/04/2017

7 tháng trước, có lẽ Pep Guardiola đã cho rằng chiến thắng trước Man Utd là dấu hiện nhận biết nhà vô địch Premier League mùa này. Nhưng ông đã nhầm, về cả năng lực của bản thân lẫn cuộc đua vô địch ở Premier League.

7 tháng trước, thời điểm trận derby Manchester lượt đi diễn ra, Man Utd và Man City đang là 2 CLB mạnh nhất, đồng thời là 2 ứng viên vô địch sáng giá nhất. Jose Mourinho được cấp tiền mua sắm thỏa thích, và Pep Guardiola cũng được các ông chủ giàu có của Man City cấp cho "nồi cơm của Thạch Sanh" để đưa về Etihad bất kỳ cầu thủ nào ông muốn.

7 tháng & những ảo tưởng của Pep Guardiola - Ảnh 1.

Pep Guardiola và Mourinho trong trận derby Manchester hồi đầu mùa.

Và rồi Man City thắng Man Utd 2-1 trong trận đấu từng được cho là chung kết lượt đi. Tỷ số không hề đàn áp, nhưng cách Man xanh chơi bóng trong trận đấu đó thật sự vô cùng đáng khâm phục và kinh ngạc. 

* Trận Man City - Man Utd diễn ra vào 2h ngày 28/4, trực tiếp trên Kenh14.vn với video bàn thắng có sớm nhất.

Pep Guardiola đã chỉ đạo một trận đánh để đời, Man City chơi một trong những trận đấu được coi là mẫu mực bậc nhất lịch sử bóng đá Anh. Những bài dư âm cho cuộc chạm trán này trên báo Anh xuất hiện tất cả những mỹ từ đẹp nhất dành tặng cho Man City. Lâu rồi, người Anh không được chứng kiến một trận đấu hay đến như vậy.

7 tháng lặng lẽ trôi qua và giờ thì Pep đã vỡ mộng. Giờ đây ông đã nhận ra Man City và Man Utd không phải 2 CLB mạnh nhất và trận đấu giữa họ cũng không có tiếng nói gì cho cuộc đua vô địch cả. Phần thưởng cho kẻ thắng ở trận derby Manchester đêm nay sẽ chỉ là tấm vé dự Champions League mùa tới mà thôi - điều đối với tham vọng của 2 ông lớn thành Manchester trước mùa bóng, vốn dĩ là chuyện tất nhiên.

7 tháng & những ảo tưởng của Pep Guardiola - Ảnh 3.

Man City của Pep Guardiola đang đối diện với một mùa giải trắng tay và chỉ còn là đội cạnh tranh cho tấm vé dự Champions League ở mùa giải tiếp theo.

Pep đã quen với những giải đấu mà hành trình tới ngai vàng luôn chỉ có 2 chú ngựa đua với nhau. Ở Liga là Real và Barca. Ở Bundesliga là Bayern và Dortmund. Sang đến Premier League, ông tự coi Man Utd là đối thủ lớn nhất của mình, tự cho rằng chỉ đẳng cấp của Jose Mourinho mới xứng đáng làm đối thủ của Man City. Những cái tát liên tiếp đã làm cho Pep tỉnh ngộ.

Derby Manchester lượt đi chính là trận đại chiến đầu tiên của Pep Guardiola tại Premier League. Nó trôi qua trong những lời tung hô. Kể từ trận đấu đó, Man City của Pep đã trải qua thêm 8 trận đại chiến nữa và các bạn có biết thành tích của Guardiola ra sao không? Thua tới 4, hòa 3 và chỉ giành chiến thắng duy nhất 1 lần.

7 tháng & những ảo tưởng của Pep Guardiola - Ảnh 4.

Kun Aguero nhận thẻ đỏ trong trận Man City thua thảm trên sân nhà trước Chelsea tại vòng 14.

Đó là những cú vấp đã dần dần tố cáo đẳng cấp của Pep. Tại cả La Liga và Bundesliga, Guardiola luôn giữ được vẻ đạo mạo, trịnh thượng và những phát ngôn sắc như dao cạo. Ông tự cho rằng đó là điều khiến mình khác Mourinho - mẫu HLV luôn gây sự với đối thủ, thậm chí giở những thủ đoạn không quân tử chút nào để giành giật lợi thế về cho bản thân và tránh búa rìu dư luận.

Nhưng Premier League đã thay đổi Pep. Guardiola từng nghĩ rằng ông sẽ thay đổi Premier League, sẽ khiến người Anh phải bỏ chơi bóng bổng, sẽ tạo ra một làn gió mới ở mảnh đất cằn cỗi, luôn chỉ biết ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng thực tế nghiệt ngã quá.

Pep từng chỉ trích Mourinho đá bóng bổng quá nhiều. Nhưng có ai để ý rằng 4/6 bàn thắng gần đây Man City ghi tại Premier League đều đến từ bóng bổng.

7 tháng & những ảo tưởng của Pep Guardiola - Ảnh 5.

Aguero bật cao đánh đầu ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City trong chuyến làm khách trên sân của Southampton ở vòng đấu cuối tuần qua.

Pep thay Joe Hart bằng Bravo, từng để Kolarov đá trung vệ, tán dương John Stones vì những cầu thủ này có thể làm điều mà Barca từng làm: Phối hợp ở sân nhà rồi triển khai bóng dần dần sang phần sân đối phương.

Thế rồi thực tế ra sao: Bravo giờ đây không còn được bắt chính. Tính đến trước trận thua Chelsea 1-2 mới đây, thủ thành Pep nhất mực cưng chiều để thủng lưới 7 bàn sau… 7 cú sút trúng đích của đối thủ. Thi thoảng anh cũng có những đường chuyền cho tiền vệ trung tâm và một nửa trong số đó tìm tới… đối thủ.

7 tháng & những ảo tưởng của Pep Guardiola - Ảnh 6.

Thủ thành Bravo là điểm yếu tử huyệt của đội bóng chủ sân Etihad.

Pep còn tiếp tục gọi anh là thủ môn sao? Kolarov khi đá trung vệ tung ra 10 đường chuyền thì 7 trong số đó là những cú phất bóng dài lên phía trên. Rốt cuộc Pep đang thay đổi bóng đá Anh hay bị bóng đá Anh thay đổi? Rốt cuộc thì ông chỉ biết cãi chày cãi cối, tỏ vẻ tự ái khi bị đề nghị thay đổi lối chơi, nhưng lại không chứng minh được lối chơi của mình hiệu quả.

Chẳng cần Guardiola, Man City cũng có thể vô địch Premier League, thậm chí lọt vào tới bán kết Champions League. Có Pep, Man xanh đá đại chiến với Man Utd chỉ để bảo vệ tấm vé dự Champions League mùa tới và hiện thì mọi cánh cửa dẫn tới các danh hiệu đã đóng chặt đối với họ. Rốt cuộc, Pep đã làm gì cho Man City, hay chỉ ba hoa khoác lác về năng lực của bản thân. Hãy chờ trận derby Manchester hôm nay để có thêm một câu hỏi nữa mà ông thầy người Tây Ban Nha cần phải trả lời.