7 nhân vật nổi tiếng biết trước sự ra đi của mình: Người thứ hai từ giã cõi đời đúng như những gì đã thấy trong giấc mơ

Alex Vu Spiderum, Theo Helino 21:07 23/03/2018

Đối với những tên tuổi lớn trong lịch sử từ trước đến nay, thì những hành động cuối cùng trong cuộc đời của họ luôn để lại rất nhiều ấn tượng. Và những con người nổi tiếng dưới đây đã từng tiên đoán được cái chết của mình, có thể là qua bàn tay của người thầy bói, hay qua một ngôi sao chổi, hay qua một giấc mơ.

Rất khó để một người có thể dự đoán trước được cách mọi thứ trong đời sẽ kết thúc như thế nào, bởi nó đòi hỏi một sự nhạy cảm sâu sắc với những dòng chảy của cuộc đời. Và những thứ đó thì bao giờ cũng xa rời hẳn khỏi những thứ danh vọng thông thường.

1.  Twain tiên đoán cái chết của mình bằng một ngôi sao chổi

7 nhân vật nổi tiếng biết trước sự ra đi của mình: Người thứ hai từ giã cõi đời đúng như những gì đã thấy trong giấc mơ - Ảnh 1.

Sao chổi đã xuất hiện vào ngày mà ông ra đời năm 1835, vì thế ông tin rằng, nó sẽ đóng một vai trò lớn nào đó trong ngày mà ông ra đi, hay ít nhất là nó sẽ lại xuất hiện.

Mark Twain có một mối quan hệ rất đặc biệt với Sao chổi Halley. Theo lời kể của ông, thì ngôi sao chổi này đã xuất hiện vào ngày mà ông ra đời năm 1835, vì thế ông tin rằng, nó sẽ đóng một vai trò lớn nào đó trong ngày mà ông ra đi, hay ít nhất là nó sẽ lại xuất hiện. Ông luôn cảm thấy rằng, mình có một mối liên kết chặt chẽ với thứ hiện tượng không gian kỳ lạ này: đó là một khi hai thứ "thân xác kỳ quặc" của bầu trời đã được sinh ra cùng nhau, thì sớm hay muộn cũng sẽ ra đi cùng lúc.

Dẫu cho câu chuyện này của ông chỉ như một câu chuyện đùa cợt, thì những lời của ông vẫn văng vẳng như một lời tiên tri. Bảy mươi sáu năm sau khi nó xuất hiện, Sao chổi Halley đã bay qua trái đất vào ngày 20 tháng Tư năm 1910. Và một ngày sau đó, trong căn nhà của mình ở Redding, Connecticut, Mark Twain đã qua đời vì một cơn trụy tim.

2. Abraham Lincoln nằm mơ thấy sát thủ

7 nhân vật nổi tiếng biết trước sự ra đi của mình: Người thứ hai từ giã cõi đời đúng như những gì đã thấy trong giấc mơ - Ảnh 2.

Mặc dù chi tiết của câu chuyện vẫn còn khá mơ hồ, nhưng theo các báo cáo thì Abraham Lincoln đã từng nhìn thấy trước cái chết của mình trong một giấc mơ, chỉ vài ngày trước khi ông bị ám sát.

Mặc dù chi tiết của câu chuyện vẫn còn khá mơ hồ, nhưng theo các báo cáo thì Abraham Lincoln đã từng nhìn thấy trước cái chết của mình trong một giấc mơ, chỉ vài ngày trước khi ông bị ám sát. Sự quan tâm của Lincoln với những giấc mơ đã được ghi chép lại rất tỉ mỉ trong những lá thư ông gửi cho người vợ của mình, cũng như trong những cuộc gặp với nội các của mình. 

Theo lời một người bạn luật sư của ông, Ward Hill Lamon (người cũng được giao trọng trách làm vệ sĩ cho tổng thống), Lincoln đã nằm mơ thấy một xác chết được đám đông đến chia buồn. Sau khi hỏi ra cái tên của người nạn nhân xấu số đó, Lincoln được biết người đó chính là ông, và rằng ông đã bị ám sát dưới tay một tên "sát thủ." Và quả đúng như chúng ta đã biết, sự việc đã xảy ra y hệt như vậy.

3. Arnold Schoenberg trở thành nạn nhân của nỗi ám ảnh với con số 13

7 nhân vật nổi tiếng biết trước sự ra đi của mình: Người thứ hai từ giã cõi đời đúng như những gì đã thấy trong giấc mơ - Ảnh 3.

Nhạc sĩ nổi tiếng Arnold Schoenberg rất sợ con số 13

Nhạc sĩ nổi tiếng Arnold Schoenberg rất sợ con số 13. Sinh ra vào ngày 13 tháng 9, ông tin rằng sớm muộn ông sẽ phải chết vào ngày 13 của một tháng nào đó trong tương lai. Ông bắt đầu tìm đủ mọi cách để chạy thoát khỏi con số này, thậm chí đến mức còn thay đổi số lượng ký tự trong tựa đề vở opera Moses and Aaron mà ông sáng tác thành Moses and Aron. Schoenberg khăng khăng rằng nỗi ám ảnh của ông đối với con số 13 đó không phải là mê tín dị đoan, mà hoàn toàn dựa trên một "niềm tin" có thực.

Thế rồi sau đó, nỗi sợ hãi của ông lại được dấy lên vào ngày sinh nhật thứ 76 của ông, khi một người quen đã nhắc nhở với ông rằng 7 + 6 = 13. Vào ngày thứ Sáu ngày 13 năm 1951, Schoenberg nằm xuống, nghi ngại rằng có lẽ cái chết đang đến rất gần với ông. Vợ ông bước vào phòng để nói với ông một vài lời an ủi động viên, thì chỉ thấy ông thở ra một vài tiếng khò khè của người sắp chết, và rồi ông qua đời.

4. Frank Pastore tuyên bố cái chết của chính mình trên đài phát thanh

7 nhân vật nổi tiếng biết trước sự ra đi của mình: Người thứ hai từ giã cõi đời đúng như những gì đã thấy trong giấc mơ - Ảnh 4.

Pastore đã lái xe máy đi trên đường cao tốc 210 chỉ một vài giờ sau chương trình đó, và một người phụ nữ 56 tuổi đã mất lái, lao xe vào làn đường và va chạm với ông.

Frank Pastore, một vận động viên ném bóng chày đã từng chơi cho đội Cincinnati Reds và Minnesota Twins trong những thập niên 70 và 80. Sau khi nghỉ thi đấu, ông chuyển sang làm chương trình phát thanh Cơ đốc giáo toàn quốc, và đưa ra một lời tuyên bố hết sức lạ lùng về cái chết của chính mình ngay trên đài. 

Trong chương trình diễn ra vào ngày 19 tháng 11 năm 2012 của ông, Pastore bỗng nhắc đến triết lý về những chiếc xe máy và sự ngắn ngủi của cuộc sống. Ông hỏi những khán giả của mình rằng "Các bạn biết tôi cũng lái xe máy phải không? Bất cứ một lúc nào, nhất là với cái lũ ngốc chạy vượt ra khỏi làn đường hình kim cương và lao vào làn của tôi, mà không thèm bật xi nhan thì chỉ trong một phút giây thôi, tôi đã có thể nằm gọn trên mặt đường 210 rồi."

Đáng tiếc thay, Pastore đã lái xe máy đi trên đường cao tốc 210 chỉ một vài giờ sau chương trình đó, và một người phụ nữ 56 tuổi đã mất lái, lao xe vào làn đường và va chạm với ông. Pastore văng ra khỏi xe máy của mình và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hôn mê, rồi qua đời một tháng sau đó - y như những gì ông đã tiên đoán.

5. William Thomas Stead dự đoán về cái chết ngoài biển khơi

William Thomas Stead, mệnh danh là "người cha của tạp chí khổ nhỏ hiện đại," là một nhà báo điều tra gan dạ, người đã góp phần nâng số tuổi cho phép hành nghề mại dâm của trẻ em ở Anh từ 13 lên 16 tuổi. 

7 nhân vật nổi tiếng biết trước sự ra đi của mình: Người thứ hai từ giã cõi đời đúng như những gì đã thấy trong giấc mơ - Ảnh 5.

Chính bản thân Stead sau đó đã phải bỏ mạng trên con tàu Titanic huyền thoại.

Ngoài những công việc làm biên tập viên và nhà hoạt động xã hội, Stead cũng là một nhà văn chuyên viết truyện hư cấu và thơ thể loại huyền bí. Một trong số những bài thơ của ông, The Sinking of a Modern Liner, được ông viết vào năm 1886, Stead đã mô tả một chiếc du thuyền xấu số đang trên đường đến cảng thành phố New York thì gặp nạn và không có đủ thuyền cứu hộ để cứu được toàn bộ người trên tàu.

"Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu những chiếc du thuyền được cho ra biển mà không mang theo đủ thuyền cứu hộ," ông cảnh báo. Một bài thơ nữa của ông, From the Old World to the New, nhắc đến chuyện một con tàu có tên The Majestic bị đâm vào một tảng băng trôi chết người. Và chính bản thân Stead sau đó đã phải bỏ mạng trên con tàu Titanic huyền thoại.

6. Bob Marley đã biết về con số chết người

7 nhân vật nổi tiếng biết trước sự ra đi của mình: Người thứ hai từ giã cõi đời đúng như những gì đã thấy trong giấc mơ - Ảnh 6.

Nhiều lời đồn đại cho rằng, Marley đã biết trước được về cái chết của mình.

Sinh ra và lớn lên ở St. Ann, Jamaica, Bob Marley dường như mang trong mình khả năng ngoại cảm. Người bạn thân thời ấu thơ của ông, Allan "Skill" Cole, tuyên bố rằng mình đã từng nhìn thấy Marley tự nhìn lòng bàn tay của mình và tiên đoán tương lai cho những người trong làng. Về sau, một người bạn của Marley đã khuyên ông từ bỏ năng lực ngoại cảm của mình, nhưng chuyện ông mang trong mình khả năng ngoại cảm là điều mà không ai có thể phủ nhận.

Nhiều lời đồn đại cho rằng, Marley đã biết trước được về cái chết của mình. Có người nói ông đã tiên đoán trước được rằng mình sẽ chết ở tuổi 36, bằng cách dẫn chứng về cuộc đời của chúa Jesus. Có người khác lại quả quyết rằng biểu tượng của dòng nhạc reggae này đã bị ám sát bằng một đôi giày theo lệnh của CIA.

7. Abraham de Moivre chuẩn bị cho giấc ngủ ngàn thu

7 nhân vật nổi tiếng biết trước sự ra đi của mình: Người thứ hai từ giã cõi đời đúng như những gì đã thấy trong giấc mơ - Ảnh 7.

Ở tuổi 87, cái tuổi đã rất gần đất xa trời, Moivre bắt đầu nhận ra rằng, thời gian ông ngủ mỗi đêm đã tăng lên hơn 15 phút, và ông đã dùng chính con số này để tính được cái chết của mình.

Nhà toán học người Pháp Abraham de Moivre, người đã hợp tác với Edmond Halley (tên ông được dùng để đặt cho ngôi sao chổi nổi tiếng), đã đặt ra một giả thuyết có thể đoán định được vòng đời của một con người. 

Ở tuổi 87, cái tuổi đã rất gần đất xa trời, Moivre bắt đầu nhận ra rằng, thời gian ông ngủ mỗi đêm đã tăng lên hơn 15 phút, và ông đã dùng chính con số này để tính được cái chết của mình. 

Ông tin rằng khi các quãng 15 phút này cộng dồn lại thành 24 giờ, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Moivre tiên đoán rằng, cái chết sẽ đến với ông vào ngày 27 tháng Mười một năm 1754, và quả thực nó đã đến đúng như vậy! Quãng thời gian chính xác đó đã trôi qua, và ông chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Còn lý do của cái chết chỉ đơn giản là một cơn buồn ngủ.

Nguồn: Ranker