4 phụ nữ bị nhóm đàn ông lột đồ đánh đập giữa đường vì nguyên do đáng trách, khó hiểu thái độ của nạn nhân khi bị làm nhục

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 23:45 10/12/2021

Mặc dù có rất nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không ai đứng ra can ngăn hành động hung hăng của nhóm đàn ông.

Theo tờ tin tức Times Of India, vụ việc xảy ra vào ngày 6/12 tại một khu chợ đông đúc Bawa Chak ở thành phố công nghiệp Faisalabad, tỉnh Punjab, Pakistan. 4 người phụ nữ, trong đó có 1 thiếu niên, đã bị nhóm đàn ông lột sạch quần áo, đánh đập và còn quay video đăng lên mạng xã hội. Nguyên nhân được cho là vì họ có ý định ăn trộm đồ trong cửa hàng tạp hóa.

4 phụ nữ bị nhóm đàn ông lột đồ đánh đập giữa đường vì nguyên do đáng trách, khó hiểu thái độ của nạn nhân khi bị làm nhục - Ảnh 1.

Nhóm phụ nữ bị đánh đập không thương tiếc

Đoạn video phát tán trên mạng xã hội cho thấy cảnh 4 người phụ nữ bị một nhóm rất đông đàn ông bao vây, một trong số các nạn nhân cố trốn thoát nhưng bị túm lại và quật ngã ra đất. Có người bị túm tóc lôi đi. Sau đó, những người phụ nữ tiếp tục bị nhóm người đàn ông lột quần áo, chỉ còn áo lót trên người, trước sự chứng kiến của rất đông người dân xung quanh.

Các nạn nhân tỏ ra sợ hãi, van xin và cố tìm bất kỳ vật gì để che chắn cơ thể nhưng đều bị giằng ra. Mặc dù có rất nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không một ai đứng ra can ngăn hành động hung hăng của nhóm đàn ông. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bị lột sạch đồ và đánh đập, các nạn nhân tiếp tục bị đưa đi “diễu hành” trên đường phố suốt 1 tiếng trước khi cảnh sát tới. Điều khó hiểu là dù bị làm nhục như vậy nhưng một trong số các nạn nhân lại nở nụ cười tươi lạ kỳ.

4 phụ nữ bị nhóm đàn ông lột đồ đánh đập giữa đường vì nguyên do đáng trách, khó hiểu thái độ của nạn nhân khi bị làm nhục - Ảnh 2.

Cô gái bị tấn công lại nở nụ cười lạ kỳ

Ngay sau khi đoạn video lan truyền trên mạng, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và bắt giữ 5 người đàn ông với tội danh tra tấn, lột đồ và quay phim làm nhục phụ nữ.

Theo đại diện Cảnh sát thành phố Faisalabad (CPO), ông Mohammad Abid Khan, các cuộc đột kích đang được tiến hành để bắt giữ thêm những người liên quan đến vụ việc đáng tiếc.

4 nghi phạm được nêu tên là Saddam, chủ sở hữu của cửa hàng Usman Electric Store, cùng nhân viên của ông ta, Faisal, Zaheer Anwar và Faqeer Hussain, chủ của một cửa hàng tạp hóa, và còn 10 nghi phạm khác chưa xác định danh tính.

4 phụ nữ bị nhóm đàn ông lột đồ đánh đập giữa đường vì nguyên do đáng trách, khó hiểu thái độ của nạn nhân khi bị làm nhục - Ảnh 3.

Một số nghi phạm đã bị bắt giữ

Các nghi phạm đã bị buộc tội theo các phần khác nhau của Bộ luật Hình sự Pakistan như tấn công hoặc sử dụng vũ lực tội phạm đối với một phụ nữ và lột quần áo của nạn nhân, xúc phạm sự khiêm tốn hoặc quấy rối tình dục, tội gây bạo loạn và tụ tập bất hợp pháp...

Trong lời khai với cảnh sát, một trong 4 phụ nữ giải thích rằng bản thân cô là người nhặt rác. Cô đến chợ Bawa Chak cùng 3 phụ nữ khác để thu gom rác vào khoảng 10h30 phút sáng 6/12.

4 phụ nữ bị nhóm đàn ông lột đồ đánh đập giữa đường vì nguyên do đáng trách, khó hiểu thái độ của nạn nhân khi bị làm nhục - Ảnh 4.
4 phụ nữ bị nhóm đàn ông lột đồ đánh đập giữa đường vì nguyên do đáng trách, khó hiểu thái độ của nạn nhân khi bị làm nhục - Ảnh 5.

Trong lúc làm việc, họ cảm thấy khát nên vào trong một cửa hàng để xin nước uống. Họ xin một người đàn ông, tên Saddam, chủ cửa hàng điện tử Usman, cho một chai nước.

Tuy nhiên, tên Saddam bắt đầu hét vào mặt họ, cáo buộc họ vào cửa hàng của ông ta với ý định ăn trộm. Sau đó, những tên khác nghe thấy tiếng hét liền xông đến tấn công nhóm phụ nữ dù chưa biết đúng sai ra sao.

Nguồn: gulfnews