4 ngày sau khai giảng, mẹ rụng rời nhận tin con trai 15 tuổi gặp nạn, cảnh tượng thương tâm tại hiện trường khiến bà suy sụp lẫn phẫn nộ

Song Kỳ, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 18:27 12/09/2021

Bao nhiêu hy vọng về tương lai tốt đẹp của cậu bé 15 tuổi khi bước chân vào trường không ngờ đã bị đổ sụp chỉ sau 4 ngày nhập học.

Khoảng 1 giờ chiều ngày 9/9, tại ký túc xá nam của trường dạy nghề Đông Hải, Liên Vân Cảng, Giang Tô đã xảy ra một vụ xô xát giữa hai thiếu niên, cuối cùng dẫn đến thảm kịch xót xa.

Cụ thể, hai nam sinh họ Bình (15 tuổi) và họ Trương (15 tuổi) đã xảy ra một số tranh cãi. Vụ việc trở nên mất kiểm soát, Bình đã dùng gậy lao đến tấn công Trương. Trong lúc xô xát, Bình đẩy Trương ngã lăn ra đất. Nạn nhân đập mạnh đầu xuống đất dẫn đến bất tỉnh. Đến lúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân xấu số đã không thể qua khỏi.

4 ngày sau khai giảng, mẹ rụng rời nhận tin con trai 15 tuổi gặp nạn, cảnh tượng thương tâm tại hiện trường khiến bà suy sụp lẫn phẫn nộ - Ảnh 1.

Phóng viên liên hệ với bà Mã, mẹ nạn nhân, bà đau đớn cho biết con trai bà chỉ mới nhập học vào 4 ngày trước. Gia đình họ Trương vốn dĩ rất yên tâm và hạnh phúc khi con có thể vào được một ngôi trường tốt, nào ngờ chỉ được vài ngày, họ đã nhận được tin khủng khiếp.

Bà Mã cho biết vào hôm xảy ra sự việc, bà bất ngờ nhận được điện thoại từ thầy hiệu trưởng báo tin con trai bà gặp tai nạn nhưng không nói rõ có vấn đề gì. Người mẹ hoảng loạn bắt xe đến trường.

4 ngày sau khai giảng, mẹ rụng rời nhận tin con trai 15 tuổi gặp nạn, cảnh tượng thương tâm tại hiện trường khiến bà suy sụp lẫn phẫn nộ - Ảnh 2.

Quãng đường từ nhà đến trường cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ. Khi đến nơi, bà Mã kinh hoàng nhìn thấy con trai vẫn nằm y nguyên trên mặt đất, máu từ mũi và miệng trào ra, một nhân viên y tế trường đang lau mặt cho cậu bé.

Một lúc sau, xe cấp cứu xuất hiện. Trương được đưa vào bệnh viện nhưng đáng tiếc đã không thể qua khỏi.

Ngày 10/9, cảnh sát huyện Đông Hải thông báo xác nhận vụ xô xát giữa hai thiếu niên tại trường trung cấp nghề huyện Đông Hải xảy ra do mâu thuẫn từ chuyện vặt vãnh, hậu quả là một người tử vong. Nghi phạm Bình sau đó đã nhanh chóng bị kiểm soát, đưa về đồn cho lời khai. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và xử lý.

4 ngày sau khai giảng, mẹ rụng rời nhận tin con trai 15 tuổi gặp nạn, cảnh tượng thương tâm tại hiện trường khiến bà suy sụp lẫn phẫn nộ - Ảnh 3.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, bà Mã bức xúc cho biết con gái lớn của bà cũng đang theo học ở ngôi trường này. Vào buổi tối ngày xảy ra sự việc, bà Mã phát hiện rằng cả bà và con gái đều bị loại ra khỏi nhóm chat của trường. Cách hành xử của nhà trường khiến gia đình nạn nhân cảm thấy khó hiểu và vô cùng bức xúc.

Bà Mã cho biết, bà hy vọng nhà trường có thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng về trách nhiệm của họ trong vụ việc lần này. Cho đến nay, ban giám hiệu nhà trường và cả gia đình của hung thủ, không một ai lên tiếng hoặc có lời giải thích, xin lỗi đối với gia đình nạn nhân.

Sáng 11/9, phóng viên nhiều lần gọi vào số điện thoại của trường nhưng không có người trả lời. Phía cảnh sát địa phương cũng từ chối chia sẻ thêm thông tin chi tiết về vụ việc trước khi có kết luận chính thức.

Nguồn: Toutiao