300 con cá sấu bị cả làng vác dao đồ sát để trả thù cho một người đàn ông

Duy Vu, Theo Helino 21:31 16/07/2018

Một người đàn ông ở Indonesia chẳng may sảy chân ngã vào một nông trại cá sấu ở nước này vào tuần trước và táng mạng; sau đó, người thân của nạn nhân đã kéo theo đồng bọn tìm tới tận nơi để báo thù.

Sự việc xảy ra khi ông Sugito, 48 tuổi, bị cá sấu chẳng may bắt được khi lạc vào một nông trại nuôi cá sấu ở Indonesia trong khi đang tìm thức ăn cho gia súc. Nạn nhân sau đó được cho là đã bị cá sấu tấn công vào chân rồi tử vong do một cú đập bằng đuôi,

Nợ máu phải trả bằn máu, câu này đâu thì chưa chắc chứ san Indonesia, đặc biệt là địa phương của ông Sugito thì đúng đừng hỏi. Người thân của Sugito cũng như cư dân gần đó đã rất tức giận trước cái chết của Sugito, họ đổ lỗi cho vị trí của nông trại cá sấu, được cho là đã đặt quá gần với khu dân cư, sau đó kéo tới trước cửa chính quyền địa phương biểu tình.

Đại diện của chính quyền địa phương, ông Bassar Manulang, nói rằng nông trại đã đồng ý trả tiền đền bù cho gia đình nạn nhân.

"Chúng tôi đã thoả thuận với gia đình nạn nhân về mức đền bù cũng như không quên gửi lời chia buồn trước mất mát của họ" – ông Bassar cho biết.

Tuy nhiên, người dân quanh nông trại cá sấu vẫn không thoả mãn với quyết định này. Đám đông giận dữ lên tới hàng trăm người đã kéo tới nông trại cá sấu với dao, rựa và xẻng và giết hại 292 con cá sấu, từ sơ sinh tới những con trưởng thành dài tới 2 mét. Lửa hận bừng lên khiến loài bò sát ghê gớm như cá sấu cũng đành chịu chết; Cảnh sát khu vực cũng như chính quyền địa phương nói rằng họ không thể ngăn chặn vụ việc do bị áp đáp bởi số lượng người tham gia cuộc thảm sát.

300 con cá sấu bị cả làng vác dao đồ sát để trả thù cho một người đàn ông - Ảnh 1.

Ông Sugito đã xảy chân và rơi xuống một đàn cá sấu. (Ảnh minh hoạ)

300 con cá sấu bị cả làng vác dao đồ sát để trả thù cho một người đàn ông - Ảnh 2.

Đám đông giận dữ lên tới hàng trăm người đã kéo tới nông trại cá sấu với dao, rựa và xẻng và giết hại 292 con cá sấu, từ sơ sinh tới những con trưởng thành dài tới 2 mét.

Chính quyền cho biết họ đang điều tra ngọn nguồn trận báo thù tập thể này và sẽ đưa các đội tượng liên quan ra xét xử. "Chúng tôi vẫn đang hỏi cung những người có liên quan tới sự việc này." – ông Dewa Made Sidan Sutrahna, cảnh sát trưởng quận Sorong thuộc tỉnh Papua cho biết.

Quần đảo Indonesia là ngôi nhà của vô số các loài động vật hoang dã, bao gồm cả những con cá sấu hung dữ thường xuyên tấn công và giết hại con người. Chính quyền nước này đã không ít lần đau đầu khi con người và cá sấu có những cuộc gặp gỡ không mong đợi.

Vào tháng 3 vừa qua, chính quyền tại đảo Borneo, Indonesia đã phải bắn chết một con cá sấu dài tới 6 mét sau khi nó ăn thịt một người công nhân trồng cây cọ.

Hai năm trước, một khách du lịch người Nga cũng đã bị giết hại bởi cá sấu tại quần đảo Raja Ampat, Indonesia – địa điểm lặn nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước tại phía Đông Indonesia.

Theo South China Morning Post