3 giả thuyết khiến mẹ ruột ghét Khuê đến tận xương tuỷ ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Chẳng lẽ là vì trọng nam khinh nữ?

Ni, Theo Helino 13:45 25/10/2019

Trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái tồn tại một điều vô lí rất khó giải thích, đó là tại sao người mẹ của Khuê lại ghét cay ghét đắng con gái như vậy?

Hoa Hồng Trên Ngực Trái là bộ phim về đề tài gia đình Việt. Ngoài câu chuyện hôn nhân không hạnh phúc thì Khuê (Hồng Diễm) còn phải chịu nỗi khổ khi có người mẹ vô lương tâm. Nhiều khán giả rất thắc mắc vì sao người mẹ này lại tàn nhẫn với chính con đẻ đến thế? Người ta nói: "hổ dữ còn không ăn thịt con", ấy vậy mà mẹ của Khuê sẵn sàng đuổi khéo, chì chiết chính đứa con gái của mình.

1. Khuê là con riêng của bố, khi mẹ ruột trở về đời Khuê sẽ đổi vận

Để giải tích cho lí do mẹ Khuê ghét Khuê nhưng lại rất cưng chiều đứa em trai, nhiều người đưa ra giả thuyết Khuê chính là con riêng của bố và một người phụ nữ khác. Vì phải nuôi con riêng của chồng, bà mẹ này đã ấm ức mà trút tất cả giận hờn lên cô con gái.

3 giả thuyết khiến mẹ ruột ghét Khuê đến tận xương tuỷ ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Chẳng lẽ là vì trọng nam khinh nữ? - Ảnh 1.

Có thể Khuê là chị cùng cha khác mẹ với Hưởng nên bà mẹ này luôn ghen ghét.

Ngay từ khi lấy chồng cho tới lúc bị chồng bỏ, bà mẹ này chưa một lần hỏi rằng Khuê có hạnh phúc hay không, có khổ sở gì không mà bà ta chỉ quan tâm tới tiền và tiền. Bòn rút về vật chất cũng là cách mà bà mẹ này trút giận lên cô con gái riêng của chồng.

3 giả thuyết khiến mẹ ruột ghét Khuê đến tận xương tuỷ ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Chẳng lẽ là vì trọng nam khinh nữ? - Ảnh 2.

Chân dung người mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền.

Nhưng có lẽ, mẹ ruột Khuê sẽ là một người giàu có, một ngày nào đó bà sẽ trở về đón Khuê,  cho cô và con cô một cuộc sống hạnh phúc. Bởi thuyết nhân quả thường là khổ trước, sướng sau. Nếu Khuê đã quá khổ ở hiện tại thì tương lại sẽ được chính mẹ ruột của mình bù đắp.

2. Khuê chính là con nuôi của bố mẹ

Nếu Khuê không phải là con riêng của bố thì chính là con nuôi của gia đình này. Vì là con nuôi nên việc cho Khuê ăn học, nuôi lớn và gả chồng cho đã là một ân huệ mà bố mẹ ban cho. Chính vì vậy, trách nhiệm của Khuê là phải kiếm tiền về lo cho gia đình, nuôi nấng, chăm sóc cho đứa em trai.

3 giả thuyết khiến mẹ ruột ghét Khuê đến tận xương tuỷ ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Chẳng lẽ là vì trọng nam khinh nữ? - Ảnh 3.

Vì là con nuôi nên Khuê phải trả ơn cho bố mẹ. Vì thế mà bà mẹ thẳng tay bòn rút của cải của con gái và con rể.

Khi xem phim, nhiều khán giả sẽ cảm nhận được sự vô lương tâm của bà mẹ này. Nhưng rất có thể vì Khuê là con nuôi, không phải máu mủ ruột thịt nên bà mẹ đã chẳng hề thương xót. Như cái cách mà người dưng nước lã đối xử với nhau, họ đã có công nuôi Khuê lớn, cho Khuê một gia đình thì khi lớn lên Khuê phải trả ơn lại bằng vật chất là chuyện đương nhiên.

3 giả thuyết khiến mẹ ruột ghét Khuê đến tận xương tuỷ ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Chẳng lẽ là vì trọng nam khinh nữ? - Ảnh 4.

3. Vì tư tưởng trọng nam khinh nữ mà Khuê bị đối xử bất công

Người ta vẫn thường nói: "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", con gái dù giỏi giang, giàu có bao nhiêu vẫn là con của người ta. Người sau này lo lắng, chăm sóc cho bố mẹ Khuê lúc già yếu là Hưởng, không phải là Khuê. Có lẽ vì vậy mà người mẹ này dành trọn tình yêu thương cho đứa con trai, đánh đổi cả hạnh phúc của con gái để cứu con trai mình.

3 giả thuyết khiến mẹ ruột ghét Khuê đến tận xương tuỷ ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Chẳng lẽ là vì trọng nam khinh nữ? - Ảnh 5.

Đối xử rất tàn nhẫn với Khuê nhưng người mẹ này lại dành trọn tình yêu thương cho đứa con trai.

Thật bất công cho Khuê vì sinh ra là con gái mà lại là chị cả nên phải hi sinh tất cả vì gia đình.

3 giả thuyết khiến mẹ ruột ghét Khuê đến tận xương tuỷ ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Chẳng lẽ là vì trọng nam khinh nữ? - Ảnh 6.

Hoa Hồng Trên Ngực Trái phát sóng 21h40 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên VTV3.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, lí do mẹ Khuê ghét Khuê là gì?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.