3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 15:32 30/06/2018

Nam chính Trưởng Tôn Vô Lại, à không, Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) trong “Phù Dao” thật rất biết cách “rắc thính”!

Có vẻ như lời sấm truyền "nam diễn viên nào cứ hễ đóng phim với Dương Mịch thì sẽ nổi tiếng" lần này lại ứng nghiệm với Nguyễn Kinh Thiên trong tác phẩm truyền hình Phù Dao rồi! Tái xuất màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng, quyết định hợp tác với Dương Mịch - nữ diễn viên "vượng nam chính" hàng đầu Đại lục - quả là một bước đi không thể khôn khéo hơn của Nguyễn Kinh Thiên. Bằng chứng là chỉ sau hơn một tuần bộ phim Phù Dao lên sóng, "Ảnh đế Đài Loan" đã nhanh chóng trở thành hiện tượng khắp các trang mạng xã hội.

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 1.

Nguyễn Kinh Thiên vừa sở hữu gương mặt điển trai, thân hình nóng bỏng lại có khả năng diễn xuất cực ấn tượng!

Trong Phù Dao, Nguyễn Kinh Thiên đảm nhận vai nam chính Trưởng Tôn Vô Cực. Phụng lệnh của phụ thân, chàng bí mật cải trang thành thế tử Hiên Viên Mân, trà trộn vào nước Thái Uyên, một mặt nhằm giải quyết tình trạng nội chiến nơi đây, mặt khác hòng truy tìm tung tích của thiếu nữ ngũ sắc thạch. Cũng tại đây, Trưởng Tôn Vô Cực có duyên gặp gỡ với Phù Dao (Dương Mịch) và đã bị "say nắng" người đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và từ đây, hành trình "cầm cưa", "thả thính" Phù Dao của Trưởng Tôn Vô Cực cũng chính thức bắt đầu.

Nếu bạn là FA hoặc đang có đối tượng cần theo đuổi thì bộ ba bí kíp "rắc thính" mà Trưởng Tôn Vô Cực thường xuyên áp dụng trong Phù Dao dưới đây có thể sẽ rất hữu ích! Bởi không chỉ Phù Dao đâu mà cả khán giả cũng bị vương thượng hớp hồn rồi!

Chiêu số 1: Tận dụng lợi thế ngoại hình, tìm mọi cơ hội để sát sàn sạt với người đẹp

Trưởng Tôn Vô Cực không chỉ sở hữu gương mặt điển trai nam tính không góc chết mà thân hình của chàng cũng cực kỳ nóng bỏng. Chính vì thế, cứ hễ gặp Phù Dao là ngay lập tức, chàng phải tìm mọi cách để khoe được lợi thế đó. Điều này tức là phải rút ngắn khoảng cách giữa hai người, càng sát càng tốt để cho nàng có thể cảm nhận được khuôn mặt đẹp trai ngời ngời cùng "body" săn chắc của mình. Một khi mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi kề môi thì khả năng dẫn đến cảnh hôn là vô cùng cao!

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 2.

Đôi trẻ mới gặp nhau, nhưng chàng đã mạnh dạn ôm eo, tựa đầu vào vai nàng!

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 3.

Sau khi thực hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân, Trưởng Tôn Vô Cực tiện thể nói lời đường mật với người đẹp.

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 4.

Lần thứ hai chạm mặt, nhất định phải tiến tới thật sát, thật gần.

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 5.
3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 6.

Luôn nhớ, phải nhìn thẳng vào mắt người đẹp để khiến nàng bối rối!

Chiêu số 2: Người đẹp càng phản kháng, ta càng phải tiến tới

Phù Dao là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Vì vậy, người chinh phục được trái tim nàng ắt hẳn cũng phải kiên cường, bền chí và có khí chất hơn người. Nắm bắt được tâm lý đó, Trưởng Tôn Vô Cực của chúng ta liên tục "thả thính", tung chiêu không ngừng nghỉ để đối phương chẳng kịp trở tay. Khi thì chẳng nói chẳng rằng tự dưng đánh ngất rồi ôm người đẹp vào lòng, lúc lại vô duyên vô cớ vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Phù Dao. Phù Dao càng phản kháng, càng chống chọi bao nhiêu thì Trưởng Tôn Vô Cực càng tấn công dữ dội bấy nhiêu. Bởi chỉ có vậy, Phù Dao mới thấy được sự mạnh mẽ của vương thượng!

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 7.

Vừa được Phù Dao cứu mạng, chẳng cảm ơn lấy một câu mà Trưởng Tôn Vô Cực còn đánh ngất rồi bế nàng vào lòng!

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 8.

Tận dụng mọi cơ hội để khiến Phù Dao "đớp thính"!

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 9.

Vờ đối chọi múa quyền nhưng thực chất là kiếm cớ để chạm vào người Phù Dao!

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 10.

Thi thoảng cũng nên tỏ ra đáng yêu một chút, chẳng hạn như bẹo má yêu Phù Dao.

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 11.

Hay nâng niu bàn tay của người đẹp như thế này!

Chiêu số 3: Đưa tay người đẹp lên áp vào má mình rồi nhìn nàng đắm đuối

Đây là một cử chỉ thể hiện sự tinh tế, lãng mạn và nghiêm túc với người đẹp, cũng là cảnh giới cao nhất trong bộ bí kíp "tán mỹ nhân" của Trưởng Tôn Vô Cực. Nhẹ nhàng đưa tay nàng đặt lên má, rồi từ từ dùng ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn nàng. Cứ như vậy, trái tim có băng giá cỡ mấy thì cũng sẽ mau chóng tan chảy mà thôi!

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 12.

Phù Dao đang định bỏ chạy, Trưởng Tôn Vô Cực ngay lập tức khiến nàng đứng hình khi sử dụng chiêu thức này.

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 13.

Sự bối rối trên gương mặt Phù Dao là minh chứng rõ ràng nhất rằng nàng đã động lòng!

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 14.

Phù Dao không thể cưỡng lại được ánh mắt "câu dẫn" của Trưởng Tôn Vô Cực.

3 chiêu “thả thính” ngàn lần như một của Trưởng Tôn Vô Cực nhưng lần nào khán giả cũng dính! - Ảnh 15.

Thế mới biết, đâu phải cứ cưỡng hôn thì sẽ giành được trái tim người đẹp đâu!

Tuy nhiên, khi áp dụng những chiêu thức này ở ngoài đời thực, bạn cần phải lưu ý một điều như sau. Đó là những chiêu thức này chỉ phát huy tác dụng nếu như bạn cũng sở hữu gương mặt đẹp trai và body nóng bỏng như nam chính Nguyễn Kinh Thiên.