3 cảnh "rợn người" ở Tầng Lớp Itaewon: Park Seo Joon suýt thành sát nhân, kinh hoàng cảnh bẻ cổ gà của phe phản diện

HM, Theo Trí Thức Trẻ 07:26 05/02/2020

Chỉ vỏn vẹn trong hai tập đầu tiên, diễn xuất của dàn cast cùng những tình tiết gây sốc mở đầu đã giúp Itaewon Class ghi điểm lớn trong mắt khán giả.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một số nội dung phim. Độc giả vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Crash Landing on You (Tình Yêu Hạ Cánh) có hơi ngọt ngào và quá "hư cấu" cho một tâm hồn "cay đắng" với cuộc đời? Hãy yên tâm vì đã có Itaewon Class (tạm dịch: Tầng Lớp Itaewon) của "chủ tịch" Park Seo Joon sẽ cứu rỗi những ngày "đói phim Hàn" cho hội mọt phim thích "ngược" dịp đầu năm. Với bối cảnh xoay quanh trận chiến của người trẻ với thực tại cuộc đời nghiệt ngã tại khu phố Itaewon, anh chàng Park Sae Roy (Park Seo Joon) đã mang tới câu chuyện đầy cảm hứng trong thời hiện đại. Sóng đôi bên hai cô nàng tài năng Kim Da MiKwon Nara, Itaewon Class của Park Seo Joon hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ trong các tập sắp tới, nhất là sau loạt khoảnh khắc ấn tượng chỉ trong vỏn vẹn hai tập đầu tiên.

3 cảnh rợn người ở Tầng Lớp Itaewon: Park Seo Joon suýt thành sát nhân, kinh hoàng cảnh bẻ cổ gà của phe phản diện - Ảnh 1.

Park Seo Joon nhận cơn mưa lời khen diễn xuất sau hai tập đầu tiên.

1. Sự bất lực, tiếc nuối trước giờ G bùng nổ cơn giận của Park Sae Ro Yi tại đám tang của bố

Cái chết đầy oan ức của ông Park Sung Yeol - bố của Park Sae Ro Yi đã đẩy diễn biến Itaewon Class lên cao trào ngay trong tập 1 của bộ phim. Với cú sốc do mất đi người thân duy nhất, Park Sae Ro Yi đã nói với Oh Soo Ah (Kwon Nara) tại đám tang, một câu nói để lại nỗi ám ảnh với những người trẻ: "Thật kì lạ, nhưng tất cả những gì tớ nhớ là những thứ tớ đã nhận được, nhận một cách hiển nhiên. Tại sao tớ lại như vậy, tớ chắc hẳn đã điên mất rồi". Cùng với diễn xuất của Park Seo Joon, cảm xúc hối hận tại đám tang bố của Park Sae Ro Yi đã khiến khán giả không khỏi đau xót.

3 cảnh rợn người ở Tầng Lớp Itaewon: Park Seo Joon suýt thành sát nhân, kinh hoàng cảnh bẻ cổ gà của phe phản diện - Ảnh 2.

Đây cũng là lần hiếm gặp cho một vai diễn tập trung thể hiện cảm xúc nội tâm của Park Seo Joon, khiến anh chàng càng ăn điểm trong mắt khán giả.

2. "Mày chết đi": Khi Park Sae Ro Yi tìm tới Jang Geun Won trong cơn phẫn uất

Ngay khi nhận ra sự hoảng sợ ở lời nói của Soo Ah về hung thủ thật sự trong vụ án đâm xe đã giết chết bố, Park Sae Ro Yi đã lập tức rời khỏi đám tang cùng sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm. Sự bất cần do không còn bất cứ thứ gì để mất, tất cả cảm xúc chỉ còn lấp đầy với cơn giận dữ và bất lực, Ro Yi đã tìm gặp Jang Geun Won - kẻ đã bỏ mặc bố anh thay vì gọi cấp cứu giữa lúc hấp hối. Trong phân cảnh bạo lực, Park Sae Ro Yi liên tiếp giương nắm đấm với tiếng hét: "Chết đi".

3 cảnh rợn người ở Tầng Lớp Itaewon: Park Seo Joon suýt thành sát nhân, kinh hoàng cảnh bẻ cổ gà của phe phản diện - Ảnh 4.

Phân đoạn diễn xuất ấn tượng thứ ba của Park Seo Joon chỉ trong vỏn vẹn 1 tập phim.

Một cậu học sinh trung học giữa cơn hoảng loạn mất bố đầy oan ức đã không kiểm soát được cảm xúc, cầm trên tay tảng đá lớn sẵn sàng giết Jang Geun Won. Đó cũng là khi Oh Soo Ah đã tới nơi kịp lúc cùng với cảnh sát, ngăn Park Sae Ro Yi khỏi án giết người bằng những lời nói thức tỉnh về bố của anh.

3 cảnh rợn người ở Tầng Lớp Itaewon: Park Seo Joon suýt thành sát nhân, kinh hoàng cảnh bẻ cổ gà của phe phản diện - Ảnh 5.

Cảnh gục ngã của Park Sae Ro Yi để lại nỗi ám ảnh.

3. "Hãy nghĩ con gà này là Sae Ro Yi, bẻ cổ nó và đừng cảm thấy có tội"

Bên cạnh Park Seo Joon, chủ tịch tập đoàn Jangga - ông Jang Dae Hee (Yoo Jae Myung) là nhân vật gây ám ảnh mạnh mẽ tiếp theo trong dàn cast tài năng của Itaewon Class. Trong đó, phân cảnh chủ tịch Jang dạy dỗ con trai Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun) cách nghĩ, cách đối nhân xử thế để xứng đáng làm người thừa kế thành công gây khó chịu, khiến khán giả không khỏi rùng mình vì quá tàn độc.

3 cảnh rợn người ở Tầng Lớp Itaewon: Park Seo Joon suýt thành sát nhân, kinh hoàng cảnh bẻ cổ gà của phe phản diện - Ảnh 6.

Phân cảnh ám ảnh trong tập 2 của Itaewon Class.

Trong trại gà, Jang Geun Won gần như đã ói mửa bởi mùi hôi mà một cậu ấm chưa bao giờ phải đối diện. Ông Jang Dae Hee đã liên tiếp bắt Jang Geun Won giết chết một con gà bằng cách "bẻ" cổ cho dù cậu từ chối. Trước đó, Jang Geun Won đã không có ý định trốn tránh tội gây chết người cho bố Park Sae Ro Yi, nhưng chính Jang Dae Hee đã dạy con cách phản ứng "rợn người" như vậy. Jang Dae Hee đã nói: "hãy nghĩ con gà này như Park Sae Ro Yi, bẻ cổ nó và đừng cảm thấy có lỗi. Nó là gia súc, còn con được sinh ra như một con người.". Với nỗi sợ chan chứa trong đôi mắt, Jang Geun Won đã làm theo lời bố trong tiếng hét: "Park Sae Roy chỉ là gà mà thôi" như một cách thoát khỏi sự tội lỗi đối với Park Sae Ro Yi.

3 cảnh rợn người ở Tầng Lớp Itaewon: Park Seo Joon suýt thành sát nhân, kinh hoàng cảnh bẻ cổ gà của phe phản diện - Ảnh 7.

Trái ngược với cách dạy con đáng ngưỡng mộ của ông Park Sung Yeol, Jang Dae Hee chính là quỷ dữ.

Thăm dò ý kiến

Bạn ấn tượng với phân đoạn nào nhất?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Itaewon Class tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh jTBC và được phát sóng trên Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.

3 cảnh rợn người ở Tầng Lớp Itaewon: Park Seo Joon suýt thành sát nhân, kinh hoàng cảnh bẻ cổ gà của phe phản diện - Ảnh 9.