27 tuổi mua nhà, vay ngân hàng tới 70% vì quyết định bộc phát, chốt liền căn studio vì view quá đẹp: Nên hay không "hồi sau tính tiếp"!

Lam Anh, Theo Phụ nữ Việt Nam 11:10 12/05/2022

“Chắc có lẽ không ai lầm lì như mình, âm thầm tìm mua nhà rồi lại lặng lẽ đi vay ngân hàng. Mình tự quyết và chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc sống của mình.”

Cuộc sống chuyển phòng trọ tới lui, ngột ngạt với ti tỉ thứ quy tắc nhưng lâu lâu vẫn không may xảy ra mâu thuẫn với chủ nhà – điều mà có lẽ chỉ những người phải đi thuê nhà mới thấm. Và cũng chỉ có họ mới trả lời được thắc mắc tại sao cứ nhất quyết phải mua 1 căn hộ!

Phương Thảo (SN 1995, hiện đang làm kinh doanh tự do, sinh sống tại TP. HCM) chính là 1 trong số rất rất nhiều người ngoài kia nằm trong số đó.

27 tuổi mua nhà, vay ngân hàng tới 70% vì quyết định bộc phát, chốt liền căn studio vì view quá đẹp: Nên hay không hồi sau tính tiếp! - Ảnh 1.

Vừa mới đây, Phương Thảo đã quyết định mua 1 căn studio với giá 1,350 tỷ, rộng 30m2. Thời điểm đó, Thảo có trong tay 450 triệu. Đây là khoản tiền sau 7 năm tích cóp của 2 vợ chồng.

Số tiền này lẽ ra được dùng để mua ô tô cho chồng chạy xe dịch vụ kiếm thêm và cả gia đình có phương tiện đi lại. Thế nhưng, vì xích mích bất ngờ với chủ nhà nên Thảo đã quyết tâm đi mua luôn dù không hề có sự chuẩn bị cho việc này từ trước.

Không những thế, Thảo cũng không nhờ tới sự trợ giúp của người thân. Quyết định này đã khiến Thảo phải vay thêm 70% từ ngân hàng.

Theo chia sẻ, Phương Thảo chọn căn nhà này là vì "view quá đẹp" và yêu thích không gian sống tại đây. Để tìm hiểu rõ hơn về lựa chọn này, hãy cùng trò chuyện với Thảo nhé!

27 tuổi mua nhà, vay ngân hàng tới 70% vì quyết định bộc phát, chốt liền căn studio vì view quá đẹp: Nên hay không hồi sau tính tiếp! - Ảnh 2.

View phòng ngủ khiến Phương Thảo mê mẩn và quyết định chốt luôn không cần suy nghĩ.

1. Chào Phương Thảo, bạn có thể chia sẻ rõ hơn về hành trình mua nhà của mình được không? Hiện tại bạn cần trả bao nhiêu tiền 1 tháng?

Mua nhà có thể nói là quyết định khá bộc phát và mình hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước nào. Trước đó mình thuê nhà và nghĩ như vậy là đủ. Nhưng tới lúc xảy ra chuyện thì mới rõ thuê nhà là điều gì đó thực sự… "cám cảnh".

May mắn tới lúc mua nhà thì lại khá suôn sẻ. 1 tuần là hồ sơ vay của mình được duyệt. Mình chốt nhà vì view sông – rất đẹp và cảm thấy không gian sống rất tốt – có đầy đủ công viên, hồ bơi cùng các tiện ích khác, đặc biệt phù hợp cho 2 bé nhà mình.

Hiện tại, căn nhà này mình đang trả cả gốc lẫn lãi là 8 triệu/tháng.

2. Như vậy nghĩa là vợ chồng bạn đã có 2 bé. Nếu thế, liệu bạn chọn căn studio cho cả gia đình 4 người thì diện tích và công năng sử dụng liệu có đáp ứng đủ nhu cầu không? "Mua nhà vì view" trong trường hợp này có vẻ không phải thực sự là 1 lựa chọn lý tưởng.

Vì là căn nhà đầu tiên nên mình không dám mua 2 phòng ngủ. Chưa kể, mình không nhờ tới sự hỗ trợ của người thân hay bạn bè nên rất lo lắng nếu phải vay ngân hàng quá nhiều.

Ngoài ra, các bé nhà mình còn nhỏ, 2 vợ chồng lại đi làm cả ngày, chỉ về ngủ buổi tối nên mình nghĩ cũng không ảnh hưởng lắm.

Chủ yếu, mình thấy thích không gian sống ở đây, view lại đẹp nên mình thực sự rất thoải mái và vui vẻ mỗi khi về nhà. Câu nói "nhà là nơi để về" tới bây giờ mình mới cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của nó.

Với cả bình thường khi đi thuê nhà, giá cũng rơi vào khoảng 5-6 triệu/tháng rồi. Mua căn studio này, mỗi tháng mình trả 8 triệu. 2 khoản chênh nhau khá ít trong khi đó sẽ là tài sản của mình. Nghĩ vậy nên mình quyết định mua luôn không chần chừ. Chứ thực ra bố mẹ cũng để lại cho mình 1 ngôi nhà ở Biên Hoà, nhưng dưới đó xe tải nhiều, bụi bặm, lại không an ninh, mình cảm thấy không an toàn cho các bé.

Nhà hiện tại tuy nhỏ, nhưng biết đâu, phấn đấu thêm 1-2 năm nữa mình lại có thể đổi căn lớn hơn.

27 tuổi mua nhà, vay ngân hàng tới 70% vì quyết định bộc phát, chốt liền căn studio vì view quá đẹp: Nên hay không hồi sau tính tiếp! - Ảnh 3.
27 tuổi mua nhà, vay ngân hàng tới 70% vì quyết định bộc phát, chốt liền căn studio vì view quá đẹp: Nên hay không hồi sau tính tiếp! - Ảnh 4.

Dù căn nhà có diện tích không lớn, nhưng Phương Thảo vẫn vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng đã sở hữu được tài sản cho riêng mình.

3. Thảo có lo lắng về vấn đề thanh khoản của căn nhà này không? Vì cơ bản, công năng của căn studio không nhiều. Trong khi về lâu dài, chắc chắn ngôi nhà sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của cả gia đình rồi.

Theo mình cảm nhận thì căn studio khá dễ bán. Chưa kể nếu cho thuê thì có thể quản lý được số người, từ đó đảm bảo được chất lượng nhà ở.

Không chỉ thế, ở đây còn gần trường FPT nên sinh viên muốn thuê cũng rất tiện. Những yếu tố này giúp mình không cần quá lo lắng về vấn đề thanh khoản của căn nhà.

4. Dùng số tiền mua xe phục vụ công việc cho chồng để mua nhà và gánh thêm khoản nợ không nhỏ, có khi nào bạn thấy hối tiếc không?

Mình không có gì để hối tiếc luôn.

Những gì bạn vừa kể mình biết, nhưng mình chấp nhận đối mặt. Coi như chứng minh năng lực của bản thân. Có bàn tay chắc chắn sẽ làm nên tất cả!

5. Bạn có cần chắt bóp chi tiêu để dành cho việc trả nợ không?

Không!

Vì số tiền cần đóng không nhiều. Hiện tại công việc của 2 vợ chồng cũng đang ổn định rồi nên nếu cố gắng thì có thể tất toán sau 2-3 năm tới.

Và mình là tuýp nỗ lực để tạo ra thu nhập chứ không phải tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc để trả nợ.

27 tuổi mua nhà, vay ngân hàng tới 70% vì quyết định bộc phát, chốt liền căn studio vì view quá đẹp: Nên hay không hồi sau tính tiếp! - Ảnh 5.
27 tuổi mua nhà, vay ngân hàng tới 70% vì quyết định bộc phát, chốt liền căn studio vì view quá đẹp: Nên hay không hồi sau tính tiếp! - Ảnh 6.
27 tuổi mua nhà, vay ngân hàng tới 70% vì quyết định bộc phát, chốt liền căn studio vì view quá đẹp: Nên hay không hồi sau tính tiếp! - Ảnh 7.

Vì hạn chế tới mức tối thiểu khoản vay ngân hàng nên Phương Thảo chỉ chi 120 triệu đồng cho việc sang sửa nội thất và mua thiết bị, đồ dùng cần thiết cho ngôi nhà. Thay vì thuê kiến trúc sư thiết kế thì Thảo cũng tự tìm hiểu và lên phương án thực hiện.

6. Cảm giác của Thảo khi nhận được căn nhà đầu tiên như thế nào?

Mình rất vui. Cảm thấy rất tự hào nữa.

Lúc bước vào căn nhà đầu tiên do chính mình làm ra cảm giác khó tả lắm. Thế mới nói, đôi khi không phải sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khổ thì cả cuộc đời của mình sẽ mãi đắm chìm trong đó.

Nghĩ lại quãng thời gian trước, để có được nhà, mình đã phải thức đêm dậy sớm, có những hôm chỉ ăn 1 bữa vội vã rồi lại tiếp tục làm việc. Dồn nén tất cả áp lực và căng thẳng vào bên trong để cố gắng, cố gắng và cố gắng.

Cái gì có kiếm được tiền mình đều làm, từ bưng bê, rửa bát cho cho quán ăn... Những ngày hè cũng như lễ, Tết - với mình đều không có ý nghĩa gì vì đang mải mê kiếm tiền rồi. Lắm lúc nghĩ lại thấy sức mạnh của đồng tiền thật kinh khủng!

Mình từng nghĩ bản thân sẽ không thể làm được tất cả mọi thứ như vậy. Nhưng mình đã làm được!

Tất cả đều do ý chí quyết tâm của mình mà thôi mọi người ạ.

Cảm ơn Phương Thảo vì những chia sẻ! Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc với thành tựu đáng tự hào của những năm tháng rực rỡ nhất tuổi trẻ.

https://afamily.vn/27-tuoi-mua-nha-vay-ngan-hang-toi-70-vi-quyet-dinh-boc-phat-chot-lien-can-studio-vi-view-qua-dep-nen-hay-khong-hoi-sau-tinh-tiep-2022050611470425.chn