Những ngày vừa qua, thông tin cơn bão Harvey đổ bộ vào bang Texas, Mỹ đã khiến nhiều người vô cùng hoang mang, lo sợ. Cả nước Mỹ hướng về thành phố Houston và các hạt lân cận, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Harvey. Hình ảnh những khu nhà sụp đổ, đường phố ngập trong biển nước; người người mất nhà cửa xuất hiện đầy các trang báo.
Nhìn những bức hình này, người ta lại không khỏi nghẹn ngào trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên và nỗi thống khổ của con người.
Một cửa hàng đồ nội thất tại thành phố Houston sẵn sàng cho người dân vào ở, ngồi trên ghế và ngủ trên giường.
Người lính cứu hỏa cuối cùng cũng được gặp lại con mình sau 2 ngày vật lộn giúp đỡ các nạn nhân do cơn bão Harvey.
Một cụ bà ngồi với chú chó nhỏ trên chiếc phao trôi nổi giữa đường.
Chứng kiến ngôi nhà tan hoang, cơn bão khủng khiếp đi qua, người đàn ông chỉ biết ngồi khóc với chú chó của mình.
Người cha chèo ván, vượt dòng nước đưa con đến chỗ an toàn.
Kể cả trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, những người chủ vẫn không quên cứu sống đàn chó của mình.
Chú chó được chủ đưa lên xe đi sơ tán.
Nhân viên cứu hộ bế 2 em bé ra khỏi nhà bị ngập lụt.
Những người cao tuổi trong một trại dưỡng lão tại thành phố Houston bị ngập trong biển nước. Tuổi cao sức yếu, họ không biết sẽ phải đi đâu về đâu.
Một người lính cứu sống 2 mẹ con người Mỹ gốc Việt, chị Catherine Phạm và bé Aiden Pham - 13 tháng tuổi, ra khỏi vùng lũ.
Chú chó ngồi trong sân bị ngập nặng, nhìn ra ngoài sân.
Chú chó Otis tha bọc thức ăn mà chủ mình để lại trên đường phố Sinton, Texas.
Người phụ nữ bơi thuyền ngay trong nhà mình.
Người đàn ông ôm 4 chú chó con nhìn căn nhà bị sập do bão.
Bà mẹ và đứa con nhỏ trên chiếc cano cứu nạn được đưa ra khỏi nhà.
Một ông bố kéo con nhỏ trên chiếc phao ngựa một sừng giữa phố.
Bà mẹ ngồi ôm đứa con nhỏ trong vòng tay, vỗ về và run rẩy giữa thời tiết mưa lạnh.
Người đàn ông tình nguyện đi dưới nước, để vợ mình ngồi trên thuyền.
Sĩ quan cảnh sát mệt mỏi sau nhiều tiếng ròng giúp đỡ người bị nạn.
Chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, buộc vào chân cột điện giữa ngày mưa gió bão bùng vào thứ 7 tuần trước.
Một chú chó khác chới với giữa dòng nước.
Người phụ nữ ôm chú chó cưng đi lánh nạn.
"Ngủ ngoan nào em bé, không có gì đâu, ngủ đi con" - bức ảnh em nhỏ được đặt trong thùng nhựa, trôi giữa dòng nước.
Một bà cụ được đưa ra khỏi nhà trên xe lăn.
Dù phải chịu nhiều đau thương và buồn bã, những người này vẫn không quên nở nụ cười rạng rỡ.