Ahmed Mohamed, là con một người nhập cư Sudan và đang theo học tại một trường trung học ở Texas. Tuần trước, cậu bé 14 tuổi đã mang một chiếc đồng hồ kỹ thuật số tự chế đến trường để khoe với bạn bè và cô giáo. Cậu bé hy vọng sẽ trở thành một kỹ sư trong tương lai nên rất tự hào với chiếc đồng hồ của mình.
Nhưng Ahmed không được khen ngợi, cảnh sát đã đến và giải
cậu về đồn."Cháu làm một chiếc đồng hồ để gây ấn tượng với cô giáo của
mình, nhưng khi cháu đưa nó ra, cô ấy lại nghĩ nó nguy hiểm", Ahmed nói
khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông. Cậu bé nói thêm: "Thật buồn
là cô giáo đã có ấn tượng sai về nó (chiếc đồng hồ)".
"Họ đã bắt cháu vì cho rằng cháu chế tạo bom giả để đe
dọa mọi người", cậu bé tâm sự. Sau đó, Ahmed bị đình chỉ học trong 3 ngày
và phải chuyển trường.
Việc Ahmed bị bắt nhầm đã gây phẫn nộ trên các phương tiện
truyền thông xã hội, trên các diễn đàn tôn giáo và dân tộc (gia đình cậu bé
theo đạo Hồi). Ahmed không thể đưa ra lời giải thích nào khi sự việc xảy ra và
ngay lập tức bị cô giáo và cảnh sát xem là khủng bố với "quả bom của
mình".
Ngay lập tức các công ty công nghệ lớn như Facebook,
Google đã liên lạc để động viên và khuyến khích cậu bé. "Những người có kỹ
năng và tham vọng xây dựng những cái mới nên được khen ngợi chứ không phải bắt
giữ. Tương lai thuộc về những người như Ahmed", Mark Zuckerberg, CEO của
Facebook, cho biết.
Ngay cả tổng thống Obama cũng rất quan tâm đến vấn đề này,
ông đã mời cậu bé đến tham quan Nhà trắng và khen ngợi tình yêu khoa học của cậu.
Trong khi đó, Reddit và Twitter đề nghị Ahmed đến công ty của họ thực tập khi kết
thúc khóa học.
Tuy hơi muộn nhưng Microsoft chu đáo hơn tất cả khi gửi
tặng Ahmed rất nhiều món đồ chơi công nghệ. Microsoft hy vọng rằng với
những công cụ trên Ahmed sẽ tiếp tục có những sáng tạo mới.
Tham khảo (WinBeta)