14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 16:25 17/08/2017

Bạn có tin vào những câu chuyện tình yêu cổ tích thời hiện đại hay không? Nếu không thì hãy đọc câu chuyện của cô gái người Philippines dưới đây nhé!

Mặc dù cách nhau 13.232km thế nhưng định mệnh đã đưa cô nàng Joana Marchan người Philippines và anh chàng Tyrel Wolfe người Mỹ đến với nhau theo cách thật diệu kỳ.

14 năm trước, khi Tyrel Wolfe còn là 1 cậu bé 7 tuổi ở Idaho, anh đã gửi một hộp quà Giáng sinh, bên trong gồm rất nhiều đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân và những món đồ chơi nho nhỏ cho trẻ em tại các nước khác nhau trên toàn thế giới, thông qua chương trình quyên góp của tổ chức nhân quyền quốc tế Samaritan’s Purse. 

Ngoài những món đồ dùng hữu ích, Tyrel Wolfe còn đặt 1 tấm ảnh chân dung của mình trong đó để làm kỷ niệm.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 1.

Bức ảnh cậu bé Tyrel Wolfe được đặt ngay ngắn bên trong hộp quà Giáng sinh mà cậu chuẩn bị cho các bạn phương xa.

Trong số hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới, Joana Marchan đến từ Philippines lại chính là cô bé may mắn nhận được hộp quà quý giá của cậu bé đến từ nước Mỹ xa xôi. Cảm động trước hộp quà được gói bọc cẩn thận của người bạn phương xa, Joana đã viết thư cảm ơn và gửi tới Tyrel, tuy nhiên, bức thư ấy mãi mãi không bao giờ được gửi đến tay của cậu bé.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 2.

Joana Marchan hạnh phúc với món quà mình nhận được từ nước Mỹ xa xôi.

Hơn một chục năm trôi qua, Joana vẫn nhớ về hộp quà ý nghĩa cùng cậu bé có tên Tyrel Wolfe ngày nào. Bởi vậy mà vào năm 2011, tức là 14 năm sau khi nhận được hộp quà Giáng sinh, Joana đã lên Facebook quyết tâm tìm cho ra thông tin của cậu bé từng tặng quà cho mình.

Sau khi tìm thấy 1 người có tên Tyrel Wolfe sống ở Idaho (Mỹ), Joana đã gửi lời mời kết bạn cho anh. Nhận được lời mời kết bạn, Tyrel Wolfe chấp nhận và chỉ nghĩ đơn giản "đó là 1 cô gái bất kỳ nào đó ở Philippines".

Sau đó, 2 người bắt đầu nói chuyện thường xuyên với nhau hơn. Chính từ những lần trò chuyện này mà Joana và Tyrel Wolfe đã dần hiểu hơn về nhau và phát hiện cả 2 cùng có rất nhiều điểm chung về âm nhạc.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 3.

Cặp đôi sau đó đã gặp nhau và đem lòng yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc này, Joana mới kể cho Tyrel nghe về câu chuyện món quà Giáng sinh năm xưa. Khi biết được câu chuyện, Tyrel đã thực sự xúc động và cho biết nhiều năm trước đây, anh chỉ muốn đóng gói hộp quà thật cẩn thận để mang lại chút niềm vui cho những người bạn kém may mắn, thế nhưng, anh thực sự không ngờ, món quà nhỏ bé đó lại đem đến cho anh niềm hạnh phúc to lớn hơn rất nhiều những gì anh cho đi.

Bắt đầu cảm mến Joana, Tyrel đã sử dụng số tiền tiết kiệm để mua vé máy bay sang Philippines gặp mặt cô nàng. Chuyến đi tới Philippines kéo dài 10 ngày quả thực đã thay đổi định mệnh của cặp đôi mãi mãi.

Ngay khi nhìn thấy nhau lần đầu tiên, họ đã cảm nhận rõ tình yêu dành cho nhau và rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. "Ngay khi nhìn thấy anh ấy, tôi đã có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ và tuyệt diệu. Tôi hạnh phúc đến phát khóc", Joana nhớ lại.

"Tất cả những gì tôi biết đó là Joana là duy nhất", Tyrel cũng chia sẻ về cuộc gặp gỡ lần đầu tiên.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 4.

Tyrel sau đó đã cầu hôn cô gái từng được nhận món quà của mình 14 năm trước.

Sau cuộc gặp gỡ lần đầu đó, Tyrel nhanh chóng thu xếp công việc quay lại Philippines để cầu hôn Joana. Tới ngày 5/10/2014, cặp đôi chính thức kết hôn trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.

Vào ngày tổ chức hôn lễ, 2 vợ chồng đã đề nghị khách mời mang đến những món quà Giáng sinh với mong muốn gửi tặng cho những em bé khắp nơi trên thế giới theo chương trình "Operation Christmas Child" của tổ chức Samaritan’s Purse.

""Operation Christmas Child" đã mang Joana và tôi đến với nhau, vậy nên, chúng tôi cũng muốn dự án này trở thành một phần trong lễ cưới của mình", anh Tyrel chia sẻ.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 5.

Bức ảnh cưới tinh nghịch của cặp đôi cách đây nhiều năm.

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày tổ chức đám cưới, mới đây, cặp đôi trong câu chuyện tình yêu cổ tích trên đã hạnh phúc đón chào thiên thần mới của gia đình: Một bé trai vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu. 

Theo dõi Facebook cá nhân của cặp đôi có thể thấy niềm hạnh phúc luôn ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ.

Dù đã nhiều năm trôi qua thế nhưng câu chuyện tình yêu với món quà Giáng sinh tuyệt diệu vẫn cứ được người ta nhắc mãi như một câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thực.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 6.

Hai người hạnh phúc trong ngày cưới.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 7.

Và ấm áp bên nhau suốt nhiều năm qua.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 8.

Mới đây, cặp đôi đã đón chào cậu con trai đầu lòng.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 9.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 10.

Đây quả thực là thứ hạnh phúc viên mãn mà nhiều người vẫn thường nhắc đến.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 11.

14 năm sau khi nhận quà Giáng sinh từ nơi cách xa 13.000 km, cô gái kết hôn với chính chàng trai xa lạ từng tặng quà mình - Ảnh 12.

Cho đến giờ, câu chuyện tình yêu cổ tích của cặp đôi Joana và Tyrel vẫn được người ta nhắc mãi.