13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa

Song Kỳ, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:10 12/05/2021

Dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, những mất mát đau thương và ký ức về cơn đại địa chấn năm xưa vẫn luôn ở mãi trong lòng những người sống sót.

Đối với người dân Tứ Xuyên, cũng như tất cả người dân Trung Quốc, cuộc đời họ có lẽ đã thay đổi hoàn toàn từ sau cơn động đất kinh hoàng vào lúc 14 giờ 28 phút trưa ngày 12/5/2008.

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 1.

Cơn địa chấn mạnh đến 7,9 độ richter nhấn chìm gần như toàn bộ Tứ Xuyên và gây ảnh hưởng nặng một số khu vực lân cận. Thảm họa khiến cho gần 70 nghìn người chết, 17 nghìn người mất tích, hàng trăm nghìn người bị thương, hơn 5 triệu người mất đi nhà cửa... Số liệu thực tế đến nay vẫn chưa thể thống kê chính xác.

Đây được xem là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc kể từ sau cơn đại địa chấn Đường Sơn năm 1976.

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 2.

Người phụ nữ ngồi thẫn thờ trước đống đổ nát, chờ đợi tin tức về những người thân của mình

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 3.

Thi thể các nạn nhân được đội cứu hộ tìm thấy trong một ngôi trường bị phá hủy

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 4.

Các phương tiện truyền thông đưa tin trận động đất đã khiến khoảng 216.000 ngôi nhà bị sập, trong đó có ít nhất 6.898 công trình trường học

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 5.

Bắc Xuyên là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn động đất, đội cứu hộ đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm đường đi vào từng khu vực sụp đổ để tìm kiếm, cứu hộ

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 6.

Rất nhiều nạn nhân thiệt mạng đều là học sinh do trận động đất xảy ra vào giờ học. Nhiều phụ huynh mất con đã khóc không thành tiếng, ngã quỵ khi thi thể của con được tìm thấy

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 7.

Bố mẹ gục ngã bên cạnh thi thể con

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 8.

Người dân xếp hàng để nhận cứu trợ trừ các tổ chức từ thiện

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 9.

Đội cứu hộ đã phải làm việc không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm chạy đua với tử thần để giúp các nạn nhân

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 10.

Người mẹ không thể tin nổi mình đã mất đi đứa con duy nhất

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 11.

Một bà mẹ đau buồn vì con gái mình qua đời trong đống đổ nát của một trường học ở Bắc Xuyên

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 12.

Các binh sĩ giải cứu một đứa trẻ khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên ngày 12 tháng 5 năm 2008

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 13.

Những đứa trẻ may mắn sống sót sau thảm họa kinh hoàng tụ tập bên đống than để sưởi ấm

Hơn một thập kỷ qua, ký ức kinh hoàng về trận động đất năm xưa vẫn còn ám ảnh đối với những ai sống sót. Những khu vực bị tàn phá nặng nề bị bỏ hoang như một bãi tha ma lạnh lẽo. Một số nơi được người dân dựng một khu vực nhỏ để tưởng niệm nạn nhân đã chết.

Hình ảnh 10 năm sau cơn đại địa chấn ở một số nơi của huyện Bắc Xuyên khiến cho ai cũng phải chạnh lòng.

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 14.
13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 15.
13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 16.

Những người sống sót đa phần được di dời đến một chỗ ở mới nhưng vẫn có không ít người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, chọn cách ở lại, tiếp tục sống trên chính mảnh đất mà họ đã sinh ra.

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 17.

Dù thế nào đi nữa, đây cũng vẫn là nhà của ông

13 năm nhìn lại cơn đại địa chấn Tứ Xuyên: Nỗi đau như bóng ma ám ảnh, tang thương không thể nào xóa nhòa - Ảnh 18.

Ngôi nhà đã bị hư hại nặng nề sau động đất nhưng vẫn là nơi che chở nắng mưa cho bà suốt 10 năm sau

Động đất Tứ Xuyên, hay còn gọi là Tứ Xuyên đại địa chấn, xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào lúc 14h28' ngày 12/5/2008 với cường độ 7,9 độ Richter. Tâm chấn thuộc huyện Vấn Xuyên, Châu tự trị dân tộc Tạng, dân tộc Khương A Bá, cách Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, khoảng 90km về phía Tây - Tây Bắc. Cơn địa chấn này đã tác động đến nhiều khu vực cách xa tâm chấn như: Bắc Kinh (cách 1.500km về phía Đông Bắc), Thượng Hải (cách 1.700 km về phía Đông), Pakistan, Thái Lan, và cả thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Nguồn: Tổng hợp