Tiết kiệm là một bài toán người trẻ học hoài không nhớ, ôn mãi không thuộc. Đầu tháng còn "sang" giữa tháng đã "rỗng túi". Tết gần đến nhìn lại cả năm, có những người kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, cũng có những người luôn dành ra được một khoản để dành.
Đồng đội đây rồi!
Thế mà cũng khoe...
Dù ít dù nhiều, tự tin mà nói, giới trẻ cũng có các "mánh" tiết kiệm của riêng mình..
Có vẻ rất có lộ trình
Chiến thuật bài bản, lập luận sắc bén
Ơ…
Nhưng vẫn không thể "bá đạo" như các mẹ. Tầm sư học đạo đâu xa? Bí kíp tiết kiệm ngay bên cạnh mà ta không hay biết.
Ối mẹ ơi, có gì từ từ nói
"Hết tiền rồi! Không phải xin!", nghe quen quen nhỉ?
Chia sẻ với chú, nhà anh cũng có 3,4 lọ ớt bị cắt làm đôi
Bạn này cần được bạn gái bên trên bổ túc ngay và luôn này!
Đa số chúng ta - những người trẻ đều giống nhau, khi ta chưa làm mẹ thì sao hiểu được chữ "tiết kiệm" quan trọng với mẹ nhường nào, nên khó chịu là chuyện bình thường.
Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi "mẹ tiết kiệm là vì ai vì sao?".
Chưa bao giờ là vì mẹ.
Một lý do rất bình thường nhưng quá khó để thực hiện với người trẻ
Ừ nhỉ, hồi xưa sốt nhập viện là mẹ trả viện phí chứ ai?
Nguyện nỗ lực để kiếm dâu hiền rể thảo báo đáp mẹ!
Mẹ tiết kiệm là để dành cho con cái, cho gia đình. Mẹ tiết kiệm là để lo cho con những lúc ốm đau, đi viện, để lo cho con sau này lập gia đình… Tất cả những điều này, chỉ có khi đã trở thành bậc làm cha làm mẹ, những người con mới có thể thấu hiểu được.
Nếu tiết kiệm có thể làm mẹ vui, hãy để mẹ tiết kiệm theo cách của mẹ. Tết đến, chúng con chỉ cần mẹ vui là đủ!
Tết là niềm vui nhưng cũng là một "nỗi ám ảnh" dành cho các gia đình. Trước Tết, dường như tất cả chỉ xoay quanh chuyện tiền nong, sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa. Trong khi mẹ cứ "càu nhàu" tất bật lo toan còn các con thì không quá coi trọng những điều nhỏ nhặt ấy. Mẹ cứ tiết kiệm "những thứ đâu đâu", trong khi các con chỉ cần vui vẻ thoải mái là được. Đó là sự khác biệt về thế hệ mà khó có thể thay đổi được.
Nhưng khác biệt thì có sao? Nếu chuyện tiết kiệm làm cho mẹ vui thì sao chúng ta phải đong đếm làm gì? Đừng cố gắng "thương mẹ vì mẹ quá tiết kiệm". Thay vào đó, bạn có thể đem đến cho mẹ niềm vui bằng những điều nhỏ nhặt khác như nấu một bữa cơm nhà, một buổi "hẹn hò" giữa mẹ và con đầy tình cảm hay như gửi lời yêu thương đến gia đình… Chỉ cần mẹ vui là được, phải không?
Chỉ cần mẹ vui là đủ rồi, nhỉ!
Tết này, bạn định làm gì để mẹ vui?