10 đáp án cho câu hỏi: "Tại sao yêu đương nghiêm túc bây giờ sao lại khó thế?

TYPN, Theo Helino 12:15 12/12/2018

Nếu bạn chỉ thích những mối quan hệ hời hợt, nhắn tin vài ba ngày cho đỡ chán rồi rũ bỏ nhau để đi tìm những mối khác ngon hơn, yêu đương kiểu đấy quá là dễ dàng và chẳng "xì-trét" chút nào. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kiếm tìm một mối quan hệ nghiêm túc để tiến đến hôn nhân thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Nếu bạn chỉ đang muốn tìm ai đó để trò chuyện, thậm chí là qua đêm nhẹ rồi thôi, đó là điều quá đơn giản trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, cũng là thời buổi này, khi tình dục dễ kiếm, tình yêu khó tìm, muốn có một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân và gia đình, quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Và đây là 10 lời đáp cho câu hỏi: vì sao trong một thế giới mà con người kết nối với nhau một cách quá dễ dàng, việc tìm được một người yêu tử tế lại trở nên khó khăn đến thế. 

1. Hẹn hò bây giờ chẳng còn là hẹn hò nữa

Hẹn hò bây giờ là hai người lười biếng bắt taxi đến nhà nhau, nằm dài ra xem Netflix và thử xem ai đủ kiên nhẫn để đợi người kia chủ động trước. Bạn sẽ không biết được liệu một lời đề nghị có phải là hẹn hò chính thức hay không, hay chỉ là "đi uống nước cho vui" rồi "chúng mình làm bạn thôi nhé". Người đi uống nước với bạn có thể trở thành bạn xã giao, bạn lợi ích, trên tình bạn dưới tình yêu, người yêu; đủ kiểu. Chẳng ai biết được.

10 đáp án cho câu hỏi: Tại sao yêu đương nghiêm túc bây giờ sao lại khó thế? - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Hẹn hò bây giờ không giống như ngày xưa nữa, họ rủ nhau ra ngoài chơi cho vui vài lần, nhưng không hứa hẹn hay chắc chắn gì cả. Vì chính họ luôn luôn kiếm tìm một thứ gì đó tốt hơn và không muốn bất kì một sự ràng buộc nào hết. 

2. Còn trẻ là còn muốn chơi?

Lớp trẻ bây giờ muốn make up từ tiểu học, yêu đương khi mới cấp hai và... ở riêng khi lên cấp ba. Gần như chẳng ai muốn kết hôn khi còn trẻ. Họ muốn độc thân càng lâu càng tốt. Cứ từ từ, biết đâu lại gặp người tốt hơn. Thậm chí, người quá nghiêm túc với mối quan hệ còn dễ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi và dè chừng. 

3. Chúng ta thậm chí còn không thể thành thật với nhau

Chúng ta có thể nói: "Này, mình tìm hiểu nhau nghiêm túc đi", nhưng chúng ta còn chẳng rõ mình muốn nghiêm túc đến đâu. Nếu ta bộc lộ rằng mình muốn tìm ai đó đồng hành cả đời, chỉ sợ người đó sẽ "hoảng" quá mà xách dép chạy vội. Họ không muốn nghe câu: "Em muốn kết hôn trong năm nay" ngay lần hẹn đầu tiên. Họ chỉ muốn một nửa chữ nghiêm túc, vừa đủ để trấn an họ, vừa đủ lỏng lẻo để họ có thể thoát ra ngay lập tức khi có mối ngon hơn. 

4. Chúng ta là một thế hệ ngờ vực

10 đáp án cho câu hỏi: Tại sao yêu đương nghiêm túc bây giờ sao lại khó thế? - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Với tỉ lệ li hôn là 50%, liệu con số này có là quá nhỏ để chúng ta không nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực. Hầu hết các mối quan hệ đều đổ vỡ. Tình yêu không còn chân thật như ngày xưa nữa. Rất nhiều người thà ở vậy còn hơn đánh liều với tình cảm của mình để rồi bị tổn thương.

5. Quá nhiều người bị ám ảnh bởi công nghệ

Chúng ta có thể gặp ai đó trên Tinder, nhắn tin với họ cả tháng trời mà vẫn chưa một lần rủ họ gặp mặt ngoài đời thật. Tất cả mọi người đều cảm thấy việc đong đưa thả thính trên mạng là điều quá bình thường, thậm chí còn vui và đỡ rắc rối hơn là gặp nhau ngoài đời. Họ thà ngủ thiếp đi bên cái điện thoại, hơn là bên cạnh một người khác. 

6. Tất cả mọi người đều đã từng bị tổn thương

Rất khó để tìm được một người chưa từng bị tổn thương vì tình yêu. Một vài trong số họ đau đến mức có cái nhìn ác cảm về cả tình yêu lẫn người khác giới. Con người ta có thể chỉ mới đau một lần, nhưng sự cộng hưởng của mạng xã hội sẽ khiến họ nghĩ tất cả mọi mối quan hệ đều tồi tệ như vậy, nên họ thậm chí còn không thử tìm hiểu một ai khác nữa. 

7. Người nọ bảo người kia phải làm thế nọ thế kia

10 đáp án cho câu hỏi: Tại sao yêu đương nghiêm túc bây giờ sao lại khó thế? - Ảnh 3.

"Đừng nhắn tin cho người ta nhiều quá", "Đừng vội vàng nhận lời yêu", "Đừng hi vọng quá nhiều". Người này bảo thế này, người kia bảo thế kia. Chúng ta cứ cố gắng bắt chước một quy tắc nào đó đến mức ngay cả khi thích người ta lắm rồi, chúng ta vẫn không dám thể hiện chỉ vì vài cái meme trên mạng nói rằng: "Cách nhanh nhất để chấm dứt tình bạn, đó là tỏ tình".

8. "Cuộc sống mà

Bạn bè của chúng ta, có những người hoàn toàn hờ hững với chuyện yêu đương, lại là những người thành gia thất sớm nhất. Đôi khi ta chỉ nhận thiệp hồng và thắc mắc: vì sao ngoài kia người ta yêu nhau, lấy nhau dễ dàng thế, mà mình thì trầy trật đến vậy? Chắc là "cuộc sống mà".

9. Người tử tế ngày càng hiếm

Những kẻ dối trá đã phá tan phá nát những kế hoạch cho tương lai của chúng ta. Ta nói ta muốn một mối quan hệ thật sự, muốn tiến đến hôn nhân. Rồi họ tới, những kẻ dối trá, gật đầu lia lịa: "Yêu đi, cưới đi". Và ta mắc lừa họ; chỉ để nhận ra rằng họ muốn tiền, muốn tình, muốn thăng tiến, và tìm đến ta chỉ vì những thứ đó, sẵn sàng rời đi khi đã no xôi chán chè. 

10. Chúng ta chẳng thể hối thúc định mệnh

10 đáp án cho câu hỏi: Tại sao yêu đương nghiêm túc bây giờ sao lại khó thế? - Ảnh 4.

Đúng vậy, cuộc sống mà. Chúng ta chẳng thể bắt thần cupid bắn tên nhanh lên, chỉ vì tuổi xuân của ta không còn nhiều nữa. Chúng ta phải đi ra ngoài, phải làm quen với người này người kia và còn phải kiên nhẫn nữa. Chẳng ai đong đếm được cụ thể ta cần phải nỗ lực bao nhiêu, chờ đợi bao lâu và đánh đổi những gì.