1 ngày sau khi con trai bị cuốn trôi, người mẹ vẫn ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 17/10/2016

Trưa ngày 17/10 tại thị xã Dĩ An (Bình Dương), người mẹ ngồi co ro bên cống thoát nước để cầu nguyện cho con trai bị nước mưa cuốn trôi vào hôm qua. Nước mắt giàn giụa và nỗi đau tột cùng của một người mẹ mất con khiến ai đi qua cũng rơm rớm nước mắt.

Lật tung nắp cống, tìm kiếm trên phạm vi nhiều km trong hơn 20h liền

Đến 14h ngày 17/10, công tác tìm kiếm tung tích bé Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi thị xã Dĩ An, Bình Dương) bị nước cuốn trôi xuống cống trong trận mưa trước đó tại đường số 4, gần trung tâm hành chính thị xã Dĩ An vẫn đang được tiếp tục.

Clip: Người mẹ ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt cho con trai. Thực hiện: Tứ Quý

Lực lượng chức năng thị xã Dĩ An đang nỗ lực suốt ngày đêm để tìm bé Hiếu. Trong khi một tốp người vẫn đang tìm kiếm ở khu vực suối Nhum và một số vùng giáp ranh với tỉnh Bình Dương, thì ngay gần hiện trường xảy ra vụ việc, một lực lượng khác cũng đã tiến hành mở tất cả các nắp cống khác để tìm bé Hiếu.

1 ngày sau khi con trai bị cuốn trôi, người mẹ vẫn ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang đi tìm kiếm tại khu vực suối Nhum.

Ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các miệng cống tại khu vực bé Hiếu bị nước cuốn đều rất rộng, người lớn có thể chui lọt. Người dân cho biết, trước đây con đường này khá thấp nên thường xuyên xảy ra ngập nặng mỗi khi mưa lớn và nước chảy xiết, nhà chức trách có thi công cống ngầm với kích thước rộng khoảng 30cm và đều có rào lưới sắt tại miệng cống. 

1 ngày sau khi con trai bị cuốn trôi, người mẹ vẫn ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt - Ảnh 3.

Người dân mở nắp cống nơi bé bị nước cuốn để tìm tung tích.

Tuy nhiên được một thời gian thì những rào lưới sắt này bị đánh cắp, miệng cống trống trơn khiến mỗi khi mưa gây nhiều nguy hiểm cho người qua đường vì có thể bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào.

"Ngay cả tôi còn chui lọt qua miệng cống mà huống chi mấy đứa trẻ nhỏ", anh Nguyễn Anh Dũng – người cứu 3 trong 4 đứa bé bị nước cuốn cho hay.

1 ngày sau khi con trai bị cuốn trôi, người mẹ vẫn ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt - Ảnh 4.

Cống thoát nước nơi xảy ra vụ việc.

Khi lực lượng chức năng tiến hành lật tung các nắp cống với hy vọng tìm được tung tích bé Hiếu, theo quan sát của chúng tôi cống được thiết kế rất rộng, 2 người lớn có thể đi được trong cống thoát nước này. Sau một hồi tìm kiếm, lần theo các cống thoát nước nhưng vẫn chưa thấy chút tung tích nào của bé Hiếu.

1 ngày sau khi con trai bị cuốn trôi, người mẹ vẫn ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt - Ảnh 5.

Đơn vị thoát nước cũng bật tung các cống khác để tìm tung tích bé Hiếu.

Tại hiện trường người dân hiếu kì vẫn đang tập trung rất đông để theo dõi vụ việc cũng như hỗ trợ nhà chức trách tìm kiếm đứa bé tội nghiệp bị nước cuốn trôi xuống cống. Miệng cống nơi bé Hiếu bị nước cuốn cũng đã gắn rào lưới sắt để tránh những sự cố đáng tiếc nữa xảy ra.

1 ngày sau khi con trai bị cuốn trôi, người mẹ vẫn ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt - Ảnh 6.

Người dân đến an ủi mẹ của bé Hiếu.

Mẹ khóc ngất nơi con trai bị nước cuốn trôi xuống cống

Trong khi đó chị P.T.B (mẹ của bé Hiếu) vì quá thương nhớ con trai nên ra hiện trường xảy ra sự việc ngồi khóc trong đau đớn. Nhìn xuống miệng cống giữa trời đang hanh nắng, chị B. liên tục chắp tay cầu nguyện cho con. Nước mắt giàn giụa của người mẹ khóc thương con khiến ai chứng kiến cũng ngấn lệ thương xót.

1 ngày sau khi con trai bị cuốn trôi, người mẹ vẫn ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt - Ảnh 7.

Người dân ai cũng rơm rớm nước mắt vì tiếc thương cho bé trai bị nước cuốn.

Nhìn chị B. khóc vì con ra đi quá oan uổng, không ai có thể nói được gì, chỉ đến thắp nén nhang rồi ngồi cạnh động viên chị vượt qua nỗi mất mát quá lớn và cùng chị cầu nguyện sớm tìm được tung tích bé Hiếu.

1 ngày sau khi con trai bị cuốn trôi, người mẹ vẫn ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt - Ảnh 8.

Người mẹ ngồi thẫn thờ vì thương con.

"Tội nghiệp quá, nhìn người mẹ ngồi khóc nơi con trai bị nước cuốn trôi mà chúng tôi thương quá. Chỉ vì giúp đỡ xe bị chết máy mà bé Hiếu đã ra đi đến giờ vẫn không tìm thấy tung tích gì. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình", chị Nguyễn Thị Tánh, một người dân chia sẻ.

1 ngày sau khi con trai bị cuốn trôi, người mẹ vẫn ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt - Ảnh 9.

Người mẹ khóc nghẹn khiến ai cũng thương xót.

Chị B. và anh H.V.T. (cha của cháu Hiếu) có với nhau hai đứa con trai là bé Đức và bé Hiếu. Tuy nhiên chị B. và anh T. đã ly hôn không còn sống chung với nhau được khoảng 1 năm nay. Hai anh em Đức và Hiếu sống với cha và người mẹ kế.

Do đã lâu không về thăm mẹ ruột, chiều hôm qua (16/10), hai anh em Đức và Hiếu dự tính đi cắt tóc xong sẽ về thăm mẹ. Nhưng nửa đường gặp mưa nên 2 anh em cùng 2 người bạn hàng xóm tắm mưa. Khoảng 16h cùng ngày, trời mưa lớn khiến đường ngập nặng và nước dâng cao, mấy đứa trẻ định về nhà thì thấy có xe bị chết máy đang đẩy bộ. 4 đứa trẻ liền ra đẩy giúp, khi xe vừa qua khu vực cống thì dòng nước chảy xiết, do 4 đứa trẻ đã đuối sức nên trượt ngã và bị cuốn trôi vào cống. 

1 ngày sau khi con trai bị cuốn trôi, người mẹ vẫn ngồi trên nắp cống cầu nguyện trong nước mắt - Ảnh 10.

Miệng cống đã được rào lưới sắt.

Thời điểm đó, người dân phát hiện nên chạy ra cứu được bé Đức và hai bé còn lại, riêng bé Hiếu bị nước cuốn xuống cống và mất tích đến nay.

Tại nhà bé Hiếu, người cha đã tiến hành dựng bạt để lo hậu sự cho con trai sau khi tìm được tung tích.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày