Zinedine Zidane, người được Chúa chọn để… chiến thắng

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:17 10/05/2017

Nếu Atletico Madrid vẫn còn đang tính toán làm thế nào ngược dòng trước Real Madrid thì tốt nhất nên quên chuyện đó đi. Không ai thắng được một HLV đã được Chúa lựa chọn như Zinedine Zidane đâu.

1. Vào thời điểm Zinedine Zidane nhận lời ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng Real Madrid, không ít người đã thở dài. Cây bút rất nổi tiếng của The Times, Henry Winter thậm chí còn viết hẳn một lá thư (đúng nghĩa là một lá thư, vì nó bắt đầu bằng câu: Zidane thân mến) khuyên Zizou đừng vội dẫn dắt Real khi ông chưa thật sự sẵn sàng.

Winter cho rằng, ông chủ Florentino Perez chỉ cần một gã bù nhìn đứng lên, dùng tầm ảnh hưởng của mình làm yên ổn phòng thay đồ, chứ không cần một vị thuyền trưởng có chuyên môn cao. Zidane chính là "Người được chọn". Ở Real, ai cũng kính trọng Zidane.

Zinedine Zidane, người được Chúa chọn để… chiến thắng - Ảnh 1.

Zidane bắt tay các cầu thủ Real Madrid với tư cách HLV trưởng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Winter còn cố gắng chứng minh rằng, Zidane thực tế không thể ngay lập tức cầm một CLB lớn như Real chỉ 1 năm sau khi nhận bằng HLV của UEFA. Sau khi giải nghệ, Zidane gần như biến mất khỏi mọi hoạt động bóng đá. 

Trận bán kết lượt về giữa Atletico Madrid - Real Madrid diễn ra lúc 1h45 ngày 11/5 (giờ Việt Nam) và được tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.

Anh tập trung làm từ thiện, trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu như Adidas, Lego. Hành trình này đúng với những gì Zidane tuyên bố sau khi giải nghệ: Tôi không muốn trở thành HLV.

Nhưng sau một thời gian lang bạt, Zidane trở lại Real Madrid rồi đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau. Anh bắt đầu tham gia vào công tác huấn luyện, giúp đỡ những ngôi sao thi đấu ở vị trí mà anh từng thi đấu phát huy tài năng.

Zinedine Zidane, người được Chúa chọn để… chiến thắng - Ảnh 3.

Khoảng thời gian Zizou nắm cương vị tại đội trẻ Real Castilla.

Nhưng có cảm giác Zidane làm những công việc này vì cái tâm, vì tình yêu với Real, chứ không vì khát vọng trở thành một HLV chuyên nghiệp. Ngay cả khi đã cầm đội Real Castilla chinh chiến tại Segunda B, Zizou vẫn chưa có bằng Pro Licence của UEFA - điều này khiến anh bị LĐBĐ Tây Ban Nha treo quyền chỉ đạo tới 3 tháng. Cho đến khi đó Zidane mới lục tục trở về Pháp theo học khóa HLV để lấy bằng.

Zidane thực tế không hề sẵn sàng cho một thách thức lớn như Real Madrid - Winter nghĩ vậy.

2. Giờ đây, 1 năm rưỡi đã trôi qua kể từ lá thư ấy, Zidane đã sở hữu 3 chức vô địch cùng Real trong năm 2016, tạo ra một chuỗi bất bại lên tới 40 trận, sắp lọt vào chung kết Champions League 2017 và có thể cũng sẽ trở thành nhà vô địch La Liga. Trong lịch sử bóng đá có mấy HLV khởi đầu được như Zidane.

Zinedine Zidane, người được Chúa chọn để… chiến thắng - Ảnh 4.

Ronaldo tỏa sáng rự rỡ trong trận bán kết lượt đi Champions League trước Atletico Madird.

Chỉ có điều, sau một chuỗi những thành tích vẻ vang như vậy, người ta vẫn chưa hiểu Zidane… giỏi ở chỗ nào. Sở trường của ông là gì, ông đã từng thực hiện những điều chỉnh chiến thuật nào gây ấn tượng hay tất cả những gì Zidane có được đều nhờ… may mắn?

Đích thân tổng biên tập của nhật báo AS, Alfredo Relano đã phải hạ bút viết về vấn đề này. Bài viết với tựa đề: Zidane có thừa may mắn… Trong bài, Relano đã so sánh Zidane với Miguel Munoz - vị HLV được chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha giai đoạn 1967-1975, Pablo Porta gọi là "ngập trong may mắn".

Zinedine Zidane, người được Chúa chọn để… chiến thắng - Ảnh 5.

HLV Miguel Munoz (phải) dẫn dắt Real Madrid trong khoảng thời gian 1960-74 và Tây Ban Nha trong hai giai đoạn 1969 và 1982-88.

Chính Relano cũng phải thừa nhận rằng, điều Zidane làm tốt nhất trên cương vị HLV trưởng Real Madrid chỉ là quản lý phòng thay đồ - điều mà Henry Winter đã từng dự báo trước thời điểm Zizou nhậm chức. Zidane giống như một bảo mẫu, luôn có mặt đúng lúc để dọn dẹp những bức xúc, tâm tư tình cảm của học trò.

Nhờ từng trải qua một sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy, Zidane hiểu hơn ai hết yếu tố tâm lý có thể tác động lớn nhường nào tới phong độ của các cầu thủ. Eduardo Alvarez của ESPN viết thế này: "Một Real Madrid không cần Zidane cũng có thể thắng 90% số trận trong 1,5 năm Zidane ngồi trên ghế HLV trưởng. Nhưng 10% mà Zidane làm được chính là những giai đoạn Kền kền trắng hướng tới chức vô địch. Nhiều HLV làm thay các học trò 90% công việc, nhưng lại không làm được 10% còn lại và đội bóng đó không thể vô địch".

Zinedine Zidane, người được Chúa chọn để… chiến thắng - Ảnh 6.

"Zidane cứ hoàn tất tốt 10% phần việc của mình, 90% còn lại cứ để Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội lo."

Báo chí nói đúng: Zidane thật sự rất may mắn. Xuyên suốt hành trình 1,5 năm qua, may mắn đến với ông không đếm xuể. Nhưng công bằng mà nói, chẳng có gì sai khi người ta may mắn cả. Một tập thể toàn những cái tôi lớn như Real Madrid, đôi khi nhiệt tình quá lại thành… phá hoại. Thôi thà Zidane cứ may mắn, cứ chăm chỉ dỗ dành các học trò trong phòng thay đồ - điều mà giới chuyên môn không thể thay ông làm được. Zidane cứ hoàn tất tốt 10% phần việc của mình, 90% còn lại cứ để Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội lo.