Yêu đến mấy mà không tôn trọng nhau thì tình yêu đó cũng chả để làm gì!

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/07/2017

Đối với một chàng trai, cho dù anh ấy có nghèo, anh ấy cũng nhất quyết không thể trở nên “hèn” trước mặt người yêu được.

Vô tình tôi nhìn thấy trên tường facebook nhà mình có một trạng thái chia sẻ lại chùm tin nhắn chat giữa một cô gái và một chàng trai. Cụ tỉ trong cuộc trò chuyện của họ là cô gái chê chàng trai đi xe dream quê mùa cục mịch, trong khi cô ấy thích chàng trai ít cũng phải mua được một chiếc xe tay ga cho hãnh diện khi đi với bạn bè.

Chàng trai bày tỏ quan điểm rất thẳng thắn, rằng anh ấy thấy xe còn dùng tốt, cũng đã gắn bó với mình từ bao nhiêu lâu, nên bây giờ cũng không có nhu cầu phải đổi xe. Theo ý chàng trai thì số tiền để đổi xe cho "đẹp mặt" ấy có thể dành để làm việc khác cần thiết hơn. Thế là cô gái vùng vằng giận dỗi, cho rằng chàng trai không chịu hiểu cho mình, bây giờ chẳng ai hẹn hò mà chịu ngồi sau xe dream cả.

Khi những tin nhắn ấy được công khai trên mạng xã hội, người ta đã có vô vàn những bình luận trái chiều về cô gái. Và ai cũng cho rằng đối với một cô gái có tinh thần "đam mê vật chất" như vậy thì chàng trai cũng không cần phải tiếc mà giữ lại bên mình làm gì. Bởi vì nếu chàng trai không thay đổi, cô ấy cũng sẽ thay đổi thôi, đó là thay đổi người để yêu.

Yêu đến mấy mà không tôn trọng nhau thì tình yêu đó cũng chả để làm gì! - Ảnh 1.

Sau đó không lâu, tôi cũng lại thấy các chị em share với nhau một bức ảnh chụp một căn phòng có vẻ hơi lụp xụp, tối tăm và hỏi xem mọi người sẽ phản ứng như thế nào nếu được dẫn về ra mắt và giới thiệu đây là nhà của anh.

Mỗi người mỗi ý, có người cho rằng nhà anh ấy thế nào không quan trọng, quan trọng là anh ấy yêu mình thật lòng là được rồi. Cũng có người cho rằng có thể hiện tại điều kiện gia đình anh ấy không tốt lắm, nhưng anh ấy có ý chí, có tài năng thì không việc gì phải "ngại" cả. Nhưng đa số, mọi người đều "ném đá" cô gái khi cô ấy vô duyên tới mức chụp lại căn phòng tồi tàn của bạn trai mình để lên mạng câu view.

Không cần biết quan điểm của bạn về việc này đúng sai như thế nào, nhưng tôi biết một điều là: khi yêu, điều tối thiểu nhất chúng ta cần có chính là sự tôn trọng lẫn nhau. Dù bạn giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, bạn vẫn có quyền được tôn trọng bình đẳng như tất cả những người khác.

Yêu đến mấy mà không tôn trọng nhau thì tình yêu đó cũng chả để làm gì! - Ảnh 2.

Đừng nói là bạn muốn chỉ trích người yêu cái trước mắt để anh ấy phấn đấu cho tương lai. Bởi vì cái mà anh ấy nhận được từ bạn không phải là sự động viên, khích lệ tinh thần, mà chỉ là những cái lắc đầu chán nản. Và đối với một chàng trai, cho dù anh ấy có nghèo, anh ấy cũng nhất quyết không thể trở nên "hèn" trước mặt người yêu được.

Nhiều cô gái còn được thể, không chỉ chê trách người yêu mình mà còn nói cả gia đình của người yêu. Chính sự xúc phạm quá đáng này đã châm lên một ngòi nổ khiến mối quan hệ khó lòng có thể bền vững. Một mặt thì bạn cho rằng bạn chỉ muốn người yêu cố gắng vươn lên mà thôi, mặt khác bạn lại dùng những hình ảnh so sánh, ví von anh ấy với người có điều kiện hơn, và bày tỏ rõ sự ham muốn vật chất của mình.

Thiết nghĩ, tình yêu là không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, cũng không phân biệt đẳng cấp. Nhưng nếu từ trong thâm tâm bạn cảm thấy khó lòng có thể hòa hợp khi người yêu mình có điều kiện kém hơn, thua thiệt hơn bạn bè cùng trang lứa… Thì hãy tự xem lại mối quan hệ và tình cảm của mình. Nếu có thể chấp nhận được thì tiếp tục yêu, còn không thì chia tay cho cả hai bớt đau khổ. Bởi vì đến cả sự tôn trọng mà bạn dành cho anh ấy cũng không có, thì sao đủ tư cách để nói chuyện đường dài cùng nhau?