Yêu bây giờ có nhau mới khó, hoa với quà để làm gì nữa đâu (P2)

Thụy Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 00:28 02/07/2017

Những mẩu chuyện nhỏ mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ ngóc ngách nào của trái tim.

Tiếp tục là chuỗi những câu chuyện nhỏ xinh về tình yêu của nữ hoạ sĩ đa tài Philippa Rice khiến bạn không thể không mỉm cười. Bạn sẽ thấy hình ảnh của chính mình đâu đó trong từng câu chữ mà hai nhân vật dùng để trò chuyện với nhau, trong việc tranh giành nhau chỗ ngủ, hay những quan tâm lo lắng cho nửa kia khi họ phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ.

Tình yêu bây giờ có nhau, biết san sẻ, quan tâm nhau mới khó, chứ hoa với quà thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chỗ nằm lý tưởng là nơi gần với ổ điện nhất để vừa chơi điện tử vừa không lo sập nguồn, thế nên cứ tranh nhau hoài. Dù đã chia nhau mỗi người một ngày nhưng cũng chẳng ích gì, nhất định là phải ôm nhau thật sát như này cơ.

Yêu bây giờ có nhau mới khó, hoa với quà để làm gì nữa đâu (P2) - Ảnh 1.


Mọi giận hờn đều có thể xoá bỏ khi hai người đủ yêu thương nhau, luôn nghĩ về nhau, và không ngại thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Luôn chân thành và thật lòng với tình yêu, thì sẽ nhận lại được những hồi đáp xứng đáng.

Yêu bây giờ có nhau mới khó, hoa với quà để làm gì nữa đâu (P2) - Ảnh 3.


Đôi khi giữa bộn bề của cuộc sống, chỉ cần một chút quan tâm kịp thời cũng có thể khiến một ngày của người kia như bừng sáng. Đừng chỉ yêu bằng cách nói suông, hãy thể hiện chúng bằng hành động, hãy để cho họ cảm nhận được họ đang được yêu bằng cả trái tim.

Yêu bây giờ có nhau mới khó, hoa với quà để làm gì nữa đâu (P2) - Ảnh 5.


Tình yêu không thể nào thiếu được những khoảnh khắc biết san sẻ và yêu thương. Những điều giản dị bao giờ cũng đem tới một tình yêu chân thành, đôi khi còn ngây ngô, dễ thương đến tội.

Yêu bây giờ có nhau mới khó, hoa với quà để làm gì nữa đâu (P2) - Ảnh 7.


Cùng nhau trưởng thành, học cách chăm lo cho cuộc sống của nhau và cố gắng để cho tương lai của cả hai thật tốt đẹp là điều ai cũng mong ước.

Yêu bây giờ có nhau mới khó, hoa với quà để làm gì nữa đâu (P2) - Ảnh 9.


Yêu là luôn có nhau, ở bên nhau, cảm thấy bình yên khi được gần gũi, cận kề dù cho hai người có làm hai công việc khác nhau. Sự thấu hiểu khi được gần kề sẽ khiến tình yêu thêm bền chặt.

Yêu bây giờ có nhau mới khó, hoa với quà để làm gì nữa đâu (P2) - Ảnh 11.


Bạn sẽ biết bạn yêu đúng người khi bạn luôn nhận được sự ủng hộ, cổ vũ từ người ấy, ngay cả khi điều bạn làm thật ngốc nghếch và ngây ngô. Tình yêu chính là sự chấp nhận nhau như vậy, cả khi tốt lẫn khi xấu, cả lúc vui lẫn lúc buồn. Bạn đã gặp được người nào như thế chưa?

Yêu bây giờ có nhau mới khó, hoa với quà để làm gì nữa đâu (P2) - Ảnh 13.