"Yakusoku no Nanaya Matsuri" - Đêm Thất Tịch gặp lại người đã khuất

AT!, Theo Trí Thức Trẻ 20:14 26/08/2018

Ngày lễ Thất Tịch là ngày hội ngộ của sự chia ly, đau thương và mất mát. Khi ánh đèn hoa bừng lên, tỏa sáng giữa đêm đen, bạn sẽ gặp được người mà mình từng yêu thương, trân quý nhất cuộc đời này.

Bộ phim năm 2018 Yakusoku no Nanaya Matsuri (Lời Hứa Đêm Hội) là một tác phẩm nhẹ nhàng, ấm áp, kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa chàng nam sinh Mihara Shouma và cô gái thôn nữ Shiori. Họ tình cờ gặp nhau tại nơi diễn ra lễ hội Thất Tịch nằm sâu trong vùng núi xa xôi và kỳ bí.

Yakusoku no Nanaya Matsuri - Đêm Thất Tịch gặp lại người đã khuất - Ảnh 1.

Shouma đến đây theo lời mời của Atsushi, người bạn thân đã bị mất liên lạc hơn 3 năm về trước; còn Shiori xuất hiện với hy vọng gặp lại người chị yêu quý của mình. Sự xuất hiện của cô bé tóc bạch kim bí ẩn Kanna đã dẫn Shouma và Shiori bước vào một hành trình rất kỳ lạ. Mỗi nhân vật ai cũng có những tâm tư, bí mật và lời hứa riêng của mình. Những ngày gần đến đêm hội, họ cùng nhau sửa soạn tổ chức buổi lễ và dần khám phá ra những điều linh thiêng ẩn chứa trong lễ hội Thất Tịnh.

Kịch bản phim là sự hòa quyện hoàn hảo giữa chất giả tưởng, huyễn hoặc và tính trinh thám trong một cốt truyện đời thường, không có mâu thuẫn hay kịch tính cao trào. Câu chuyện của Yakusoku no Nanaya Matsuri nhìn chung dễ hiểu, dễ đoán với nhịp phim nhanh, tập trung khắc họa sự thiêng liêng, cao quý về phong tục lễ hội truyền thống của xứ phù tang.

Việc kết hợp lễ Thất Tịnh và lễ hội Obon (lễ tưởng nhớ người thân đã qua đời) để làm bối cảnh cho câu chuyện của các nhân vật chính đã giúp tác phẩm thể hiện được giá trị tâm linh, gợi nhớ người xem về quá khứ và thêm trân trọng những tình cảm yêu thương giữa người với người.

Yakusoku no Nanaya Matsuri - Đêm Thất Tịch gặp lại người đã khuất - Ảnh 2.

Bối cảnh lễ hội được tái hiện rất chi tiết, tỉ mỉ với những nét vẽ chân thật, giàu màu sắc. Trang phục, đèn hoa đăng hay hình thức hành lễ, điệu nhảy truyền thống uyển chuyển,… tất cả đều được miêu tả đầy sống động để mang đến cho người xem những trải nghiệm chân thực nhất về những nét đẹp xưa cũ, mang đậm tinh thần dân tộc của người Nhật.

Yakusoku no Nanaya Matsuri - Đêm Thất Tịch gặp lại người đã khuất - Ảnh 3.
Yakusoku no Nanaya Matsuri - Đêm Thất Tịch gặp lại người đã khuất - Ảnh 4.

Phim rất đẹp trên nền phong cảnh sơn thủy hữu tình, hùng vĩ mà thơ mộng và cũng đầy mê hoặc, quyến rũ. Ánh lửa lung linh, kỳ ảo trong đêm hội huyền bí, thấm đẫm nét u buồn dịu dàng. Âm thanh trong phim cũng biến chuyển theo từng phân cảnh để tạo nên sự sống động, tự nhiên cho tác phẩm. Khán giả dường như lạc bước vào một cõi hư vô, nơi những người còn sống gặp lại người đã mất, giây phút đó có chút ma mị, bi thương mà cảm động. Những ai đã trải qua đau thương, mất mát sẽ cảm nhận được sự đồng cảm, sẻ chia và thấu hiểu khi theo dõi cái kết của bộ phim.

Yakusoku no Nanaya Matsuri - Đêm Thất Tịch gặp lại người đã khuất - Ảnh 5.

Bài hát Awai của Anri Kumaki với giai điệu ngọt ngào, du dương vang lên trong cảnh cuối phim tựa như đang thì thầm vỗ về, an ủi mỗi nhân vật trong câu chuyện. Mọi chuyện đã qua đi, chúng ta sẽ học cách vui vẻ, vững bước trưởng thành để "người ở lại" được yên tâm "ngủ yên" và chúc phúc cho chúng ta hạnh phúc trong cuộc sống. Một cái kết đẹp mà buồn, da diết đong đầy những yêu thương.

Yakusoku no Nanaya Matsuri - Đêm Thất Tịch gặp lại người đã khuất - Ảnh 6.

Hạn chế của Yakusoku no Nanaya Matsuri chính là thời lượng của phim khá ngắn. Trong thời gian 60 phút, phim triển khai nội dung hơi "vội vàng", tạo cảm giác mạch phim trở nên rời rạc, ít có sự liên kết. Bên cạnh đó, tính cách và tâm lý nhân vật chưa được khai thác rõ rệt và được lột tả hoàn toàn. Điều đó khiến phim chỉ mang tính cảm động, chưa thực sự chạm đến trái tim của người xem. Hy vọng rằng các nhà sản xuất sẽ phát hành một phiên bản khác cho anime này, một phiên bản khai thác sâu hơn hình tượng nhân vật cũng như nội dung câu chuyện.

Yakusoku no Nanaya Matsuri - Đêm Thất Tịch gặp lại người đã khuất - Ảnh 7.

Trailer "Yakusoku no Nanaya Matsuri"

Dù tồn tại những nhược điểm trên nhưng Yakusoku no Nanaya Matsuri vẫn là một tác phẩm rất đáng xem. Phim nhẹ nhàng, sâu lắng và chất chứa những mong ước mãnh liệt nhất của con người khi khao khát gặp gỡ, nhung nhớ và tri ân người thân đã mất. Những chiếc lồng đèn bay lên bầu trời rồi sẽ biến mất, tựa như những vì sao trong vũ trụ vĩnh hằng. Mỗi ngôi sao ấy sẽ chiếu sáng, chỉ đường cho những con người dưới trần thế được an nhiên sống trong hạnh phúc.