Ý tưởng "đốt nhang tạo khói" cho ảnh cưới và chuyện hậu trường của ekip thực hiện

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 03/07/2016

Bức ảnh hậu trường cưới bỗng gây xôn xao khi ekip chụp ảnh đã sử dụng một bó nhang để tạo hiệu ứng mờ sương. Nhiều người không khỏi bật cười khi thấy ý tưởng sáng tạo này nhưng cũng có một số ý kiến không đồng tình với việc dùng hương khói nhang cho ảnh cưới.

Hậu trường ảnh cưới "khó đỡ" khi sáng tạo với... nhang khói

Những ngày qua, một số trang fanpage chia sẻ các bức ảnh hậu trường cưới vui nhộn, hài hước của nhiều cặp đôi. Trong số các bức ảnh ghi lại những tư thế tạo dáng khó đỡ của nhiếp ảnh hoặc cách tạo hiệu ứng sáng tạo của ekip, một bức ảnh đã gây sự chú ý đặc biệt khi ekip dùng một người "hậu cần" cầm bó nhang và quạt, thổi liên tục về phía cô dâu chú rể để tạo... khói.

Ý tưởng đốt nhang tạo khói cho ảnh cưới và chuyện hậu trường của ekip thực hiện - Ảnh 1.

Bức ảnh hậu trường thú vị này nhận được 5,5 nghìn lượt like và hơn 200 lượt share cùng nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh chụp màn hình.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến bình luận của nhiều người, đa phần mọi người đều "cười không nhặt được mồm" trước ý tưởng khó đỡ này của nhóm chụp ảnh. Cũng có không ít người trêu cô dâu chú rể: "Ảnh này lẽ ra phải cho đôi vợ chồng ngồi ngay ngắn trên cái ghế. Mắt nhìn thẳng rồi chụp kiểu thanh niên nghiêm túc", một người bình luận.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng việc dùng nhang khói trong ảnh cưới là việc không nên. Tài khoản Đỗ Ng. nói: "Xem các ảnh khác nhìn buồn cười mà thấy yêu yêu, xem ảnh này nín cười luôn. Không hiểu người chụp và thợ ảnh có suy nghĩ không nữa".

"Đúng là điên rồ!", "Ảnh cưới mà dùng hương, không tốt!", "Đứa nào đạo diễn bức ảnh này đúng là ấu trĩ" - Một số bình luận gay gắt khác,

Tuy nhiên, nick Thảo P. thì nói: "Chỉ là 1 ý tưởng để tạo ra tấm hình nghệ thuật thôi mà các bạn chê trách ghê vậy? Trong phim người ta còn để hình lên bàn thờ thì sao? Tất cả đều nhìn vào thành quả chứ không ai nhìn vào hậu trường!".

Ý tưởng đốt nhang tạo khói cho ảnh cưới và chuyện hậu trường của ekip thực hiện - Ảnh 2.

Một góc chụp hậu trường khác. Có thể thấy, cô gái cầm bó nhang liên tục di chuyển để tạo làn sương khói phủ đều về phía cô dâu chú rể.

Buổi chụp ảnh đã diễn ra cách đây 2 năm

Qua tìm hiểu, những bức ảnh hậu trường này được một người bạn của cô dâu chú rể chụp lại làm kỷ niệm vào 2 năm trước trong chuyến chụp ảnh cưới tại một khu rừng ở Tây Ninh. Cô dâu là chị Mỹ Hạnh (SN 1988) và chú rể là anh Anh Tuấn (SN 1988) lúc ấy cũng khá bất ngờ khi thợ chụp ảnh yêu cầu một người bạn đi cùng đốt bó nhang và quạt tay liên tục để tạo đám khói mờ ảo như sương mù phía sau hai nhân vật chính.

Ý tưởng đốt nhang tạo khói cho ảnh cưới và chuyện hậu trường của ekip thực hiện - Ảnh 3.

Anh Trần Đăng Lưu, thợ chụp bộ ảnh cưới cho cặp vợ chồng trẻ và cũng là người nghĩ ra ý tưởng dùng nhang để tạo khói sương.

"Do chúng tôi dự định sẽ đến địa điểm chụp vào lúc sáng sớm, khi nắng chưa gắt và có nhiều sương mù mờ ảo, nhưng do không sắp xếp được thời gian nên đến đây thì trời đã gần trưa, ekip chụp ảnh phải dùng đến phương án... đốt nhang tạo khói. Khói làm mắt hai đứa cay cay nên khi lên hình cũng thấy cô dâu chú rể mắt long lanh như đang vỡ òa hạnh phúc. Bây giờ mỗi khi nhìn lại ảnh hậu trường lúc đó, vợ chồng tôi vẫn trêu nhỏ bạn cầm nhang suốt", chị Hạnh cười và chia sẻ.

Anh Trần Đăng Lưu, người nghĩ ra ý tưởng này cũng là thợ chụp ảnh chính cho album cưới của đôi vợ chồng này, cho biết: "Ban đầu tôi không nghĩ phải dùng nhang khói như vậy, vì hôm trước khi đi khảo sát địa điểm cùng hai bạn cô dâu chú rể, chúng tôi đã dự tính phải đi sớm để chụp sương nhưng vì khi đến nơi, nắng đã lên, đây lại là một khu vườn tự nhiên nên không thể đốt lửa tạo khói. Tôi cần khói, và bó nhang là phương án nhanh nhất, an toàn nhất cho tình huống đó".

Ý tưởng đốt nhang tạo khói cho ảnh cưới và chuyện hậu trường của ekip thực hiện - Ảnh 4.

Bức ảnh thành phẩm được đưa vào album cưới vào năm 2014 của chị Hạnh và anh Tuấn.

Trong chuyến chụp ảnh của đôi vợ chồng trẻ này có đến 10 người, ngoài chuyên viên trang điểm, stylist và nhiếp ảnh, 5 người bạn, người em của cô dâu cũng đi theo để làm... chân sai vặt.

"Trong buổi chụp ảnh này có rất nhiều khoảnh khắc hài hước, đáng nhớ của ekip cùng với cô dâu chú rể. Khi một người bạn trong nhóm chúng tôi cầm nhang rồi chạy lăng xăng tạo khói, cả nhóm đã bật cười và tôi tranh thủ chụp lại ảnh để làm kỷ niệm", người bạn của cô dâu chia sẻ.

Hiện tại, anh Tuấn và chị Hạnh đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau tại thành phố Cần Thơ. "Chúng tôi cũng không phiền lòng về những gì cư dân mạng bàn tán, chỉ cần biết rằng mọi người đã có nhiều kỉ niệm rất vui trong những ngày chụp ảnh cưới bên nhau.Còn hiện tại thì hai vợ chồng đang hạnh phúc và đón con trai đầu lòng", chị Hạnh cười, chia sẻ.