Xuyên giao thừa truy lùng hung thủ giết bạn tình đồng tính

Văn Trường, Theo An ninh Thủ Đô 09:03 12/05/2019

Trọng án xảy ra đúng ngày ông Công ông Táo về trời. Ai cũng mong hung thủ sẽ được tìm thấy và đưa về quy án trước Tết. Nhưng rồi cái nguyện vọng nhỏ nhoi ấy cũng không thành, 39 cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội đã phải đón Giao thừa dọc đường công tác để truy lùng kẻ thủ ác...

Xuyên giao thừa truy lùng hung thủ giết bạn tình đồng tính - Ảnh 1.

Dẫn giải đối tượng Bàn Phúc Trung đến hiện trường gây án

Xác chết trong căn phòng trọ

Ngày 23 tháng Chạp (2013), theo phong tục, gia đình ông Hòa ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) vào quét dọn gian nhà thờ, chuẩn bị thắp hương thì phát hiện thấy mùi thối bốc ra từ căn phòng trọ ngay bên cạnh trong khi cửa vẫn đang khóa ngoài. Căn phòng này rộng chừng 10m2 đã được ông cho anh Mai Xuân Nghị thuê trọ năm 2005. Ngoài ra, trên gian gác phòng thờ, ông còn cho một người quen tên là Duy Anh ở nhờ. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình ông Hòa đã gọi người đến phá cửa và phát hiện anh Nghị đã chết trên giường, xác đang trong giai đoạn phân hủy.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội khẩn trương có mặt tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã chết được 2 tuần, trên người có 2 vết đâm tại vùng cổ, ngực (trúng tim). Tại hiện trường, thủ phạm bỏ lại 1 con dao dính máu ngay tại đầu giường và lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ. Khi anh Nghị chết, ông Hòa cũng không biết địa chỉ cụ thể của gia đình anh ở đâu để thông báo.

Trước đó nạn nhân có đổi một chiếc điện thoại cho cô N (con gái ông Hòa) nhưng N chưa sử dụng. Lục danh bạ trong chiếc điện thoại này, ông Hòa mới tìm được số điện thoại của gia đình và gọi người nhà anh Nghị lên. Duy Anh - người ở cùng ngôi nhà với anh Nghị - được gọi hỏi đầu tiên, nhưng quá trình xác minh cho thấy, nam thanh niên này đi làm từ sáng đến khuya mới về. Bản thân Duy Anh không để ý đến mùi thối bốc ra trong căn phòng trọ của anh Nghị bởi cho rằng mùi “khó ngửi” là do chuột chết quanh khu nhà... Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các Phòng CSHS, Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ cùng CAH Thanh Trì tập trung điều tra, truy xét thủ phạm gây án.

Lần theo những mối quan hệ mập mờ

Sau khi xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, các trinh sát nắm được thông tin, anh Nghị có nhiều mối quan hệ khá phức tạp với những người thuộc “giới tính thứ ba”. Đây là một trở ngại rất lớn vì đa số những người đồng tính đều sống khép kín, khó tiếp cận. Và nếu có những trao đổi qua mạng internet thì họ cũng đều dùng tên giả, không nói thật địa chỉ.

Thượng tá Trần Quốc Trung, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm (khi đó là Đội trưởng Đội điều tra trọng án) nhớ lại, lực lượng công an rà soát hiện trường kỹ lưỡng, quyết không bỏ qua dấu vết dù là nhỏ nhất. Khi vụ án gần như lâm vào bế tắc thì người dân cung cấp một thông tin quan trọng, đó là anh Nghị thường ngày vẫn buôn bán thuốc chữa xương khớp trên mạng Internet. Các trinh sát giỏi công nghệ thông tin của Đội Điều tra trọng án cùng Đội Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Phòng CSHS được huy động vào cuộc.

Sau khi xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, các trinh sát nắm được thông tin, anh Nghị có nhiều mối quan hệ khá phức tạp với những người thuộc “giới tính thứ ba”. Đây là một trở ngại rất lớn vì đa số những người đồng tính đều sống khép kín, khó tiếp cận. Và nếu có những trao đổi qua mạng internet thì họ cũng đều dùng tên giả, không nói thật địa chỉ.

Cùng với đó, ban chuyên án nhận định, thủ phạm phải là người quen biết hoặc có mối quan hệ thân mật với nạn nhân. Nhiều khả năng họ có quan hệ đồng tính, thời gian gây án nằm trong khoảng từ đêm 20 đến rạng sáng 21-1-2013. Cơ quan điều tra đã dựng lại toàn bộ di biến động của nạn nhân trong khoảng 2 tuần trước khi phát hiện sự việc cũng như các mối quan hệ khác.

Qua xác minh, sàng lọc rất nhiều nickname có liên lạc qua lại với nạn nhân, đến ngày 7-2 (tức ngày 27 Tết), các chiến sĩ Đội Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tìm được một nickname là “shine_nikelk” và “shinbi_nikelk” có liên lạc với anh Nghị rất nhiều lần từ ngày 18 đến 21-1. Nội dung các cuộc trao đổi cũng khá thân mật, trong đó mẩu tin cuối cùng có nội dung hò hẹn giữa người này và anh Nghị trước khi xảy ra vụ án chỉ vài tiếng đồng hồ. Quan trọng nhất, nickname nói trên xưng tên là Huy.

Tấm ảnh trên mạng của Huy cho thấy anh ta còn khá trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, mắt một mí, mặt vuông nhìn rắn rỏi rất đàn ông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác minh được tên thật của Huy là Bàn Phúc Trung (SN 1992), trú tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trung từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xuyên giao thừa truy lùng hung thủ giết bạn tình đồng tính - Ảnh 3.

Quên ăn Tết vì nhiệm vụ

Dưới sự chỉ đạo của chỉ huy Phòng CSHS, dù hôm ấy đã là 27 tháng Chạp, nhưng hàng chục CBCS của Đội Điều tra trọng án và Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CAH Thanh Trì đã được huy động, chia làm nhiều tổ công tác cấp tốc lên đường đến các địa phương như Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn… truy lùng nghi phạm.

Thượng tá Trung nhớ lại, trong 5 ngày truy bắt đối tượng, có một câu chuyện cực kỳ hy hữu của tổ công tác tại tỉnh Cao Bằng. Ngoài nỗi lo phải giám sát 24/24h các di biến động của kẻ tình nghi thì chuyện nơi ăn chốn ở cho anh em cũng là vấn đề nan giải. Bởi năm hết Tết đến, các nhà nghỉ cũng không muốn đón tiếp các vị khách không mời. Rất may là có một cán bộ của CATP Cao Bằng đã cho tổ công tác ở nhờ nhà mình. Thậm chí khi anh này về quê vợ ăn Tết còn giao luôn cả chìa khóa nhà cho các anh em hình sự Hà Nội.

Mặc dù quyết tâm phá án trước giao thừa, song cơ quan điều tra vẫn chưa xác định chính xác được địa điểm nghi can lẩn trốn. Sáng mùng 1 Tết, nhận tin báo thủ phạm nhiều khả năng đang trốn tại Thái Nguyên, tổ công tác của Thượng tá Trung lên đường. Trưa cùng ngày, qua công tác trinh sát, tổ công tác nắm được thông tin tên này có thể đang trốn tại một lán nhỏ trên đỉnh núi Mỏ Ba, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Tuy nhiên, để đi được vào đây là cả một quá trình rất vất vả vì giao thông khó khăn, địa hình lại hiểm trở toàn rừng núi. Nhằm đảm bảo an toàn cho công tác truy bắt, tổ công tác đã nhờ người thân của nghi can vận động Bàn Phúc Trung ra trình diện, tuy nhiên mọi nỗ lực không đem lại kết quả.

Chập tối, thông tin cho hay, nghi can đang có mặt tại lán của một đơn vị địa chất, các chiến sĩ lập tức lên kế hoạch bắt giữ. Được sự hỗ trợ giúp đỡ của CAX Tân Long, CAH Đồng Hỷ, tổ công tác của CAH Thanh Trì và Đội Điều tra trọng án 1 (Phòng CSHS) đã bắt giữ được Bàn Phúc Trung vào lúc 22h30 mùng 1 Tết Quý Tỵ 2013 tại nơi ẩn náu.

Mùng 2 Tết, khi nhìn thấy các CBCS của mình đưa đối tượng gây án về Phòng CSHS, Thiếu tướng Trần Thùy lúc đó là Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã không khỏi xúc động trước tinh thần trách nhiệm của những người lính tham gia phá án mà ăn Tết muộn. Ông nhấn mạnh, đây là vụ án khó điều tra nhưng với khả năng nghiệp vụ, tinh thần tấn công tội phạm của lực lượng điều tra hình sự nói riêng và Công an Hà Nội nói chung, tội phạm gây án sớm muộn cũng sa lưới.

Câu chuyện về vụ án sau đó nhanh chóng được làm rõ. Theo đó Trung quen anh Nghị qua một trang mạng xã hội chuyên dành cho người đồng tính. Trước ngày gây án, Trung đã 2 lần đến phòng trọ của anh Nghị, một lần đi một mình và một lần đi cùng 2 người đàn ông khác. Ngày 20-1, Trung đến nơi trọ của anh Nghị để bán dâm. Khoảng 3h ngày 21-1, khi giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, Trung liền vớ con dao nhọn để ở giá sách đầu giường và ra tay gây án. Ngày 17-1-2015, TAND TP Hà Nội đã tuyên tù chung thân đối với Bàn Phúc Trung về hành vi giết người, cướp tài sản.

https://anninhthudo.vn/phap-luat/xuyen-giao-thua-truy-lung-hung-thu-giet-ban-tinh-dong-tinh/810119.antd

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày