Xúc động khoảnh khắc Danh Trung (U22 Việt Nam) chạy đến an ủi đồng đội sau khi ghi bàn

TED TRẦN (TỪ CAMPUCHIA), Theo Trí Thức Trẻ 20:14 19/02/2019

Tiền đạo Trần Danh Trung đã chạy đến kéo Phan Thanh Hậu đứng dậy, sau khi cầu thủ này bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầy đáng tiếc trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Timor Leste lúc 18h30 tối 19/2.

Trần Danh Trung có lẽ sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong và sau trận đấu giữa tuyển U22 Việt Nam và U22 Timor Leste tối 19/2. Anh là chủ nhân của cú đúp giúp U22 Việt Nam dẫn đội bạn 2-0.

Sau khi ghi bàn thắng thứ nhất ở phút thứ 45 của trận đấu, cầu thủ sinh năm 2000 đã không kìm nén cảm xúc. Danh Trung bật khóc khi áp lực trong suốt hiệp 1 của trận đấu được giải tỏa. Giọt nước mắt hạnh phúc ấy làm người ta xúc động. 

Ngay sau đó, tiền đạo người Thừa Thiên Huế còn có hành động đẹp khi chạy đến bên đỡ Phan Thanh Hậu đứng dậy. Thanh Hậu cũng đã thi đấu đầy nỗ lực và cống hiến, tuy nhiên, việc không thể tận dụng được những tình huống thuận lợi khiến cầu thủ sinh năm 1997 buồn bã, tiếc nuối. Thấy đồng đội gục đầu trên sân, Danh Trung chạy đến kéo Thanh Hậu đứng dậy. Anh ôm lấy đầu cậu bạn một cách thân thiết và tình cảm giống như anh em một nhà.

Xúc động khoảnh khắc Danh Trung (U22 Việt Nam) chạy đến an ủi đồng đội sau khi ghi bàn - Ảnh 1.

Danh Trung động viên Thanh Hậu.

Trận đấu diễn ra với sự kịch tính và hấp dẫn. Chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 4-0 với cú đúp của Danh Trung, cùng với hai bàn thắng lần lượt của Thanh Hậu và Xuân Tú. Chiến thắng này giúp đại diện của Việt Nam chính thức có được tấm vé vào vòng bán kết giải vô địch U22 Đông Nam Á.

Trận đấu cuối cùng bảng A, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ đối đầu U22 Thái Lan trong trận đấu diễn ra lúc 15h30 ngày 21/2 tới đây. 

Xúc động khoảnh khắc Danh Trung (U22 Việt Nam) chạy đến an ủi đồng đội sau khi ghi bàn - Ảnh 2.

Thanh Hậu thi đấu nỗ lực.

Cầu thủ người Quảng Ngãi gục đầu tiếc nuối khi bỏ lỡ một tình huống.

Xúc động khoảnh khắc Danh Trung (U22 Việt Nam) chạy đến an ủi đồng đội sau khi ghi bàn - Ảnh 4.

Danh Trung chạy đến an ủi đồng đội.

Xúc động khoảnh khắc Danh Trung (U22 Việt Nam) chạy đến an ủi đồng đội sau khi ghi bàn - Ảnh 5.

Cuối cùng Thanh Hậu cũng đã có thể nở nụ cười. Bàn thắng mà anh đã ghi ở phút 81 trận đấu góp phần giúp U22 Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết U22 Đông Nam Á.