Xúc động câu chuyện người mẹ 3 năm liên tiếp dậy sớm để trang trí bữa ăn sáng theo các bài thơ trong SGK của con

A Mei, Theo Helino 14:05 24/02/2019

Có lẽ đi khắp cả cuộc đời, chỉ có người mẹ mới sẵn sàng hy sinh và làm tất cả mọi thứ vô điều kiện chẳng cần hồi đáp cho con như vậy.

Mẹ là người lúc nào cũng quan tâm lo lắng từng bữa ăn từng giấc ngủ của chúng ta. Nếu ai từng phải mang đồ ăn đi học thì có lẽ hình ảnh người mẹ lục đục dậy từ sáng sớm để chuẩn bị những phần thức ăn ngon lành bổ dưỡng đã chẳng còn quá xa lạ.

Mới đây, câu chuyện về một người mẹ 3 năm liền đều dậy rất sớm chỉ để làm ra những phần ăn sáng được trang trí cầu kỳ dựa trên các bài thơ trong chương trình học của con đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc đồng loạt cảm động.

Để cổ vũ con học, người mẹ 3 năm liên tiếp dậy sớm để trang trí bữa ăn sáng theo các bài thơ trong SGK - Ảnh 1.

Chị Kiều Xuân Hà, người mẹ 3 năm liên tiếp dậy sớm để trang trí những đĩa thức ăn tuyệt đep cho con gái

Người mẹ tuyệt vời đó là chị Kiều Xuân Hà, 48 tuổi, sinh sống tại thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Chị Hà có một cô con gái năm nay 13 tuổi, hiện đang học lớp 8. Thương con gái học hành vất vả, đã 3 năm liên tiếp, sáng nào chị Hà cũng dậy từ 5 giờ để chuẩn bị những bữa sáng cầu kỳ và đẹp mắt cho con. Không chỉ là những phần ăn ngẫu nhiên, mỗi bữa sáng của chị Hà lại là một bức tranh thức ăn được mô phỏng theo các bài thơ trong chương trình học của con gái. Chị Hà cho biết, muốn thông qua những đĩa thức ăn để cổ vũ cũng như khơi gợi niềm yêu thích học tập trong con.

Những bức tranh bằng thức ăn được trang trí dựa theo nội dung các bài thơ trong SGK

Để cổ vũ con học, người mẹ 3 năm liên tiếp dậy sớm để trang trí bữa ăn sáng theo các bài thơ trong SGK - Ảnh 3.

Mỗi bữa ăn đều được chị Hà đăng tải trên trang cá nhân và cẩn thận ghi rõ thứ tự ngày tháng

Nhìn những đĩa thức ăn được trang trí cầu kỳ và tỉ mỉ, nhiều người tưởng rằng người mẹ này chỉ là một bà nội trợ nên mới có nhiều thời gian bày vẽ như vậy. Tuy nhiên thực chất chị Hà cũng là nhân viên làm công ăn lương như bao người khác, hiện đang công tác tại một công ty về kỹ thuật hoá học. Được biết, để làm nên những bữa sáng tuyệt vời như trên, mỗi tối chị Hà đều ngồi nghiên cứu các bài học trong sách của con để lên ý tưởng và chuẩn bị nguyên liệu.

Sau khi câu chuyện của chị Hà được chia sẻ trên MXH, vô số người dùng mạng Trung Quốc đã thể hiện sự ngưỡng mộ trước tấm lòng và sự kiên trì của người mẹ này. Nhiều người còn cảm thấy cay cay khoé mắt khi nghĩ đến tình yêu thương của những người mẹ dành cho con, bởi có lẽ đi khắp cả cuộc đời, chỉ có mẹ mới sẵn sàng hy sinh và làm tất cả mọi thứ vô điều kiện chẳng cần hồi đáp như vậy.

(Nguồn: QQ, Sina)