Xuất hiện ban nhạc Việt khiến HLV Đức Trí "sống chết" cũng phải có được!

Angus; Ảnh: Văn Thống – Xuân Dũng, Theo Trí Thức Trẻ 09:48 11/12/2017

Tập 4 của "Ban nhạc Việt" đã lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Nhạc sĩ Đức Trí thách thức 3 HLV còn lại rằng "Muốn có được ban nhạc này thì phải bước qua xác tôi".

Tập 4 "Ban nhạc Việt" đã lên sóng trên VTV3. Ace Flame và Yellow Star Big Band là hai ban nhạc đã xuất sắc vượt tường thành công và để lại nhiều ấn tượng trong lòng huấn luyện viên và khán giả. Ngoài ra, nhiều ban nhạc trình diễn tốt nhưng kém may mắn phải rời khỏi chương trình cũng đã khiến khán giả tiếc nuối.

Xuất hiện ban nhạc Việt khiến HLV Đức Trí sống chết cũng phải có được! - Ảnh 1.

HLV Đức Trí và Phương Uyên

Xuất hiện ban nhạc Việt khiến HLV Đức Trí sống chết cũng phải có được! - Ảnh 2.

HLV Mỹ Linh và Nguyễn Hải Phong

Ace Flame trình diễn một ca khúc của nhóm tự táng tác mang tên "Cô gái làng này". Ca từ dễ thương, tiết tấu sôi động, ban nhạc chơi chặt chẽ, vocal hát hay và phong cách trình diễn hấp dẫn đã khiến giám khảo và khán giả tại trường quay phải đứng lên nhún nhảy theo suốt phần trình diễn.

Lần đầu tiên một ban nhạc khiến bức tường "lạnh lùng" của chương trình không có cơ hội dịch chuyển dù chỉ một chút vì Phương Uyên và Mỹ Linh đã bấm chọn ngay khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược 30 giây. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong gạt cần sau 30 giây quyết định nên phạm quy, và cuộc chiến tranh giành Ace Flame còn lại là cuộc chiến của hai nữ huấn luyện viên.

Sau khi dành những lời có cánh cho thí sinh, hai nữ huấn luyện viên người thì cầu nguyện, người thì bịt mắt, che tai hồi hộp chờ quyết định. Cuối cùng, Ace Flame đã chọn về đội cựu thành viên Ba Con Mèo trong sự tiếc nuối của nữ Diva.

Xuất hiện ban nhạc Việt khiến HLV Đức Trí sống chết cũng phải có được! - Ảnh 4.

Một ban nhạc khác gây nên cuộc tranh giành quyết liệt hơn chính là Yellow Star Big Band – ban nhạc gồm 16 thành viên đến từ trường Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội. Trình diễn ca khúc do chính ca sĩ Hồng Ngọc của ban nhạc tự sáng tác, Yellow Star Big Band đã khiến khán giả nổi da gà thán phục.

Phần trình diễn hàn lâm với dàn kèn hoành tráng, nhưng lại không kém phần giải trí đã xóa bỏ định kiến của Phương Uyên cũng như nhiều khán giả nghe nhạc về phong cách chơi nhạc của những người xuất thân từ trường đào tạo âm nhạc chính quy. Nhạc sĩ Đức Trí tuyên bố đầy thách thức: "Ba huấn luyện viên còn lại muốn có được ban nhạc này thì hãy bước qua xác tôi".

Phương Uyên bày tỏ sự ngưỡng mộ với ban nhạc nhưng chị cho rằng ban nhạc vẫn phù hợp nhất với nhạc sĩ Đức Trí. Mỹ Linh lên tiếng với đàn chị khi cho rằng Phương Uyên không tin tưởng vào bản thân mình nên mới ủng hộ Đức Trí: "Sống phải có niềm tin, niềm tin là nền tảng của tầm nhìn, sau đó mới có hành động. Chưa chi chị đã không tin mình thì chị chẳng có gì cả".

Ngay lập tức cựu thành viên Ba Con Mèo đáp trả gián tiếp không kém phần mạnh mẽ qua việc nói với thí sinh: "Mỹ Linh mà làm được gì cho các em, chị làm được gấp đôi. Mỹ Linh cũng chỉ nhờ Anh Quân mà thôi".

Tuy vậy, cuối cùng Yellow Star Big Band đã chọn về đội Đức Trí trong sự ngỡ ngàng của Mỹ Linh.

Xuất hiện ban nhạc Việt khiến HLV Đức Trí sống chết cũng phải có được! - Ảnh 6.

Xuất hiện ban nhạc Việt khiến HLV Đức Trí sống chết cũng phải có được! - Ảnh 7.

Trong tập 4, đã có 6 ban nhạc phải ra về vì chỉ có 1 sự đồng thuận đến từ các huấn luyện viên. Điều này đã gây tiếc nuối cho nhiều khán giả truyền hình cũng như chính huấn luyện viên đã gạt cần chọn.

Kết thúc tập 4, Đức Trí đang dẫn đầu quân số với 4 ban nhạc trong tay (Black Pearl, Saigon Soul Revicial, 3G, Yellow Star Big Band), Phương Uyên có 3 ban nhạc (Art, Su Brothers, Ace Flame), Mỹ Linh đã chọn cho mình được 3 ban nhạc (Tritone, Jazz Glory, Typhoon) và cuối cùng chàng nhạc sĩ được mệnh danh là cỗ máy tạo hit cũng đã sở hữu ba ban nhạc (In Between, Dual, Xkey).