Xuân Trường gặp tai nạn vừa hài hước, vừa đau điếng vì mải chú ý đến các máy quay

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 24/05/2020

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã gặp sự cố hài hước sau trận đấu giữa CLB Nam Định và HAGL tại SVĐ Thiên Trường tối 23/5.

Xuân Trường cụng đầu đau điếng vào cabin kỹ thuật. T/H: Hiếu Lương.

Sau khi trận đấu kết thúc, Xuân Trường xuống sân để động viên các đồng đội. Anh lập tức thu hút sự chú ý của camera từ báo chí đến một số người hâm mộ lẻn nhảy xuống sân.

Thấy vậy, tiền vệ sinh năm 1995 vừa di chuyển ngang vừa ra dấu tạm dừng và nói: "Quay thế đủ rồi mọi người ơi". Do không chú ý, Xuân Trường đã bị đập đầu vào mái cabin khu kỹ thuật của HAGL. Khoảnh khắc ấy vừa hài hước vừa đau điếng.

Trước đó, tiền vệ của HAGL cũng suýt bị nhân viên an ninh sân Thiên Trường đuổi ra ngoài do không nhận ra anh. Xuân Trường đội mũ sùm sụp, mặc thường phục nên dễ gây nhầm lẫn, đặc biệt ở thời điểm trận đấu kết thúc, nhiều CĐV đã lẻn được vào sân để xin chữ ký, chụp hình cùng thần tượng.

Xuân Trường gặp tai nạn vừa hài hước, vừa đau điếng vì mải chú ý đến các máy quay - Ảnh 2.

Xuân Trường cao ngang cabin khu kỹ thuật. Ảnh: Hiếu Lương.

Xuân Trường có mặt tại Nam Định từ ngày 22/5. Anh tập cùng các đồng đội, chuẩn bị cho trận đấu với Nam Định. Xuân Trường vẫn đang trong thời gian hồi phục chấn thương. Dự kiến, phải tới tháng 7 năm nay anh mới có thể ra sân thi đấu.

Nhiều khả năng Xuân Trường cũng sẽ di chuyển cùng cả đội vào rạng sáng 24/5 để về Pleiku sau thời gian hồi phục tại Hàn Quốc và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. HAGL dự kiến di chuyển từ 3h00, bắt chuyến bay lúc 7h00 về Pleiku, Gia Lai.

HAGL để thua Nam Định 0-2 và bị loại ngay từ vòng 1 Cúp quốc gia 2020. Ngày 5/6, HAGL lại ra miền Bắc đối đầu Hà Nội FC ở vòng 3 V.League 2020.