Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường

Ngọc Mai/ Design: Tom, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/08/2018

Xuân Nghi đã cùng khán giả hồi tưởng lại những câu chuyện khi còn là một cô bé hát nhạc thiếu nhi trên sân khấu hay kỉ niệm với NS đình đám Vbiz như Thành Lộc, Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà,.. lúc nhỏ trong chương trình "Chuyện xưa chưa kể".

Còn nhớ điểm cách đây gần 15 năm, Xuân Nghi là cái tên quen thuộc với người hâm mộ, đặc biệt là các bé thiếu nhi và bậc phụ huynh. Hình ảnh cô bé mắt to tròn, gương mặt xinh xắn, đứng trên sân khấu hồn nhiên thể hiện những bài hát phù hợp với lứa tuổi như "Bé lên bốn", "Đi học", "Ông trăng xuống chơi",... đã trở thành kí ức khó quên trong lòng những bạn trẻ thế hệ cuối 9x, đầu 2000.

Nhận lời mời xuất hiện tại "Chuyện xưa chưa kể", Xuân Nghi gây bất ngờ với vẻ ngoài trưởng thành, mái tóc vàng cá tính với những đường nét rất Tây. Thời gian này, nữ ca sĩ vừa tốt nghiệp Đại học tại Mỹ và quyết định trở về quê hương thăm gia đình, nghỉ ngơi một thời gian cũng như lên kế hoạch. Xuyên suốt chương trình, Xuân Nghi rất thân thiện và cởi mở. Cô ca sĩ nhí ngày nào nay cùng khán giả ngồi ôn lại những MV cách đây cả thập kỉ, nhắc nhớ những kỉ niệm khi quay MV, đi diễn cùng các nghệ sĩ đình đám Vbiz như NS Thành Lộc, Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà khi còn nhỏ đầy ắp niềm vui nhưng cũng vô cùng xúc động.

Được thay vị trí Xuân Mai là cơ hội may mắn

Cuộc nói chuyện với Xuân Nghi được mở đầu khá vui vẻ bằng những kỉ niệm từ hồi cô gái này còn là cô nhóc bé xíu còn sống trên Đà Lạt. Gương mặt Xuân Nghi không giấu nổi hào hứng khi tâm sự mình may mắn vì được hưởng năng khiếu âm nhạc từ bố mẹ đều là nhạc công, ca sĩ. Theo lời mẹ kể lại, năm 2-3 tuổi, cô nhóc hay xem Luz Clarita, chỉ cần nghe một lần là có thể hát theo được. Nhận thấy năng khiếu đặc biệt của con gái, Xuân Nghi bắt đầu được bố mẹ cho tham gia các cuộc thi âm nhạc rồi đạt giải, thường xuyên đi diễn lòng vòng ở Đà Lạt. Đến năm 5 tuổi, cô bé được đưa vào Sài Gòn để học tập và hoạt động âm nhạc ở nhà thiếu nhi thành phố.

Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường - Ảnh 2.

Xuân Nghi cầm trên tay tấm hình chính mình cách đây hơn 15 năm.

Khi mới lên Sài Gòn và học những buổi đầu tiên ở nhà văn hóa, Xuân Nghi chia sẻ các thầy cô ở đây bắt đầu để ý đến mình bởi ngoại hình có phần thấp bé, suy dinh dưỡng nhưng lại có giọng hát khá "bự". Những ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp Xuân Nghi cũng bắt đầu từ sự chỉ dẫn của những thầy cô ở đây. Không lâu sau đó, Xuân Nghi có MV đầu tay trong sự nghiệp là "Em lên bốn" – một ca khúc mà cô bé thừa nhận như được đo ni đóng giày cho giọng hát và phong cách và cả độ tuổi của mình lúc đó.

"Tôi cũng hay xem lại MV này và mỗi lần như vậy thì đều thấy rất buồn cười. Có hai điều đáng nhớ trong MV này, thứ nhất là lúc đó mình đang bị sún răng, tóc thì ngắn, người thì nhỏ xíu trông rất xấu. Thứ hai, cách mà tôi phát âm lời bài hát "Em lên bốn" bị ngọng khiến thầy cô và các bạn hay trêu chọc. Khi quay MV thì bản thân hồi đó cũng không sợ hay run gì cả. MV tuổi thơ bây giờ nhìn lại thấy quý kinh khủng vì không phải ai cũng có", Xuân Nghi chia sẻ về MV đầu đời.

"Em lên bốn" - Xuân Nghi

"Mọi người không biết là Xuân Nghi lớn hơn Xuân Mai một tuổi nên cho rằng ba mẹ gắng đặt tên mình ăn theo rồi thay vị trí của bạn ấy" - Đó là câu trả lời của Xuân Nghi khi được hỏi về lý do liên tục bị so sánh với Xuân Mai năm nào. Bởi việc nổi tiếng cùng lúc với những ca khúc nhạc thiếu nhi khiến Xuân Nghi và Xuân Mai liên tục bị đưa lên bàn cân, thậm chí không ít lần bị khán giả nhắc tới như những "đối thủ" của nhau.

Nhắc tới người bạn này, Xuân Nghi chia sẻ cơ duyên hai người gặp nhau là từ khi giọng ca nhí chuyển từ nhà văn hoá thành phố sang nhà hát Hoà Bình và tham gia "Tuổi thần tiên" – chương trình mà Xuân Mai đảm nhận vị trí giọng ca chính thời điểm đó. Tuy nhiên, ít ai biết, thời điểm Xuân Nghi bắt đầu tham gia nhóm đội ca cũng là lúc Xuân Mai ra nước ngoài và không còn hoạt động nghệ thuật trong nước nhiều nữa. Cô thẳng thắn thừa nhận bản thân cảm thấy đó là cơ hội may mắn khi được trở thành người thay vị trí Xuân Mai trong chương trình đó.

Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường - Ảnh 4.

"Tôi lớn hơn Mai một tuổi nhưng lúc bấy giờ rất ngưỡng mộ bạn ấy. Lần đầu gặp Xuân Mai khi cả hai mới chỉ khoảng 9-10 tuổi, bạn ấy rất thân thiện chào mình. Bản thân cũng rất bất ngờ vì lúc đó bạn ấy là một hiện tượng âm nhạc nổi tiếng. Mỗi hè về, Mai đều gọi điện nhắn tin rủ tôi đi ăn, đi chơi. Cho đến khi tôi sang Mỹ, cả hai lại có duyên khi cùng ở chung một thành phố, có chương trình phỏng vấn hay biểu diễn thì lại gặp nhau. Xuân Mai rất thân thiện, không tự coi bản thân là thần đồng hay đàn chị gì hết. Chính vì thế mà tôi và Mai trở thành những người bạn tốt của nhau. Cho tới bây giờ hai đứa vẫn hay bị so sánh nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi", Xuân Nghi nhấn mạnh.

Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường - Ảnh 5.

Xuân Nghi vá Xuân Mai là những người bạn thân ngoài đời.

Kỉ niệm với các nghệ sĩ Vbiz: "Đi lưu diễn ngủ trên đùi chị Hồ Ngọc Hà, từng được chị Tăng Thanh Hà múa phụ hoạ trên sân khấu..."

Nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ nên Xuân Nghi có nhiều cơ hội được gặp gỡ và diễn chung với rất nhiều ngôi sao âm nhạc thời đó như A2 Lam Trường, cô Mỹ Tâm, cô Mỹ Lệ, cô Hồng Ngọc, Hồ Ngọc Hà, nhóm Mây Trắng, nhóm AC&M,… Và nghệ sĩ nữ mà Xuân Nghi khá thân thiết thời điểm đó chính là Hồ Ngọc Hà: "Tôi quen chị Hà lúc chị mới chuyển từ người mẫu qua ca sĩ còn chưa nổi tiếng. Lúc đó, hai chị em có cơ hội cùng nhau đi diễn xuyên Việt, vì mệt quá nên tôi ngủ trên đùi chị Hà suốt trên máy bay. Và cũng vì tôi và chị Hà thường xuyên đi diễn với nhau nên mẹ tôi có đề nghị hai chị em song ca một bài cho vui. Đó là lý do vì sao ca khúc song ca "Lời mẹ ru" ra đời. Sau đó, chị Hà cũng đã đem đến cho tôi cơ hội được thu âm với nhạc sĩ Đức Trí".

Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường - Ảnh 6.

Xuân Nghi chụp ảnh cạnh Hồ Ngọc Hà cách đây hơn 10 năm.

Sau khi đi diễn nhiều nơi như vậy, Xuân Nghi bắt đầu cộng tác với NSƯT Thành Lộc trong chương trình "Ngày xửa ngày xưa". Cơ duyên đưa tới sự hợp tác này là bởi NS Thành Lộc thân thiết với gia đình Xuân Nghi từ khi còn ở Đà Lạt. Cũng vì lẽ đó mà Xuân Nghi được ưu ái hát nhiều với NS Thành Lộc, đồng thời thường xuyên được đạo diễn và sản xuất chương trình ưu ái cho hát tiết mục mở màn. "Chú Thành Lộc là người đã dẫn dắt và truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều trên sân khấu. Cho tới bây giờ, mỗi lần chú Lộc sang Mỹ đều đến nhà tôi để cùng nhau ăn uống. Lần gần đây nhất, tôii đã lái xe đến đón chú ở một sân khấu của chú diễn. Chú rất thân thiết và không hề quên mình dù mình sang Mỹ sống", Xuân Nghi xúc động khi nhắc tới NS Thành Lộc.

Việc được đứng trên sân khấu hoành tráng của vở diễn huyền thoại "Tấm Cám" của nghệ sĩ Thành Lộc cũng là cơ duyên để Xuân Nghi có cơ hội được gặp gỡ và thân thiết với Tăng Thanh Hà. Bởi lẽ, thời điểm đó, Hà Tăng hoạt động trong đội múa rối Nụ Cười của sân khấu kịch IDECAF, cô cũng là một trong số những thành viên múa bươm bướm phụ hoạ phía sau phần hát mở màn của Xuân Nghi trong vở kịch "Tấm Cám" trong "Ngày xửa ngày xưa 1".

"Lúc đó, chị Tăng Thanh Hà còn teen, rất dễ thương, đi múa rối, đóng phụ hoạ cho những chương trình "Ngày xửa ngày xưa". Chị Hà là chị lớn trong nhóm, thường hay mua cóc, ổi cho các bé ăn. Chị Hà là tiền bối, cũng múa phụ họa cho các tiết mục của tôi thêm sau đó như "Cổ tích", "Bạch Tuyết và 7 chú lùn". Sau này, chị Hà có nổi lên nhờ bộ phim "Hương phù sa" - nhạc phim này do ba tôi viết nhạc thì chị em vẫn rất thân. Cho tới bây giờ, tuy lâu rồi không liên lạc với chị vì phải đi xa nhưng chị Hà rất giản dị và không bao giờ quên những kỉ niệm trước đó với tôi và gia đình", Xuân Nghi tâm sự.

Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường - Ảnh 7.

Từng bị bạn bè dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, áp lực tới mức chuyển trường

Thời gian sau đó, Xuân Nghi có dịp được tham gia nhiều các hoạt động nghệ thuật và cũng dần trở nên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, lịch diễn cũng bị hạn chế vì cô bé không bao giờ nghỉ học để đi diễn nên lịch diễn cũng bị hạn chế. Những show diễn của Xuân Nghi thường được diễn vào các dịp Tết Trung Thu, Tết Thiếu nhi, Tết, Noel... và các ngày cuối tuần. Việc nổi tiếng quá sớm ít nhiều tạo áp lực cho một cô bé vốn có được sự bảo bọc lớn từ gia đình. Gương mặt Xuân Nghi hơi trùng xuống khi nhắc thời điểm năm lớp 7, vì nổi tiếng, nhận đươc những sự ưu ái đặc biệt từ thầy cô mà khiến bạn bè cảm thấy bất công, doạ nạt.

"Tôi từng bị bạn bè hăm doạ "hội đồng" vì nghĩ mình chảnh choẹ, học hành không nổi bật mà được ưu tiên. Bản thân đến trường rất sợ bị đánh, không dám đi ngoài đường một mình, thậm chí đến mức phải chuyển tới một ngôi trường gần nhà hơn. Không chỉ ở trường, lúc này mạng internet bắt đầu phổ biến, tôi cũng đọc được nhiều bình luận nói xấu về mình. Điều này giống như vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời để từ đây, tôi mới bắt đầu tìm hiểu cách ứng xử và có lối sống tốt hơn cho bản thân", Xuân Nghi nhấn mạnh.

Thời gian này, Xuân Nghi từng có những giây phút mềm lòng nghĩ tới chuyện không tham gia nghệ thuật nữa vì áp lực như vậy. Tuy nhiên cũng nhờ sự trải nghiệm đó mà nữ ca sĩ thấy bản thân trở nên chai lì và mạnh mẽ hơn như hiện tại.

Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường - Ảnh 8.

Sau khi ra mắt album "Nghi 16" và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả thời điểm đó, Xuân Nghi gây không ít bất ngờ khi quyết định dừng lại chặng đường ca hát để lên đường đi du học ở Mỹ: "Một đứa bé tham gia showbiz quá sớm sẽ có thể không có bạn bè hoặc giữ trong mình nhiều ham mê danh vọng từ quá nhỏ. Nếu không đi Mỹ, có thể mình sẽ quên đường, quên bước, không lo học hành nữa và cuốn vào đam mê".

"Rất may mắn là gia đình đã quyết định cho Nghi đi lúc đó để bản thân lắng lại, tìm hiểu đam mê thực sự. Khi qua Mỹ, Nghi được học âm nhạc cùng các bạn quốc tế, tìm hiểu lịch sử ra đời của nhiều bản nhạc khiến cho niềm đam mê âm nhạc trong mình trỗi dậy một cách mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ. Quyết định đi du học Mỹ cũng là cách đúng đắn để tôi bình tâm và có thể nhìn xa trông rộng hơn trong sự nghiệp", Xuân Nghi nói.

Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường - Ảnh 9.

Xuân Nghi của tuổi thơ chưa là gì trong showbiz so với sự nghiệp của một người ca sĩ

Tốt nghiệp cấp 3 ở tuổi 18 giống bao bạn bè đồng trang lứa khác ở Mỹ, Xuân Nghi từng có thời gian cảm thấy hoang mang, lạc lối, không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Ngay lúc này, cô gái trẻ từng nhen nhóm suy nghĩ trở về Việt Nam để đi hát nhưng lại sợ không biết bản thân có đủ chín chắn để dấn thân vào showbiz hay chưa. Cuối cùng, Xuân Nghi quyết định ở lại Mỹ, học tiếp nhạc lý tại một trường Cao đẳng âm nhạc và nhận ra bản thân muốn làm một nhà sản xuất làm việc phía sau hậu trường nhiều hơn là bước lên trên hào quang sân khấu như trước. Tới bây giờ, sau khi đã tìm hiểu kĩ lưỡng, học về ngành này tại một trường Đại học ở Mỹ, Xuân Nghi tự tin bản thân có thể tự sản xuất âm nhạc một cách chuyên nghiệp.

Chia sẻ về cú rẽ hướng của mình, Xuân Nghi tâm sự: "Với niềm đam mê mãnh liệt của mình, tôi đã tìm tòi những ngành âm nhạc khác nhau để sống với nó một cách vững vàng hơn. Và dù có học sản xuất thì tôi vẫn viết nhạc, vẫn đi hát chứ không bỏ đam mê ca hát của mình. Nếu năm 16 tuổi mình cứ tiếp tục hát ở Việt Nam thì chắc bây giờ tuổi nghề của mình cũng sắp hết rồi. Hơn nữa, một nghệ sĩ không tiếp tục tìm tòi, học hỏi thì sẽ không bao giờ phát triển được dài lâu. Khi đi Mỹ, tôi cảm thấy mình đã dần hoàn thiện về kiến thức lẫn nhận thức của mình. Và điều đó sẽ giúp tôi có được những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn khi trở lại showbiz Việt".

Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường - Ảnh 10.

Nhắc tới chuyện "trở lại showbiz Việt", ai cũng biết đây sẽ là áp lực không hề nhỏ dành cho Xuân Nghi bơi cái bóng mà bản thân cô tự xây dựng nên ở thời thiếu nhi quá lớn. Và Xuân Mai chính là một ví dụ cụ thể nhất. Ngay khi Xuân Mai trở lại, khán giả cũng chỉ đóng định hình ảnh về một "Xuân Mai con cò bé bé" trong quá khứ 10 năm về trước, không những ít đón nhận mà còn dành cả những nhận định tiêu cực. Còn với Xuân Nghi, cô cho biết bản thân tự đặt ra áp lực phải làm sao xứng đáng với sự chờ đợi của mọi người và khoảng thời gian mình rời xa Vbiz để bỏ ra đi học.

"Áp lực nhất là về tuổi nghề. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đã dành hết tất cả tinh túy cho tuổi thơ của mình rồi. Tuy nhiên, hồi nhỏ có thể mình có những sản phẩm âm nhạc thành công nhưng cái đó chưa gọi là đỉnh cao trong sự nghiệp. Xuân Nghi của tuổi thơ chưa là gì trong showbiz so với sự nghiệp của một người ca sĩ. Âm nhạc sẽ là một vũ khí quan trọng giúp mọi người quen với tôi ở thời điểm hiện tại. Và khi trở lại Vbiz, tôi vẫn sẽ chỉ là một tân binh, sẽ tiếp tục học hỏi các anh chị ca sĩ, thậm chí là các bạn ca sĩ nhỏ tuổi hơn nhưng lại có nhiều kinh nghiệm hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là đam mê âm nhạc", Xuân Nghi nhấn mạnh.

Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường - Ảnh 11.
Xuân Nghi lần đầu kể chuyện bị bạn bè cấp 2 dọa đánh vì nghĩ chảnh chọe, sợ hãi tới mức phải chuyển trường - Ảnh 12.

Cuộc trò chuyện kết thúc sau khi Xuân Nghi hào hứng chia sẻ sản phẩm âm nhạc mới gửi tới khán giả sẽ sớm được ra mắt với màu sắc trẻ trung, sôi động, bắt kịp xu hướng thị trường. Kèm theo đó là lời hứa của cô gái trẻ: "Tôi sẽ luôn cố gắng tạo ra sản phẩm phù hợp với thị trường nhưng vẫn giữ được chất lượng của một người làm nhạc văn minh". Với sức trẻ, năng lượng nhiệt huyết có thừa cùng khả năng âm nhạc được đào tạo bài bản, Xuân Nghi hứa hẹn sẽ đem tới cho Vbiz một làn gió mới, một Xuân Nghi trưởng thành, "lột xác" đầy ấn tượng.