Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng

Huỳnh Nghi, Theo Trí Thức Trẻ 12:10 20/02/2020

Sở hữu những mùa hoa kéo dài suốt một năm, Mộc Châu chắc chắn là nơi khiến bạn muốn ghé thăm nhất bất kể ngày nào tháng nào.

Mộc Châu vốn được mệnh danh là xứ sở hoa ở tỉnh Sơn La. Vào mọi thời điểm trong năm bạn đều có thể chiêm ngưỡng các loài hoa ở đây. Nếu như vào mùa đông, Mộc Châu rực rỡ với hoa dã quỳ, hoa cải thì mùa xuân đến, nơi đây ngập tràn trong sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận.

Đã có một thời, nói về Mộc Châu là nói về những đồi chè xanh mướt mải, ngút tầm mắt, là nhắc đến những dải núi màu lam ngọc. Nhưng thời nay, nói về Mộc Châu, người ta sẽ chỉ nhớ về những mùa hoa mà chẳng ai nỡ bỏ qua dịp được ngắm nhìn, dù chỉ một lần duy nhất trong đời. Và có khi, người ta đến Mộc Châu, không tính bằng tháng bằng ngày, mà tính bằng những mùa hoa, một năm 365 ngày, không ngày nào tháng nào mà cái xứ này không có một mùa hoa nở rực, kéo dài suốt cả một năm, thích màu hoa nào, chri cần canh đúng ngay cái tháng có mùa hoa đó, bảo đảm bạn sẽ lưu luyến không quên được luôn đấy

Tháng 1 -  2: Hoa đào, hoa mơ, hoa mận

Cứ nói là đẹp thì khó tưởng tượng, bởi cái đẹp là vô cùng. Cứ nói thế này đi: Mộc Châu vào mùa hoa là thiên đường ở lưng chừng mây, đi từ quốc lộ 6 cho đến khi tới Mộc Châu rồi, bạn sẽ hiểu điều này. Thiên đường mở ra trước mắt, giữa bao la của bầu trời xanh ngắt mùa xuân, và màu xanh biếc của núi rừng trung du. Bạt ngàn trước mặt là màu trắng tinh của hoa mận, rồi lác đác sắc thắm đỏ của hoa đào mới hé.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 1.

@soaipham

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 2.

@littlequanzz

Đứng từ trên cao nhìn xuống, hoa mận như những đám mây vo tròn lăn trên sườn núi. Khi đứng lại gần, bạn sẽ thấy mỗi cánh hoa tựa như một mảnh nắng rơi xuống trần gian, đậu vào cành cây và phản chiếu ánh sáng mặt trời, giống như bạn đang đi lạc giữa một khu rừng với hàng triệu hạt nắng rơi lơ lửng thật chậm quanh mình. Hoa đào thì ở đâu đó xen kẽ giữa màu trắng tinh, he hé sắc bích đào như nở một nụ cười duyên. Một loài hoa nhẹ, sáng, một loài hoa sắc, đậm. Cả hai quyện vào với nhau, bên tung chỗ hứng, tạo thành một tổng thể vừa "tình", vừa nhẹ bẫng như mây.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 3.

@manhtienkhoi_

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 4.

@cuongkhii

Ngay từ đầu tháng 1, hoa mơ và hoa mận ở Mộc Châu đã bắt đầu nở rộ. Hoa thường chỉ nở trong khoảng 2 đến 3 tuần, nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai loài hoa này bạn nên lên kế hoạch đến với Mộc Châu ngay và luôn nhé, phải nhanh chân lên mới kịp

Tháng 3: Hoa ban

Hoa ban trong tiếng Thái có nghĩa là “hoa ngọt”. Hoa ban bắt đầu nở lác đác vào đầu mùa xuân, khoảng tháng 3, nở rộ nhất vào đầu tháng 4 và lụi tàn khi tháng 5 về nên nếu muốn ngắm hoa ban đẹp bạn nên căn đúng thời điểm để đến Mộc Châu. Khi hoa trên cây bung nở hết nó che lấp hết lá ban, trông từ xa cả cây hoa ban như một cây kẹo bông cỡ lớn vô cùng đẹp mắt khiến du khách đi du lịch Mộc Châu mùa xuân thích thú.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 5.

Ảnh: Long Quang Le

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 6.

Ảnh: Long Quang Le

Vào mùa đông, cây ban rụng hết lá dồn nhựa sống để trỗi dậy vào mùa xuân. Mùa xuân ấm áp về, cây ban đâm chồi nảy lộc. Lá ban có hình móng giò như hai hình trái tim đặt cạnh nhau, lá ban mọc lưa thưa chứ không rậm rạp như các loài cây khác. Sức sống của cây ban khiến người ta phải nể phục. Cho dù là đồi có gianh khô cằn hay vách đá cheo leo, cứ qua thời gian đốt nương là nó trỗi dậy mạnh mẽ.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 7.

Ảnh: Ngọc Lưu Thanh

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 8.

Ảnh: Ngọc Lưu Thanh

Tháng 4 – 6: Đồi chè, mận chín

Cao nguyên Mộc Châu mỗi mùa chuyển mình lại khoác một bộ áo khác nhau, nhưng luôn được bao bọc bởi một màu xanh của những đồi chè Mộc Châu. Cây chè không những đem lại nguồn kinh tế lớn cho người dân Mộc Châu mà còn là 1 sản phẩm du lịch độc đáo riêng có ở Mộc Châu và là nguyên liệu cho những sản phẩm chè xanh trứ danh.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 9.

@dimotngaydang

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 10.

@cuongkhii

Cả vùng cao nguyên Mộc Châu, Sơn La, được bao bọc bởi những đồi chè xanh. Đến đây ngắt một búp chè non bóng nhấm nhè nhẹ trong miệng, vị chè tươi hơi chan chát bùi bùi ngòn ngọt, nhắm mắt hít thật sâu, và ta sẽ chợt thấy mình trôi giữa những sóng chè êm ái. Hay những ngày Mộc Châu ngập trong sương, đứng giữa đồi chè như lạc vào miền cổ tích mộng mị, lạc lỗi giữa các luống chè xa tít mãi không điểm dừng.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 11.

@soaipham

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 12.

@phanhlee90

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 13.

@son.chans

Tháng 9, 10: Tam giác mạch

Dù cánh đồng hoa tam giác mạch ở Mộc Châu không được nhiều như ở Hà Giang, nhưng về “nhan sắc” thì chẳng hề thua kém. Giữa đồi chè xanh mướt, những bông tam giác mạch hồng phớt, nhỏ xinh dường như được nổi bật hẳn lên và chính hoa tam giác mạch đã vẽ lên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, nhiều màu sắc hơn cho cao nguyên Mộc Châu.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 14.

@hbxg1118

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 15.

@im_myyy

Cứ mỗi độ cuối thu, trong khoảng cuối tháng 9 – đầu tháng 10, khi những thửa ruộng lúa chín đã được gặt xong thì màu vàng của nơi đây dần nhường chỗ cho bạt ngàn sắc trắng, xen lẫn với màu hồng tím của hoa Tam Giác Mạch. Bước vào cánh đồng tam giác mạch, bạn sẽ phải bất ngờ bởi những bông hoa tuy bé xíu thôi nhưng nó lại khiến ta mê hoặc và say đắm đến vậy. Đứng giữa cánh đồng hoa, bạn sẽ chỉ muốn ôm trọn cả cánh đồng hoa vào lòng để giữ làm của riêng. Và dù là thời điểm nào trong ngày, đồng hoa tam giác mạch cũng có vẻ đẹp riêng, là tinh khôi vào sáng sớm, là rực rỡ khi mặt trời lên đến đỉnh đầu và huyễn hoặc trong ánh hoàng hôn.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 16.

@lenakvamp

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 17.

@lu.27.2

Tháng 11: Hoa dã quỳ

Đúng ra, khi nhắc đến dã quỳ vào tháng 11, ta thường nghĩ ngay đến những cánh đồng hoa vàng rực rỡ ở xứ Đà Lạt. Thế nhưng ở Tây Bắc cũng có dã quỳ. Dã quỳ ở Tây Bắc không có những vạt rừng chạy hút tầm mắt, nhưng lại điểm vàng khắp nơi đây.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 18.

@haianhtho

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 19.

@quynhhuonggg170

Dã quỳ còn được gọi với tên dân dã là "hoa báo đông", hoa nở trong tháng 11 khi những đợt gió lạnh bắt đầu tràn về. Hoa dã quỳ như những ánh mặt trời nhỏ, sắc vàng mềm mại hoa với màu xám xanh của cỏ cây, núi rừng, "đậu" trên khắp các triền núi cao, bám vào các cung đường đèo, khiến mùa đông vùng Tây Bắc trở nên ấm áp, xua tan lạnh giá và làm cho không gian nơi đây thêm phần tươi đẹp và tràn đầy sức sống.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 20.

@phuongbui21_

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 21.

@phuongbui21_

Tháng 12: Hoa cải trắng, cải vàng

Nhắc đến Tây Bắc tháng 12 là không thể không nhắc tới cao nguyên Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La. Với thế mạnh là những dải đất đỏ Bazan màu mỡ do thiên nhiên ưu ái ban tặng, Mộc Châu nổi tiếng "xinh xắn" nhất nhì vùng Tây Bắc với các loài hoa tươi đẹp đầy màu sắc. Thậm chí người ta đi Mộc Châu không dựa theo tháng mà dựa theo mùa hoa nở trong năm.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 22.

@dimotngaydang

Một trong những mùa hoa ấn tượng nhất của Mộc Châu chính là mùa hoa cải với sắc trắng bạt ngàn phủ khắp cao nguyên. Hoa cải ở khắp mọi nơi, leo lên những triền núi cao, tràn xuống cả thung lũng sâu. Khu vực rừng thông Bản Áng là địa danh được nhắc đến là nơi đẹp nhất với không gian rộng lớn bao ra, một màu trắng của hoa cải ngút ngàn tầm mắt khiến ai cũng sững sờ khi tới đây.

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 23.

Ảnh: Thu Hiền

Xứ sở 4 mùa hoa là xưa rồi nhé, Mộc Châu nay là xứ sở của 12 mùa hoa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng đến phát cuồng - Ảnh 24.

@hoaithuong.112