Xót xa chuyện người đàn ông bị vợ bỏ rơi, mỗi ngày dùng 15kg gạch đè lên chân đứa con 5 tuổi để chữa bỏng

Viết Minh NF, Theo Helino 12:45 16/04/2018

"Bố ơi, con xin bố đấy, bố bỏ ra đi" - đó là tiếng kêu van được phát ra trong phòng điều trị bỏng của Bệnh viện tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Em bé 5 tuổi Dư Thừa Ngân khóc lóc xin bố bỏ những viên gạch nặng trĩu đè trên chân của mình.

Sau khi trải qua 22 lần phẫu thuật cấy ghép da để chữa trị vết bỏng nặng, mọi việc dường như vẫn chưa có dấu hiệu khả quan với bé Dư Thừa Ngân, đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Việc điều trị đã khiến kinh tế gia đình em kiệt quệ. Trong 2 năm vừa qua, bố của bé là anh Dư Tịnh Vĩnh một mình chăm sóc cho con và đưa bé đi cầu cứu khắp các bệnh viện. Và để phục hồi sức khỏe cho bé, anh đã phải cắn răng dùng gạch đè lên đôi chân của con mình.

Xót xa chuyện người đàn ông bị vợ bỏ rơi, mỗi ngày dùng 15kg gạch đè lên chân đứa con 5 tuổi để chữa bỏng - Ảnh 1.

Bé Thừa Ngân phải trải qua 22 lần phầu thuật cấy ghép da

Được biết, vào ngày 28/7/2016, anh Dư Tịnh Vĩnh đi có việc ở ngoài, vợ anh sau khi làm ruộng về nhà nấu cơm. Cơm nước xong xuôi, cô bèn đi gọi chồng về và đã bất cẩn để con chơi một mình ở trong bếp. Một lúc sau bỗng có tiếng khóc thảm thiết từ trong bếp vọng ra ngoài. Anh Tịnh Vĩnh cùng vợ vội vàng chạy về, khi tới nơi thì thấy cảnh tượng lửa cháy trong bếp cao cả mét, còn bé Thừa Ngân bị bắt lửa khắp hai chân. Hai người nhanh chóng dập lửa và mang con tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vào viện, vết bỏng của Thừa Ân quá nặng. Điều này khiến người mẹ trẻ không chịu được áp lực trách nhiệm bèn bỏ nhà ra đi lúc nửa đêm, bỏ mặc hai cha con Thừa Ân đối mặt với những khó khăn.

Xót xa chuyện người đàn ông bị vợ bỏ rơi, mỗi ngày dùng 15kg gạch đè lên chân đứa con 5 tuổi để chữa bỏng - Ảnh 2.

Hình ảnh bé Thừa Ân 5 tuổi nằm trong bệnh viện

Thu nhập chính của gia đình anh Dư Tịnh Vĩnh trông chờ vào ruộng ngô và ớt, cố gắng cầm cự qua ngày. Vì để chữa trị cho con nên tài sản trong nhà khánh kiệt, các khoản nợ ngày càng sinh sôi theo cấp số nhân, ông bà Thừa Ân đều không có ý định tiếp tục theo đuổi việc chữa trị cho cháu nữa.

Hiện tại, bé Dư Thừa Ân chỉ do một mình anh chăm sóc, nhưng lại không có bất cứ khoản thu nhập nào để anh có thể trang trải các chi phí. Lo nghĩ cho con, anh Tịnh Vĩnh đã nhiều đêm thức trắng bạc cả mái đầu.

Xót xa chuyện người đàn ông bị vợ bỏ rơi, mỗi ngày dùng 15kg gạch đè lên chân đứa con 5 tuổi để chữa bỏng - Ảnh 3.

Hai cha con Thừa Ân cùng nhau đối mặt với những khó khăn

Anh Dư Tịnh Vĩnh hiểu rất rõ vì sao vợ lại bỏ nhà ra đi, vì sao bố mẹ lại đoạn tuyệt quan hệ với anh và không chăm lo cho cháu. Bởi lẽ, việc bé Thừa Ngân bị bỏng đã đem lại gánh nặng quá lớn cho kinh tế gia đình: tiêu tốn hơn 1.000.000 tệ (khoảng 22 tỷ đồng) và khoản nợ hơn 500.000 tệ (khoảng 11 tỷ đồng) .

Cách đâu không lâu, Thừa Ngân đã làm phẫu thuật cấy ghép da. Sau phẫu thuật, đôi chân của bé chi chít sẹo, và để tránh việc sẹo khiến chân không duỗi được thẳng ra nên anh Tịnh Vĩnh đành lấy khoảng 15kg gạch đè lên chân con.

Xót xa chuyện người đàn ông bị vợ bỏ rơi, mỗi ngày dùng 15kg gạch đè lên chân đứa con 5 tuổi để chữa bỏng - Ảnh 4.

Bé Thừa Ân đau đớn khi những viên gạch đè nặng lên đôi chân

Mỗi lần để gạch đè lên chân, bé Thừa Ngân khóc rất lớn, nhưng vì thương con nên anh không thể bỏ những viên gạch kia xuống được.

Kỳ thực, anh Dư Tịnh Vĩnh cũng có thể lựa chọn bỏ cuộc, nhưng trách nhiệm của một người cha không cho phép anh làm điều nhẫn tâm đó, vì bên cạnh Thừa Ngân bây giờ chỉ có anh. Nếu anh từ bỏ thì cuộc đời bé sẽ đi về đâu? Anh dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình cùng con vượt qua những đau đớn. Anh không muốn nhìn đứa con của mình trở thành một người tàn phế, dù cho chỉ có 1% hy vọng, anh cũng không thể bỏ cuộc.

Sau khi đăng tải, câu chuyện của hai cha con đã nhận được sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Rất nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình yêu lớn lao mà anh Tịnh Vĩnh dành cho con và cầu chúc cho bé Thừa Ngân sớm được hồi phục.

Xót xa chuyện người đàn ông bị vợ bỏ rơi, mỗi ngày dùng 15kg gạch đè lên chân đứa con 5 tuổi để chữa bỏng - Ảnh 5.

Hình ảnh bé Thừa Ân và anh Tịnh Vĩnh đi trên phố

Xót xa chuyện người đàn ông bị vợ bỏ rơi, mỗi ngày dùng 15kg gạch đè lên chân đứa con 5 tuổi để chữa bỏng - Ảnh 6.

Hình ảnh bé đau đớn trước việc chữa trị

Xót xa chuyện người đàn ông bị vợ bỏ rơi, mỗi ngày dùng 15kg gạch đè lên chân đứa con 5 tuổi để chữa bỏng - Ảnh 7.

Bé thường hỏi bố vì sao mẹ lại bỏ mặc con?

(Nguồn Sina)