Xót xa bé 3 tuổi trần truồng bị mẹ bỏ rơi gần chết vì đói lạnh

Vietnamplus, Theo 15:11 07/01/2017

Một bé trai 3 tuổi đã được phát hiện trong tình trạng kiệt sức, trần truồng, đang nằm trên sàn của căn phòng bẩn thỉu tại một ngôi làng ở Kampung Parit Buluh, Malaysia.

Xót xa bé 3 tuổi trần truồng bị mẹ bỏ rơi gần chết vì đói lạnh - Ảnh 1.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi được phát hiện trong tình trạng kiệt sức. (Nguồn: nst.com.my)

Rạng sáng ngày 6/1, một bé trai 3 tuổi được phát hiện trong tình trạng kiệt sức, trần truồng, đang nằm trên sàn của một căn phòng bẩn thỉu, không bật điện và khóa cửa của một ngôi nhà của một ngôi làng ở Kampung Parit Buluh, Air Kuning Selatan, Gemencheh, quận Tampin, bang Negeri Sembilan, Malaysia.

Người đã phát hiện và cứu sống đứa bé là ông Mohd Dom Md Amin, 57 tuổi, là người dân của ngôi làng này.

Theo ông Mohd người dân làng trước đó đã nói rằng họ đã nghe thấy đứa trẻ khóc vài ngày trước khi phát hiện ra nó.

"Tôi tới ngôi nhà để kiểm tra nhưng không thể tìm hoặc nghe thấy cái gì cả vì cửa chính của ngôi nhà bị khóa từ bên ngoài. Tối hôm qua người ta lại nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc. Lần này, ngay lập tức tôi lao đến ngôi nhà và thông báo cho cảnh sát.

Khi cảnh sát đến là 0 giờ 45 phút sáng, chúng tôi tìm thấy cậu bé đang nằm trần truồng trên sàn nhà trong một căn phòng của ngôi nhà" ông nói.

"Thằng bé trông rất yếu, sợ hãi và không ngừng khóc. Tôi đưa cho nó chocolate, nước cùng với bánh mỳ và chuối. Nó ăn hết tất cả những thứ này, rõ ràng nó đang rất đói. Chúng tôi đã không biết sự tồn tại của đưa bé vì mẹ của nó không bao giờ đưa nó ra khỏi ngôi nhà" - ông Mohd nói thêm.

Hiện tại đứa bé đã được đưa đến bệnh viện Tampin để kiểm tra sức khỏe.

Mẹ của đứa bé đã bỏ con của mình lại và trở về thị xã ở Felda Jelai, bang Negri Sembilan cùng với hai cậu con trai 13 và 14 tuổi.

Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ, Phát triển, Gia đình và Phúc lợi cộng đồng bang Negeri Sembilan bà Nohayati Omar, cho biết cậu bé sẽ được giao cho ông của cậu chăm sóc sau khi ra viện.

Theo kết quả kiểm tra y tế, cậu bé không có chấn thương thể chất nào nhưng Cơ quan phúc lợi xã hội bang sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của cậu bé cho đến khi việc điều tra vụ việc kết thúc.

Cảnh sát trưởng quận Tampin, ông Hamazah Ab Razak cho biết, một cuộc điều tra đã được tiến hành, người mẹ đã bị bắt giữ ngày 6/1.

"Người mẹ 29 tuổi đã thừa nhận cô đã bỏ rơi con mình và trở về thị xã với hai đứa con khác vào lúc 6 giờ ngày 5/1. Theo lời khai của người mẹ, chồng và gia đình cô cũng như những người hàng xóm đều không biết về sự tồn tại của đứa bé được sinh ngoài giá thú, trước khi cô cưới người chồng thứ hai" - ông Hamazah Ab Razak nói.

Cũng theo ông Hamazah vụ việc đang được điều tra theo Điều 33 của Luật bảo vệ Trẻ em năm 2001.