Từ nhiều năm qua, người dân ở ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, tỉnh Long An không ai không biết đến hoàn cảnh của gia đình bà Hoa Thị Đẹp (53 tuổi). Kể từ lúc chồng bà Đẹp mất sớm, bà một mình nuôi người con gái duy nhất là chị Thúy An. Tuy nhiên, từ nhỏ chị An bị chậm phát triển, không lanh lợi như những đứa trẻ khác, đến năm 14 tuổi, chị An bị một người đàn ông lạ mặt xâm hại đến mang thai và sinh ra bé Hoa Thị Thanh Thảo (13 tuổi). Sau đó, chị An còn có một đứa con út Hoa Thị Tú Tiên (5 tuổi) cũng chịu cảnh tương tự. 2 bé khác cha và đều không biết cha là ai vì mẹ bị các đối tượng dụ dỗ, xâm hại.
Để có tiền trang trải cuộc sống, mỗi ngày bà Đẹp phải đi bán từng tấm vé số. Bé Thảo hiện đang được theo học lớp 3 tại trường, con rất lanh lẹ và hiếu thảo. Bé ước sau này lớn lên sẽ trở thành nữ công an để bảo vệ chính gia đình của em.
Ngôi nhà tình thương nằm sâu trong cánh đồng lúa là nơi 4 người nhà bà Đẹp sinh sống.
Đối với chị An, dù không lanh lợi như những người mẹ khác nhưng nhìn cách chị An chăm sóc 2 cô con gái nhỏ cũng cảm nhận được tình yêu thương mà chị dành cho 2 đứa con của mình.
Tú Tiên (5 tuổi) là đứa con gái thứ 2 của chị An.
Thanh Thảo (13 tuổi) vẫn không hề biết mặt cha là ai bởi mẹ sinh em ra lúc mới 14 tuổi.
Đọc toàn bộ câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của 3 mẹ con chị An TẠI ĐÂY.