Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em

Văn Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 09:39 04/10/2018

Quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, Xuyến đưa đôi mắt lờ mờ cố kiếm lấy bàn tay mẹ rồi áp sát vào mặt mình. Đã 12 năm qua, em chỉ biết ngồi một chỗ, chịu đựng sự giày vò của căn bệnh u gan, lá lách to mà bố mẹ nghèo không đủ tiền để giúp em phẫu thuật.

Ước mơ dang dở của cô bé 9 tuổi khi phải nghỉ học vì bạo bệnh

Những ngày đầu tháng 10/2018, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp Lo Co C, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nơi em Lê Thị Kiều Xuyến (21 tuổi) đang chống chọi từng ngày với căn bệnh u gan quái ác.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ tình thương là nơi sinh sống của Xuyến cùng gia đình.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 2.

Đã 12 năm nay, Xuyến chỉ biết ngồi một chỗ nhờ sự chăm sóc của mẹ.

Ngồi một góc lặng lẽ trước cửa nhà, Xuyến đưa đôi bàn tay co rúm đặt lên cái bụng to bất thường sau những đợt chích thuốc, vào máu liên tục để giúp em duy trì mạng sống. Cơ thể của một cô gái 21 tuổi cũng trở nên rệu rã khi em không thể di chuyển được, chỉ biết ngồi một chỗ suốt 12 năm dài.

"Mọi người bảo em là đứa bệnh tật, bụng to căng tròn muốn nổ tung nên không ai dám đến gần. Em buồn lắm, ước gì em được khỏe mạnh như trước kia", Xuyến bật khóc.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 3.

Bụng của Xuyến ngày một to hơn, em bị chứng to lá lách, u gan.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 4.

Cuộc sống của gia đình chị Loan rơi vào bế tắc khi phải chạy vạy lo cho từng bữa ăn, chi phí điều trị cho Xuyến.

Theo Xuyến cho biết, sau khi em học đến lớp 5 thì cơ thể em có những biểu hiện bất thường, em ốm sốt liên tục, cái bụng bắt đầu lớn dần ra. Dù được bố mẹ chạy chữa khắp nơi ở quê, ai kêu gì làm nấy nhưng bệnh tật không hề thuyên giảm. Đến khi gom góp đủ tiền để đưa em lên thành phố khám bệnh thì các bác sĩ cho biết em bị to lá lách, u gan..., tốn rất nhiều tiền nên gia đình không đủ điều kiện để giúp em phẫu thuật.

"Lúc đó mẹ bảo em sẽ không sao đâu, chỉ nghỉ học vài tuần rồi mẹ sẽ cho em đi học lại. Nhưng giờ đã 12 năm rồi, em chỉ biết ngồi miết trên chiếc ghế bệnh này, không bạn bè, thầy cô. Cứ mỗi lần nhìn ra ngõ, thấy người ta đi học, rồi đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ, em chỉ muốn chết đi cho rồi", Xuyến tâm sự.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 5.

Nước mắt của cô gái trẻ khi ước mơ đi học dang dở vì bệnh tật.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 6.

Căn bệnh hành hạ Xuyến mỗi ngày khiến em đau đớn không thể chịu được.

Ngồi kế bên cạnh Xuyến, chị Châu Thị Loan (40 tuổi, mẹ Xuyến) cố kìm nước mắt, đút từng muỗng cơm cho con gái rồi khẽ nói: "Con bé mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng nghĩ đến bố mẹ. Giá mà nó không bệnh tật, thì giờ cũng đã học đại học như con người ta. Có nghèo khổ đến mấy cũng phải lo cho nó, con mình mà, sao bỏ được cơ chứ".

Theo chị Loan, vì căn bệnh gan to quái ác nên Xuyến chỉ ngồi được một chỗ, mọi sinh hoạt hằng ngày của con gái đều do một tay chị Loan chăm sóc. Nhìn những vết lằn xanh Xuyến sưng to mỗi ngày mới cảm nhận được nỗi đau đớn mà em phải chịu đựng. Mặc dù vậy, Xuyến không tỏ ra sợ hãi, em chỉ lo cho bố mẹ khi cứ tiếp tục vay mượn nợ để duy trì mạng sống cho em.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 7.

Bữa cơm chiều của em chỉ đơn giản là cơm trắng trộn đường.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 8.

Xuyến ước mình có thể đi học trở lại rồi kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ.

"Em thấy mình vô dụng lắm, mọi sinh hoạt em đều phải nhờ mẹ, em không muốn bố mẹ vì em mà phải khổ nữa. Hơn 10 năm qua, mỗi khi đi ngủ, em thầm cầu nguyện sáng mai thức dậy, một là em được khỏe mạnh, hai là em chết đi để không còn là gánh nặng của bố mẹ nữa", Xuyến nghẹn ngào nói.

"Không có tiền vô máu, con bé sẽ chết"

Kể từ ngày Xuyến mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của gia đình chị Loan rơi vào bế tắc khi bao nhiêu tiền bạc gom góp được đều đổ dồn để chữa bệnh cho con.

Trung bình mỗi tháng, Xuyến phải vô máu từ 3-4 lần để duy trì mạng sống, chi phí cho mỗi đợt sau khi trừ bảo hiểm cũng lên đến 1,5 triệu đồng.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 9.

Chị Loan lo lắng vì trước mắt, gia đình không còn đủ khả năng để giúp Xuyến vào máu duy trì mạng sống.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 10.

12 năm ngủ ngồi, cuộc sống của Xuyến gắn liền trong căn phòng nhỏ.

"Đó là cách duy nhất để cứu con bé, chỉ cần con bé còn cơ hội sống, anh chị không thể bỏ con được", chị Loan nói.

Vì không có đất có vườn, cả chị Loan và anh Lê Minh Trí (43 tuổi, chồng chị Loan) đều phụ thuộc vào việc làm thuê, cuốc mướn để trang trải cuộc sống.

"Tháng trước vì không mượn được tiền, con Xuyến không được vô máu đầy đủ nên bệnh luôn, giờ phải thở bằng oxy. Mượn nợ người ta cũng hơn 40 triệu rồi, đâu có ai cho mượn hoài được. Chị cũng không biết tính sao cả, tới đâu hay tới đó, chỉ mong giữ con bé ở lại lâu nhất cùng gia đình", chị Loan bật khóc.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 11.

Sau khi đi làm, anh Trí thường giúp Lợi học bài.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 12.

Nhìn thấy chị với hình dáng bất thường, Lợi sợ hãi mỗi khi đến gần chị.

Đưa đôi mắt khờ khạo nhìn Xuyến, Lê Minh Lợi (5 tuổi, em trai Xuyến) sợ hãi mỗi khi đến gần chị ruột vì cơ thể khác thường của chị. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ lên 5, dù rất thương chị gái nhưng cứ mỗi lần chứng kiến Xuyến co giật, tái phát bệnh, em lại ôm choàng lấy bố mà khóc.

"Con muốn chị đi chơi với con, không ngồi một chỗ nữa. Con học giỏi con sẽ kiếm tiền cho chị chữa bệnh", Lợi nhanh nhảu nói.

Ẵm đứa con trai nhỏ vào lòng rồi lặng nhìn hai mẹ con chị Loan, anh Trí tự trách bản thân mình khi không đủ khả năng để chữa trị cho Xuyến, lo đầy đủ ngày ba bữa cơm cho cả gia đình.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 13.

"Không có tiền vô máu, Xuyến sẽ chết", đó là trăn trở lớn nhất của vợ chồng chị Loan.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 14.

Lợi rất thương chị, ở tuổi lên 5 em vẫn hồn nhiên ước chị Xuyến mau khỏe lại.

Gấp lại đống biên lai đóng tiền thuốc, vào máu hàng tháng cho Xuyến, anh Trí trầm ngâm nói: "Chỉ trách mình làm bố mẹ mà không lo được cho con cái, nếu trước kia có tiền đưa nó đi phẫu thuật sớm thì đã khác. Giờ bệnh con bé như vậy, chỉ biết cầm cự được ngày nào hay ngày đó chứ không biết tính sao".

Đưa đôi bàn tay cố nắm lấy tay của bố mẹ, Xuyến bật khóc: "Con không muốn xa bố mẹ, xa em Lợi nhưng bố mẹ đừng vì con mà mượn nợ nữa", tiếng nói đứt đoạn của Xuyến vang lên trong căn nhà xập xệ. Anh Trí, chị Loan chỉ biết nhìn nhau khi không còn vật gì trong nhà đáng giá để bán đi tiếp tục vào máu cho Xuyến. "Không có tiền vô máu, con bé sẽ chết", đó là câu hỏi thường trực luôn ám ảnh hai vợ chồng chị Loan khi sự sống của đứa con gái phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng tiền làm thuê mà anh chị dành dụm được.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 15.

Hơn 1 tháng nay, Xuyến phải thở bằng oxy vì không có tiền để vô máu.

Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em - Ảnh 16.

Hi vọng em sẽ nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người để duy trì sự sống.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Xuyến khi gia đình không đủ tiền để duy trì sự sống cho em. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ để em tiếp tục có điều kiện vô máu, điều trị căn bệnh u gan quái ác.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Châu Thị Loan (mẹ Xuyến): 01645125493.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng BIDV: 73510000562269.

Chủ tài khoản: Châu Thị Loan, chi nhánh BIDV tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ nơi ở: Ấp Lo Co C, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày