Xông vào cứu đồng nghiệp, một nữ nhân viên sở thú bị hổ vồ chết

Skye, Theo Thời Đại 12:20 30/05/2017

Vụ việc xảy ra tại vườn thú Hamerton, Huntingdon, Anh vào hôm qua, 29/5. Nạn nhân được xác nhận là nữ nhân viên sở thú Rosa King, 33 tuổi, một nhân viên cốt cán và quan trọng của sở thú.

Theo trang BBC đưa tin, một vụ hổ tấn công nhân viên sở thú, dẫn tới tử vong đã xảy ra vào khoảng 11:15 ngày hôm qua, thứ hai (29/5) tại vườn thú Hamerton, Huntingdon, Anh.

Nạn nhân được xác nhận là Rosa King, 33 tuổi. Một người bạn của chị Rosa, nhiếp ảnh gia thiên nhiên không chuyên Garry Chisholm, cho biết cô ấy thực sự là một nhân viên cốt cát và quan trọng của sở thú.

Một sĩ quan cảnh sát Cambridgeshire cho biết: "Người ta thấy một con hổ trong khu vực nuôi nhốt với hàng rào xung quanh. Tuy nhiên, không biết đó có phải con hổ đã cướp đi mạng sống của Rosa hay không".

Xông vào cứu đồng nghiệp, một nữ nhân viên sở thú bị hổ vồ chết - Ảnh 1.

Nạn nhân trong vụ tấn công được xác nhận là chị Rosa King, 33 tuổi.

Sau vụ việc, các du khách đã được thông báo di rời khỏi sở thú. Cảnh sát cho biết, may mắn khi lũ hổ đã không xổng ra bên ngoài hàng rào. Không có dấu hiệu gì của việc hổ xổng chuồng hay các biện pháp an toàn cho khách du lịch bị ảnh hưởng.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường, Pete Davis, cho biết Rosa đã bị hổ tấn công khi xông vào chuồng và giúp đỡ một người đồng nghiệp. 

"Tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ la hét và có vẻ như điều gì đó kinh khủng đã xảy ra", Pete cho biết.

"Chúng tôi hết sức chia buồn với Rosa King và gia đình cô sau vụ việc thương tâm. Công viên sẽ đóng cửa từ hôm nay, 30/5 và thông tin về thời gian mở cửa sẽ sớm được thông báo".

Xông vào cứu đồng nghiệp, một nữ nhân viên sở thú bị hổ vồ chết - Ảnh 2.

Một con hổ lởn vởn ngoài hàng rào khu chuồng sau khi xảy ra vụ việc.

Ông Chrisholm, 59 tuổi chia sẻ sự đau buồn khi nghe tin về cái chết của Rosa King. Trả lời báo chí, ông chia sẻ: "Rosa không chỉ là một nhân viên của sở thú Harmerton - cô ấy chính là sở thú Hamerton".

"Cô ấy thực sự là nhân viên cốt cán, "linh hồn" của sở thú này. Tình yêu của Rosa dành cho động vật quả thật đáng ngưỡng mộ. Với cô gái này, được chơi với những con báo cheetah là niềm vui và sự tự hào của Rosa. Có lẽ giờ đây, Rosa đã được về hội ngộ cùng Ares - con báo cheetah mà Rosa yêu quý cùng Blizzard và Ladybelle, 2 chú hổ thân thiết với cô".

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra. Công viên Hamerton mở cửa vào năm 1990 và rộng 25 hecta với các khu chuồng dành cho hổ Malaysia, hổ Bengal, báo cheetah, sói, cáo, kangaroo và nhiều loài động vật khác. Khu chuồng cho loài hổ Malay được đưa vào hoạt động từ tháng 7 năm ngoái. 

Trước thông tin về vụ việc, người phát ngôn sở thú cho biết có nhiều tình tiết vẫn chưa được làm sáng rõ. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và đưa thêm thông tin về thảm kịch sở thú này.

Xông vào cứu đồng nghiệp, một nữ nhân viên sở thú bị hổ vồ chết - Ảnh 3.

Rosa được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý tại sở thú.