Xóm trọ ở "Chạy Trốn Thanh Xuân" có vẻ phong thủy "bất ổn" vì ai cũng lận đận tình duyên!

Hằng Nga, Theo Helino 00:04 21/02/2019

Người thì bị đánh ghen, người thì vướng vào chuyện tình tay ba rắc rối, người thì vẫn ế bền bỉ. Cái xóm trọ trong Chạy Trốn Thanh Xuân hẳn là phong thủy không được tốt rồi.

Để ý thấy hội bạn cùng xóm trọ trong Chạy Trốn Thanh Xuân ai cũng lận đận đường tình. Đến cặp đôi tưởng êm đẹp như Duy và Thùy mà cũng bắt đầu có biến mà lại còn là biến căng. Xem ra muốn yên ổn đường tình thì chỉ có nước… chuyển đi chỗ khác chăng?

Xóm trọ ở Chạy Trốn Thanh Xuân có vẻ phong thủy bất ổn vì ai cũng lận đận tình duyên! - Ảnh 1.

Cả ba cô nàng đều có tình duyên lận đận.

Vy (Huyền Thạch) bị đánh ghen

Mở màn cho chuỗi phận "hồng nhan lận đận" của các chị em cùng xóm trọ là Vy. Cô nàng bị trai sắp có vợ lừa và còn bị vợ sắp cưới của hắn bắt tại trận. Bắt ở đâu không bắt lại bắt đúng ngay cổng xóm trọ, chỗ gã bạn trai đưa Vy đi chơi về. Không những bị bẽ mặt trước mọi người, Vy còn suýt bị đuổi khỏi xóm trọ vì mang tiếng "trai gái" ồn ào. Nếu không nhờ tinh thần đoàn kết của cả nhà cùng lời dọa đốt xóm trọ của Đạt thì Vy bị đuổi chắc rồi.

Xóm trọ ở Chạy Trốn Thanh Xuân có vẻ phong thủy bất ổn vì ai cũng lận đận tình duyên! - Ảnh 2.

Hotgirl Vy từng yêu phải trai đểu.

Sau khi chia tay, Vy lâm vào khốn đốn phen nữa vì nghi dính bầu, hú hồn may là không có gì. Cho đến bây giờ cô nàng vẫn lẻ bóng một mình, like thì tụt, hàng họ ế ẩm. Nói chung lận đận cả đường tình lẫn đường… tiền.

An (Lưu Đê Ly) mắc kẹt trong mối tình tay tư lằng nhằng

Có trai tốt là Phi (Huỳnh Anh) theo đuổi nhưng An lại thích đâm đầu vào trai xấu là Nam (Mạnh Trường), để rồi "lấy nước mắt mà rửa mặt". Đây đúng chuẩn đàn ông xấu thì phụ nữ mới yêu hay gì? Nam không hẳn là trai đểu, nhưng cái cách anh lằng nhằng giữa hai người phụ nữ khiến ai cũng phải khổ.

Xóm trọ ở Chạy Trốn Thanh Xuân có vẻ phong thủy bất ổn vì ai cũng lận đận tình duyên! - Ảnh 3.

Chuyện tình yêu của An vô cùng lằng nhằng, phức tạp.

Đã thế, tình yêu của An với Nam còn vấp phải sự phá đám ác liệt của đôi bên gia đình. Bố mẹ Nam tuyên bố sẽ bất chấp thủ đoạn, kể cả làm người xấu để chia rẽ đôi trẻ. Mẹ của An – vốn chẳng ưa gì Nam cũng được bố Nam thuê để chia rẽ An và Nam. Chưa hết, đôi trẻ còn phải hứng chịu sự trả thù của Châu (Huyền Lizzie), tình cũ của Nam. Với những thủ đoạn ác dơ, chắc chắn Châu không để cho An và Nam được yên ổn yêu nhau đâu.

Thùy (Phạm Ngọc Anh) bị người yêu cắm cho cái sừng to tướng trên đầu

Thùy và Duy là cặp duy nhất thành đôi trong xóm trọ. Tưởng như họ cứ "yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi" nhưng không ngờ người hiền lành như Duy lại có lúc cho Thùy… mọc cái sừng to tướng trên đầu. Ngay cả khi phát hiện ra những dấu hiệu lạ, Thùy vẫn chọn tin Duy và tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng rồi cô không thể tự lừa dối mình mãi được. Thùy yếu đuối nhưng cũng có lòng tự trọng cao vút, một khi Duy đã muốn chia tay thì Thùy sẽ không níu kéo. Việc Thùy có đồng ý tiếp tục với Duy hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Xóm trọ ở Chạy Trốn Thanh Xuân có vẻ phong thủy bất ổn vì ai cũng lận đận tình duyên! - Ảnh 4.

Duy làm Thùy buồn chỉ vì một cơn say nắng.

Phi (Huỳnh Anh) dành cả thanh xuân để đơn phương một người

Phi xứng đáng là soái ca của mọi soái ca khi sở hữu quá nhiều ưu điểm tuyệt vời. Vừa đẹp trai, giỏi giang, con nhà có điều kiện, lại hết mực thủy chung, chân thành. Đúng là người như Nam thì ngoài kia nhan nhản, người như Phi thì chỉ có trên phim. Chắc ông Trời ưu ái cho Phi nhiều thứ quá nên lấy đi thứ mà Phi mong muốn nhất là tình yêu. Cái sai của mình là sai người, sai thời điểm nên dành cả thanh xuân để đơn phương một người mà chưa một lần được hồi đáp.

Xóm trọ ở Chạy Trốn Thanh Xuân có vẻ phong thủy bất ổn vì ai cũng lận đận tình duyên! - Ảnh 5.

Tình yêu của Phi dành cho An như con đường một chiều không cách nào quay lại.

Duy (Bình An) ngọn nến dễ lung lay trước gió

Cũng đẹp trai, cao ráo, học hành giỏi giang, Duy chính là bản sao của Phi nhưng là phiên bản hiền lành hơn. Ban đầu Duy dịu dàng, tâm lý, yêu và chiều người yêu hết mực. Nhưng đúng là lửa thử vàng, ong bướm thử lòng trai. Không ngờ Duy lại là người dễ dao động đến thế, vừa đi làm không lâu đã cảm nắng em sếp Nhất Mai. Cô ấy xinh đẹp, tự tin, quyến rũ khiến Duy không sao cưỡng lại được. Duy suýt phản bội Thùy, mà không, Duy đã phản bội rồi, chỉ là Duy kịp dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Chỉ nhờ một câu cảnh tỉnh của Phi mà Duy đã thức tỉnh: "Không yêu nữa thì nói thẳng cho nó biết. Đừng làm thằng đểu, nhá!" Sau tất cả những gì đã gây ra, Duy lại đến van vỉ Thùy rằng hãy "Giữ anh đi!" Là một người đàn ông chứ có phải ngọn nến trước gió đâu mà cứ gió chiều nào lại lay theo chiều ấy thế nhỉ?

Xóm trọ ở Chạy Trốn Thanh Xuân có vẻ phong thủy bất ổn vì ai cũng lận đận tình duyên! - Ảnh 6.

Vừa đi làm chẳng bao lâu, Duy đã đầu mày cuối mắt với đồng nghiệp.

Đạt (Lâm Đức Anh) và Xuân (Hiệp Đỗ) vẫn FA bền bỉ từ đầu đến cuối

Đạt và Xuân chính là bộ đôi chuyên quân sư tình cảm cho anh em, chỉ có điều cả hai đến giờ vẫn ế bền bỉ. Đúng là chỉ giỏi nói lý thuyết mà không có tí kinh nghiệm thực tế nào cả. Đạt tuy có hôi nách và "ngọng níu ngọng nô" nhưng được cái lại rất tự tin. Đạt crush em Vy, hotgirl của xóm trọ nhưng tán mãi mà em chẳng chịu đổ. Thậm chí khi Đạt xung phong "đổ vỏ" khi tưởng Vy mang bầu cũng không khiến Vy mảy may động lòng.

Xóm trọ ở Chạy Trốn Thanh Xuân có vẻ phong thủy bất ổn vì ai cũng lận đận tình duyên! - Ảnh 7.

Hai quân sư tình yêu vẫn đang ế bền bỉ.

Trừ Duy đào hoa ra thì có vẻ vận FA đeo bám cả hội con trai cùng xóm trọ hay sao. Đạt cũng chung tình, cũng nhiệt tình nhưng phải chịu cảnh đơn phương một mình chẳng kém gì Phi. Nhưng chí ít ra hai ông bạn kia còn có crush để theo đuổi, Xuân mới là thảm nhất, hay tư vấn tình cảm cho người khác nhưng đến giờ vẫn chẳng có em nào để tán.

Không biết sắp tới cả xóm có đổi vận không chứ tình hình yêu đương tầm này là ảm đạm lắm rồi. Chạy Trốn Thanh Xuân có 32 tập và đang dần đi đến chặng cuối cùng. Hãy đón xem tập mới của phim vào 21h40 thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên VTV3 để hóng những diễn biến tình cảm mới nhất của các cặp đôi nhé!