Xin chào! Tôi là rồng Komodo đây, và tôi là một con quái vật đáng sợ hơn các ông tưởng rất nhiều đấy

Oct, Theo Helino 19:19 26/08/2018

Phim ảnh đã khắc họa Komodo tôi một cách rất đáng sợ. Nhưng kỳ thực thì tôi... đáng sợ hơn trong phim nhiều.

Xin chào, tôi là rồng Komodo đây.

Chắc cũng không ít ông bà biết đến tôi rồi, Komodo là cái tên quá nổi tiếng mà. Tôi là con thằn lằn lớn nhất thế giới, và cũng là con duy nhất trên quả đất này được gán với danh hiệu "rồng" (mà thực ra thì chẳng liên quan).

Có lẽ với loài người, tôi là một thứ gì đó đáng sợ lắm nhờ ơn của Hollywood. Nhưng tôi bảo này, dăm ba cái bộ phim vớ vẩn ấy vẫn chưa nói lên được sự đáng sợ của Komodo tôi đâu.

1. Không bao giờ là an toàn khi đứng cạnh một con Komodo

Nói rõ này, tôi là loài ăn thịt, là loài săn mồi, và tôi tự tin là mình cực kỳ giỏi trong chuyện đó. 

Vốn là bò sát nên giống bao thanh niên rắn với thằn lằn khác, rồng Komodo tôi có một cái lưỡi cực nhạy, nếm được tất cả mọi thứ trong không khí, kể cả những thay đổi nhỏ nhất. Và phạm vi nếm thì nghe đâu là khoảng... hơn 3 cây số.

Xin chào! Tôi là rồng Komodo đây, và tôi là một con quái vật đáng sợ hơn các ông tưởng rất nhiều đấy - Ảnh 1.

Đó là lý do bất kỳ con mồi nào cũng không dám lảng vảng gần tôi, cho đến khi tôi tự tìm đến lũ chúng nó.

2. Độc tính rất mạnh

Trước kia, tôi vẫn tự hỏi vì sao mình cắn phát nào là có kẻ phải nằm xuống. Mãi tầm 10 năm trước bị mấy ông bác hóa học vật ngửa ra để khám thì mới biết là trong miệng tôi có tuyến độc. 

Xin chào! Tôi là rồng Komodo đây, và tôi là một con quái vật đáng sợ hơn các ông tưởng rất nhiều đấy - Ảnh 2.

Nghe đâu là độc thần kinh, vừa gây tê liệt, vừa khiến máu chảy không ngừng, lại khiến cơ thể kiệt quệ nhanh chóng. Bảo sao những con mồi tôi nhắm đến không bao giờ có cơ hội sống sót nếu để bị cắn. 

3. Cực kỳ tàn nhẫn

Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng họ nhà Komodo này thì có đấy. Tụi này có thể xơi bất cứ thứ gì, kể cả con mình.

Xin chào! Tôi là rồng Komodo đây, và tôi là một con quái vật đáng sợ hơn các ông tưởng rất nhiều đấy - Ảnh 3.

Bản thân tôi cũng từng bị mẹ đuổi giết, chạy trối chết lúc mới nở. Tôi phải leo lên cây, săn mồi cũng trên cây. Khi lớn lên một tý không leo được nữa thì thậm chí phải... bôi phân lên người để trở thành những con mồi kém hấp dẫn hơn, nếu không muốn bỏ mạng.

4. Nuốt mồi không thua gì rắn

Giống như rắn, Komodo tôi cũng có hàm dưới rất linh hoạt, cho phép mở rất to và nuốt chửng những con mồi cỡ lớn. 

Xin chào! Tôi là rồng Komodo đây, và tôi là một con quái vật đáng sợ hơn các ông tưởng rất nhiều đấy - Ảnh 4.

Tuy nhiên vì bụng tôi không được "dẻo" như lũ chúng nó, nên cũng không nuốt mồi quá to được. To cỡ heo rừng trở xuống là nuốt được thôi. 

5. Khả năng sinh sản vô địch

Xin chào! Tôi là rồng Komodo đây, và tôi là một con quái vật đáng sợ hơn các ông tưởng rất nhiều đấy - Ảnh 5.

Sự đáng sợ của họ nhà rồng Komodo chúng tôi còn nằm ở chỗ các con đực không quá quan trọng. Các nàng chẳng cần đến chúng tôi mà vẫn có thể đẻ trứng, cho ra đời một đàn rồng con kháu khỉnh và giống y hệt mẹ.

Hey! Lần tới các ông muốn gặp ai? Hãy để lại bình luận hoặc gửi góp ý đến địa chỉ: khampha@kenh14.vn. Mọi ý kiến đóng góp đều được trân trọng nhé.
Tham khảo: Komodo Facts...