Xin chào! Tôi là chim kiwi biểu tượng của New Zealand và tôi "dị" hơn các ông tưởng nhiều đấy

Oct, Theo Helino 00:36 05/12/2018

Tin tôi đi các ông. Chim kiwi chúng tôi chính là "superbird" của thế giới loài chim.

Xin chào! Tôi là một con chim kiwi.

Với những ai chưa biết chim kiwi là con gì thì cũng xin nói luôn rằng tôi là linh vật của New Zealand. Tại sao họ coi tôi là linh vật thì cũng không rõ, nhưng tôi tin rằng tụi này thực sự xứng đáng với danh hiệu ấy. 

Bởi lẽ, nhà kiwi là một loài cực kỳ đặc biệt, mà các ông sẽ không thể ngờ được đâu.

1. Tôi có cánh nhé, nhưng là đôi cánh "dị" nhất thế giới loài chim

Trên cả quả đất này có hơn 10.000 loài chim, thì chỉ có 60 anh em là không biết bay. Trong đó, có Kiwi tôi.

Bởi tôi không biết bay nên ngay từ khi mở mắt chào đời, cơ thể tôi đã được trang bị đủ thứ để biết chạy càng nhanh càng tốt. Chẳng hạn, tôi nở rất nhanh, và bụng của tôi sẽ chứa đầy lòng đỏ trứng để có thể sống mà không cần ăn trong ít nhất 2 tuần rưỡi. Biết chạy càng nhanh, tỉ lệ sinh tồn của anh em chúng tôi càng cao thôi.

Và cũng vì không biết bay nên đôi cánh của tôi cũng tiến hóa để... tịt mất. Nhưng mà tôi vẫn có cánh nhé, chỉ là nó bé và dị dạng nhất thế giới loài chim thôi.

Xin chào! Tôi là chim kiwi biểu tượng của New Zealand và tôi dị hơn các ông tưởng nhiều đấy - Ảnh 1.

2. Mẹ chúng tôi là những "superbird" thực sự

Nhà kiwi chúng tôi nhỏ bé, không biết bay, nhìn hiền lành và có vẻ... ăn hại. Nhưng nói nghe nè, chúng tôi dù thế nào cũng là một loài kiên cường, nhất là các cô nàng kiwi cái.

Sự kiên cường tôi muốn nói đến ở đây là câu chuyện sinh nở. Bởi lẽ, trứng của chúng tôi là một trong những quả trứng to nhất thế giới loài chim xét theo tỉ lệ cơ thể. Như trứng của tôi, nó chiếm đến hơn hơn 25% trọng lượng của mẹ cơ.

Xin chào! Tôi là chim kiwi biểu tượng của New Zealand và tôi dị hơn các ông tưởng nhiều đấy - Ảnh 2.

Nhà kiwi chúng tôi bé nhỏ, chỉ to cỡ một cậu gà công nghiệp. Nhưng trứng của chúng tôi to hơn chứng gà gấp 6 lần. Nếu so sánh thì nó tương đương với việc phụ nữ loài người phải sinh hạ một đứa trẻ nặng đến gần 18kg chưa tính nước ối đấy nhé.

Vậy mới bảo, mẹ chúng tôi đích thực là những superbird mà!

3. Có mắt như mù nhưng đổi lại thì thính nhất thế giới chim

Nhà kiwi chúng tôi là loài ăn đêm, nhưng thú thực thì dù là đêm hay ngày, mắt của chúng tôi cũng mờ tịt, chẳng nhìn thấy gì hết đâu.

Xin chào! Tôi là chim kiwi biểu tượng của New Zealand và tôi dị hơn các ông tưởng nhiều đấy - Ảnh 3.

Nhưng đổi lại, mũi của tôi xuất sắc hơn bè lũ chim khác. Nghe đâu là do thụ thể cảm nhận mùi trong mũi tôi nhiều hơn phần còn lại của thế giới. Thôi thì, thế gian được mũi thì hỏng mắt, chấp nhận vậy.

4. Tên của tôi có quy tắc viết riêng nhé!

Nhớ này, khi đề cập đến tên tôi, đừng bao giờ viết "Kiwi" với chữ "K" in hoa. Đấy là tên gọi chung cho những người "cùng quê" New Zealand với tụi này (New Zealand là xứ sở Kiwi mà).

Còn chúng tôi là "kiwi", nhớ đấy!

Xin chào! Tôi là chim kiwi biểu tượng của New Zealand và tôi dị hơn các ông tưởng nhiều đấy - Ảnh 4.

5. Đừng bao giờ nghĩ có thể lừa lọc gì tụi này

Dù không thể so sánh với mấy đại ca vẹt và quạ, nhưng tôi cũng tự hào rằng nhà kiwi có một trí nhớ rơi vào hàng xuất sắc.

Xin chào! Tôi là chim kiwi biểu tượng của New Zealand và tôi dị hơn các ông tưởng nhiều đấy - Ảnh 5.

Tôi nhớ không nhầm thì loài người đã từng thử lừa chúng tôi bằng loa thu âm tiếng đồng loại. Nhưng chỉ thành công lần đầu thôi nhé. Các lần sau, chúng tôi nhớ được âm loa phát ra thế nào, và không đời nào bị lừa nữa luôn.

Tham khảo: The Dodo, The Penguin, National Geographic...