"Xin Chào, Cậu Em Khác Người!" và mối quan hệ thú vị với "The Beatles" xứ Hàn

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/02/2018

Không chỉ là một bộ phim nhân văn, cái tên "Xin Chào, Cậu Em Khác Người!" theo nghĩa tiếng Hàn còn gợi nhắc một vùng trời kỉ niệm chẳng thể nào quên đối với người dân thế hệ 7X, 8X của đất nước này.

Mặc dù chỉ thuộc nhóm tác phẩm điện ảnh kinh phí thấp, Xin Chào, Cậu Em Khác Người! (Keys to the Heart) vẫn gây chú ý tại quê nhà vì câu chuyện gây xúc động cùng sự góp mặt của bộ ba Youn Yuh Jung, Lee Byung Hun và Park Jung Min. Bên cạnh đó, nhạc phim cũng góp phần không nhỏ giúp bộ phim gây sốt.

Tựa phim gốc That's Only My World chính là tên bài hát bất hủ do ban nhạc huyền thoại Deulgukhwa sáng tác lẫn trình bày. Nó cũng được sử dụng như ca khúc chủ đề xuyên suốt khiến thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm đến khán giả có sức nặng hơn rất nhiều.

Xin Chào, Cậu Em Khác Người! và mối quan hệ thú vị với The Beatles xứ Hàn - Ảnh 1.

Ra mắt công chúng vào năm 1983 với album đầu tay Haengjin (tạm dịch: Cuộc hành quân), Deulgukhwa nhanh chóng trở thành hiện tượng lớn vào thời điểm đó. Sở hữu danh hiệu The Beatles của Hàn Quốc, họ là một trong các ban nhạc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc nước này. Năm 2007, Haengjin còn vinh dự chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng "Top 100 album nhạc Hàn hay nhất" được bình chọn bởi giới phê bình, báo chí và nhà sản xuất.

Ca khúc bất hủ That's Only My World được Deulgukhwa sáng tác trong một bối cảnh lịch sử đầy rối ren của Hàn Quốc. Cuối thập niên 70, làng giải trí xứ kimchi trải qua giai đoạn trì trệ ảm đạm, đen tối chưa từng thấy. Chế độ độc tài của tổng thống Park Chung Hee ngày càng trở nên độc đoán. Lo sợ rằng văn hóa nhạc pop sẽ đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, chính quyền đã tống giam hàng loạt ca nhạc sĩ đương thời bằng cáo buộc lạm dụng chất kích thích. Tất cả mọi hoạt động, sản phẩm văn nghệ phải được chính phủ kiểm duyệt nghiêm ngặt và chấp thuận trước khi cho phát hành rộng rãi.

Xin Chào, Cậu Em Khác Người! và mối quan hệ thú vị với The Beatles xứ Hàn - Ảnh 2.

Ban nhạc Deulgukhwa năm 2013

That’s Only My World đã âm thầm ra đời trong bầu không khí ngột ngạt, bức bối ấy. Từ lời ca đến giai điệu đều thấm đẫm ngọn lửa nhiệt huyết cuồn cuộn, khát khao ham muốn tự do mãnh liệt: "Tôi biết, mình chẳng hiểu gì về thế giới này; chỉ lặng lẽ bước đi trên con đường dài cô độc. Nhưng tôi không hối tiếc vì những giấc mơ dù chúng ngập tràn tiếng cười hay nước mắt. Đó là thế giới của riêng tôi".

Bằng chất giọng rock đầy nổi loạn của nam danh ca Jeon In Kwon, That’s Only My World đã ăn sâu vào lòng biết bao tín đồ yêu nhạc. Nó đại diện cho tinh thần quật cường, sẵn sàng đối mặt thách thức khó khăn nơi người trẻ và được rất nhiều thế hệ ca sĩ hậu bối cover lại, có thể kể tới Park Hyo Shin, Lee Haeri, Lena Park, Kim Jaejoong, Jung Joon Young,...

Bài hát "That's Only My World" (Deulgukhwa)

Owen Cho, một cây viết phê bình từng nhận xét: "Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng không có một ban nhạc nào trên thế giới tương tự Deulgukhwa. Dẫu thể loại mà họ theo đuổi thường bị nhầm lẫn thành rock, nó cũng đã khám phá các khía cạnh mới trong lĩnh vực âm nhạc. Chỉ cần lắng nghe That’s Only My World, bạn sẽ cảm nhận được nhịp đập con tim mình".

Xin Chào, Cậu Em Khác Người! và mối quan hệ thú vị với The Beatles xứ Hàn - Ảnh 4.

Lồng ghép vào câu chuyện xoay quanh tay đấm bốc hết thời vô tình vướng phải "của nợ từ trên trời rơi xuống": cậu em trai cùng mẹ khác cha mắc chứng bệnh tự kỷ thiên tài. Giai điệu bài hát vang lên da diết như muốn khẳng định lý tưởng của nhân vật chính: Cuộc đời dù có ngọt ngào hay cay đắng đến dường nào, ta vẫn cứ ngẩng cao đầu bước tiếp và luôn trân trọng tất cả những trải nghiệm quý giá từng lãng đãng đi qua đời mình.