Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân

Tứ Quý, Theo Thời Đại 08:24 23/08/2018

Sáng ngày 23/8, TAND tỉnh Bình Dương sẽ đưa Hoàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) ra xét xử về tội "Giết người". Nạn nhân là chồng của Diễm, anh Trần Thanh Tú (37 tuổi).

8h00, Bị cáo Hoàng Thị Hồng Diễm được đưa đến Toà

Sáng 23/8, TAND tỉnh Bình Dương đưa bị cáo Hoàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê Hậu Giang) ra xét xử về tội Giết người. Diễm bị cáo buộc là người chém chồng Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) thiệt mạng rồi phân xác, mang đi phi tang. Vụ án gây rúng động dư luận vào cuối tháng 12/2017.

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Thị Hồng Diễm - người ra tay sát hại chồng và phân xác phi tang ở Bình Dương

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 2.

Rất đông người thân của bị hại và người dân đến tham dự phiên Toà

8h30, Đại diện hợp pháp cho người bị hại là anh trai và em gái của anh Tú đã có mặt đề nghị phiên tòa tiếp tục xử án đúng người đúng tội. 

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 3.

Người thân của nạn nhân cũng có mặt từ sớm để tham dự phiên xét xử

Bên cạnh đó, một số nhân chứng được tòa triệu tập cũng có mặt đầy đủ.

8h53, Kết thúc phần thủ tục, chuyển sang phần xét hỏi. Đại diện VKS đang công bố cáo trạng vụ án.

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 4.

Toàn cảnh phiên toà sáng ngày 23/8

9h20, Bị cáo Diễm khai đêm ngày 15/12/2017 xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân vì chuyện về khuya. Lúc này Diễm có hỏi thì bị chồng cự lại, nói là: "Tao đi đâu kệ tao, miễn có tiền đem về nuôi mày, nuôi con là được". Sau đó, bị cáo Diễm nói: "Mày coi ở xóm trọ này có ai như mày không, có vợ con rồi con đi cặp bồ hết con này, con kia". 

Hai bên sau đó xảy ra đánh nhau, bị cáo Diễm cho biết, anh Tú (nạn nhân) đã đi thẳng xuống nhà bếp để lấy con dao. Giật được con dao từ phía chồng, bị cáo Diễm liền đâm nhiều nhát vào người chồng khiến anh Tú ngã xuống. Biết chồng đã chết, bị cáo Diễm cho biết đã dùng con dao để phân xác chồng, bỏ vào nhà vệ sinh trong phòng trọ chờ sáng hôm sau đi vứt. 

"Bị cáo phân xác một mình, bị cáo sợ. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt", Diễm nói. 

Theo bị cáo Diễm, dù cả hai có 2 con nhỏ, nhưng cả hai không có đăng ký kết hôn, chỉ sống như vợ chồng với nhau tại phòng trọ. Khi biết được anh Tú có người phụ nữ khác, Diễm nhiều lần khuyên chồng vì hai con, gia đình đừng bồ bịch nữa nhưng anh Tú không nghe. 

Ngoài ra, tiền lương của anh Tú cũng đưa cho Diễm rất ít, sau đó lại lấy lại để ăn tiêu, Diễm vẫn cam chịu. Bị cáo cho biết, bị cáo và bị hại mâu thuẫn từ 3 năm trước do chồng có quen với người khác bên ngoài. Lúc này bị cáo có khuyên anh Tú nhiều lần và cố gắng chịu đựng vì con nên cả hai chưa chấm dứt mối quan hệ vợ chồng.

"Trong khoảng thời gian mâu thuẫn, bị cáo khai thường xuyên bị anh Tú đánh đập. Trong quá trình chung sống, mặc dù anh Tú có đưa tiền nuôi con nhưng sau đó cũng lấy lại", bị cáo Diễm trình bày.

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 5.

Bị cáo cho biết thường xuyên bị nạn nhân đánh đập

Khi HĐXX hỏi về việc tại sao anh Tú chết rồi lại dùng dao để phân xác, chặt từng bộ phận của chồng ra như vậy, bị cáo khai chỉ vì muốn che giấu sự việc nên mới lấy bao đen đựng rác, phân khoảng 10 bịch để phi tang. 

"Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì tội lỗi đã gây ra", bị cáo Diễm hối hận trình bày với tòa. 

"Bị cáo nghĩ như thế nào khi chặt đầu chồng?" - HĐXX hỏi. 

Diễm trình bày do lúc đó không nghĩ nhiều bị cáo chỉ muốn tìm cách che giấu hành vi phạm tội của mình.

9h50, HĐXX xét hỏi bị cáo Diễm: "Vì sao bị cáo lại dùng dao cắt bộ phận sinh dục của bị hại?".

"Vì lúc đó bị cáo làm theo quán tính, chứ không suy nghĩ được nhiều" - bị cáo trả lời.

"Nếu bị cáo quay lại hình ảnh đó thì bị cáo thấy như thế nào?" - HĐXX hỏi.

Bị cáo Diễm im lặng rồi cho biết cũng ám ảnh.

HĐXX tiếp tục với câu hỏi: "Bị cáo có cảm thấy day dứt khi dùng dao cắt cổ người đầu ấp tay gối với mình?".

Bị cáo cho hay, lúc đó chỉ biết thực hiện hành vi chứ không suy nghĩ nhiều. 

Sự lạnh lùng của bị cáo khiến nhiều người tham dự phiên tòa ngao ngán.

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 6.

Diễm thuật lại quá trình gây án, mong được giảm nhẹ tội.

10h00, Rất đông người dân hiếu kì tập trung bên ngoài phiên tòa để theo dõi xét xử.

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 7.

Người dân tập trung theo dõi phiên tòa

10h30, Người nhà bị hại rơi nước mắt tại tòa khi nghe lời khai lạnh lùng của bị cáo.

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 8.

Người nhà nạn nhân Tú có mặt tại phiên tòa xét xử

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 9.

Họ rưng rưng nước mắt khi nghe lời khai lạnh lùng của bị cáo Diễm.

Em gái bị hại trả lời HĐXX về vấn đề xử lý bị cáo như thế nào. Theo đó, người này cho biết mong tòa xét xử đúng người đúng tội, không giảm nhẹ hình phạt.

Clip: Em gái của bị hại trong vụ vợ giết chồng phân xác ở Bình Dương trả lời HĐXX - Thực hiện: Tứ Quý

10h50, Nhân chứng tên Thảo cho biết, mình và những người dân sinh sống trong khu trọ gần phòng của bị cáo đều biết bị hại có quan hệ ngoài luồng, điều này được chính bị hại nói với các nhân chứng vào trước đó.

Theo nhân chứng này, anh Tú, chị Diễm vốn hiền lành. "Tôi nghĩ phải bức xúc lắm thì chị Diễm mới giết chồng như vậy", nhân chứng nói. 

Người này cũng cho biết, hai vợ chồng anh Tú thường xuyên xảy ra tranh cãi. Anh Tú hay nhậu nhẹt, uống rượu mỗi khi đi làm về nhà.

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 11.

Các nhân chứng tại phiên tòa xét xử

Về phía bị cáo, Diễm ngồi gục đầu xuống trong lúc nghe các nhân chứng trình bày những tình tiết liên quan đến vụ án.

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 12.

Bị cáo Diễm gục đầu tại tòa

11h10, Anh trai bị hại xác nhận với tòa việc rút đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho rằng hành vi của Diễm là quá man rợ. Trước đó, người nhà bị hại có làm đơn xin giảm nhẹ cho Diễm vì nghe thông tin do ghen tuông nên bị cáo mới sát hại anh Tú.

Tiếp theo phiên tòa, hiện HĐXX đang đọc biên bản hỏi cung của cơ quan điều tra khi xét hỏi bị cáo.

11h35, Kết thúc phần xét hỏi, HĐXX chuyển sang phần tranh luận, đại diện VKS công bố mức án dành cho bị cáo Diễm. 

Theo VKS, hành vi của bị cáo Diễm vô cùng dã man khi trực tiếp ra tay sát hại chồng rồi phân xác thành nhiều phần để phi tang. VKS cho biết cần phải có mức án thích đáng cho bị cáo Diễm. 

Một số tình tiết có thể giảm nhẹ cho bị cáo là giết người trong khi bị kích động mạnh, thành khẩn khai báo, ăn năn bồi thường thiệt hại, bị cáo còn có 2 người con nhỏ (dưới 15 tuổi) cần phải chăm sóc. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án chung thân dành cho bị cáo Diễm.

Ngoài ra, bị cáo bị yêu cầu bồi thường số tiền gần 80 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Trước mức án VKS đề nghị, mẹ bị cáo bật khóc tại tòa, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho con gái để có thể về với hai con thơ.

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 13.

Mẹ của bị cáo bật khóc tại tòa

Người vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 14.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử

11h55, Trước khi HĐXX đi vào nghị án, bị cáo được phép nói lời sau cùng. Bị cáo đã ngỏ lời xin lỗi gia đình bị hại, cho biết rất hối hận và biết lỗi của mình nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

12h35, Sau phần nghị án, HĐXX xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ dành cho bị cáo như tự nguyện dùng tài sản bồi thường, gây án trong tình trạng bị ức chế, phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải. Cuối cùng, phán quyết chính thức của HĐXX: Bị cáo Hoàng Thị Hồng Diễm nhận án tù chung thân.

Clip: HĐXX tuyên bị cáo Hoàng Thị Hồng Diễm án tù chung thân - Thực hiện: Tứ Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày