Xem sổ tay tuổi thơ từ 15 năm trước, cư dân mạng bồi hồi nhớ lại loạt kỉ niệm với thú cưng đầu tiên của mình

Như Nào, Theo Helino 23:19 01/02/2019

Tình cảm dành cho những em cún, em mèo tuy giản dị và đơn thuần nhưng khiến ai cũng xúc động. Bạn có còn nhớ người bạn nhỏ mà mình từng yêu chiều, chăm sóc của chục năm trước không?

Những gì gắn liền với hai chữ "đầu tiên" đều đáng nhớ hơn bình thường: món quà sinh nhật đầu tiên, cuốn sách đầu tiên, người bạn thân đầu tiên... Và bạn có còn nhớ cảm giác khi có em thú cưng đầu tiên của mình hay không? Chắc hẳn là sướng hét tung nhà và vô cùng phấn khích đúng không? 

Xem sổ tay tuổi thơ từ 15 năm trước, cư dân mạng bồi hồi nhớ lại loạt kỉ niệm với thú cưng đầu tiên của mình - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Mới đây nhất, cư dân mạng đã truyền tay nhau quyển sổ tay ghi chép từ tận 15 năm trước của một người bạn nào đấy. Bằng nét chữ có phần nguệch ngoạc và có phần xiêu vẹo, người bạn này khiến không ít người xúc động với phần ghi chép về chú chó và chú mèo của mình. 

"6/9/2005 - giỗ chó (dương)

2/8/2005 - giỗ chó (âm) 

22/7/2006 - giỗ mèo đen 

11/9: bố cho 200 đồng. 

Mèo à, tao thương mày lắm. Tao hứa sẽ trả thù cho mày"

Xem sổ tay tuổi thơ từ 15 năm trước, cư dân mạng bồi hồi nhớ lại loạt kỉ niệm với thú cưng đầu tiên của mình - Ảnh 2.

Bức ảnh đang được cư dân mạng truyền tay nhau.

Cuối trang giấy, người bạn này còn vẽ hình mình đang ôm chú mèo trong tay vô cùng thắm thiết. 

Chỉ sau nửa ngày đăng tải, bài đăng này đã nhận được hơn 10k lượt like. Dù không rõ đây là sổ tay của ai nhưng mọi người đều phải công nhận rằng tình cảm mà chủ nhân của nó dành cho chó mèo cưng thật sự rất đáng trân trọng. Hơn 3,2k bình luận đã được để lại ngay dưới bức ảnh này. Nhiều cư dân mạng cũng bồi hồi nhớ về em thú cưng đầu tiên mà mình từng một thời nâng niu, yêu quý. Đọc xong mới thấy, hoá ra tuổi thơ của mỗi người đều đơn thuần, giản dị nhưng lại đáng nhớ vô cùng. 

Xem sổ tay tuổi thơ từ 15 năm trước, cư dân mạng bồi hồi nhớ lại loạt kỉ niệm với thú cưng đầu tiên của mình - Ảnh 3.

Ngô Thị Ân: "Tao đã đào mộ và làm bia cho chó con nhà tao mất nguyên buổi trưa. Mộ được tọa lạc tại cánh đồng gần nhà. Bia mộ ghi "Ngô Thị Chó"". 

Lê Hiền: "Hồi đó con mèo nhà mình chết, mình cắt cả cái quần đẹp nhất quấn cho nó xong chôn ở góc vườn, lập mộ hẳn hoi. Ngày ngày còn lén mẹ đem cá ra cúng nữa chứ".

Hải Vân: "Ngày trước mèo nhà thằng bạn hàng xóm trúng bả, mẹ nó thì đi pha nước đường xong vừa khóc vừa bón cho mèo uống, còn mình với thằng đó thì hì hục đào huyệt. Cứ dăm phút lại chạy vào hỏi xem đã chết chưa chứ không thì uổng công đào..." 

Phạm Phuy: "Hồi nhỏ con cá 7 màu chết, mình với chị gái bỏ nó vô hộp gỗ rồi ướp nước hoa cho thơm xong khấn vái rồi còn tính để đó để mỗi ngày ngắm nhìn. Qua bữa sau cái hộp thúi um nhà nên vỡ mộng đem chôn". 

Nga Vũ: "Thằng em mình nuôi gà con bị mẹ dẫm chết. Nó ngồi ở hiện trường khóc như mưa rất là lâu rồi đem gà đi chôn đắp cả mộ cho gà. Hình như hôm đấy nó còn tuyệt thực hẳn một bữa, từ đó về sau lâu lâu vẫn thấy nó ra thăm mộ gà".