Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết "diễn sâu"

JC, Theo Helino 07:04 13/12/2018

Chẳng trách người ta ví bóng đá như một môn thể thao vua, bên cạnh yếu tố thể thao thì thi thoảng người xem cũng sẽ thấy pha một chút diễn xuất trong điện ảnh. Bằng chứng là nhìn cách các cầu thủ Malaysia đá trong chung kết AFF cup, không ít khán giả thầm nhận ra họ cũng đang dùng một vài "màn diễn sâu" khá chuyên nghiệp.

Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vừa qua, các chàng trai của chúng ta ra sân với tâm thế áp lực không hề nhỏ trước sức ép của "chảo lửa" Bukit Jalil tại Malaysia với sức chứa hơn 80,000 cổ động viên. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam lẫn người hâm mộ vẫn giữ một niềm tin rằng các chàng trai của chúng ta sẽ tiếp nối những điều kì diệu. Không phụ lòng người hâm mộ, toàn bộ khán đài "chảo lửa" tắt nhiệt ngay sau phải "lãnh" 2 bàn thắng liên tiếp ở phút 22 và 25 từ Huy HùngĐức Huy.

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 1.

Bàn thắng mở màn của Huy Hùng

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 2.

Và bàn gia tăng tỉ số của Đức Huy đã khai phá ra tiềm năng diễn xuất của các cầu thủ Malaysia.

Ngay sau đó, người hâm mộ đã phải chứng kiến những màn "tiểu xảo" của đội tuyển đối thủ. Điều này cũng dễ hiểu bởi áp lực sân nhà là không hề nhỏ, nếu đội bạn không muốn rời sân trong sự an toàn. Tuy nhiên với không ít các khán giả, nhất là các bạn nữ lần đầu chạm ngõ môn thể thao vua, thì với họ hoá ra không chỉ có tinh thần thể thao, bóng đá thi thoảng còn pha thêm chút "cung đấu" bằng những mưu mẹo nữa.

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 3.

Đang giành bóng 2 người.

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 4.

Gài chân người ta thế này sao không "ăn" thẻ vàng anh số 17 ơi?

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 5.

Nè anh trai, tiền giơ 2 tay gọi trọng tài của anh là 300!

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 6.

Chơi đòn hiểm thế này ác như Cao quý phi cũng ác không lại.

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 7.

Duy Mạnh đã bắt đầu trở thành Mạnh "gắt" trước chiêu trò chơi xấu của đội bạn.

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 8.

Nhọ nhất hôm nay có lẽ là Đức Chinh "wifi", khi liên tiếp đánh rơi ít nhất là 2 cơ hội đâm thủng lưới đối thủ.

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 9.

Sau khi thấy bị đối thủ gỡ hoà với tỷ số 2 đều, ông Park Hang Seo liền tung ngay Công Phượng vào sân vì cơ bản Phượng không thích "hoà".

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 10.

Qua hiệp 2 đội bạn tiếp tục "diễn" kèm theo "chiêu trò" chơi xấu như hiệp 1.

Và đây là màn "ức chế" nhất trận đấu chung kết:

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 11.

Nhìn từ xa...

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 12.

Trọng tài "ào" đến can thiệp.

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 13.

Hoá ra tranh bóng không lại nên định cho Quế Ngọc Hải ăn cùi chỏ?

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 14.

Một góc quay khác.

Trước đây từng có tin đồn Việt Nam sẽ remake lại phiên bản của Diên Hi Công Lược, tuy nhiên có lẽ đội tuyển Malaysia sở hữu nhiều diễn viên tiềm năng hơn đủ để vài ngọt các nhân vật phản diện trong một bộ phim cung đấu, nhất là cầu thủ mang áo số 8.

Xem lại chung kết AFF Cup mà cảm giác như phim cung đấu: Hoá ra đội bạn cũng có vài cầu thủ biết diễn sâu - Ảnh 15.

Về phần nhìn các cầu thủ của chúng ta nhỉnh hơn, tuy nhiên về phần "diễn" lại không thể lại đội bạn.

Tuy để hoà với tỷ số 2 - 2, nhưng với sức ép của 80.000 khán giả đội bạn tại "chảo lửa" tại Bukit Jalil, rõ ràng các chàng trai của chúng ta đã làm tốt hơn mong đợi. Việc đây giờ của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam là nghỉ ngơi thật tốt, có vẻ xem qua vài bộ "cung đấu" như Diên Hi Công Lược hay Hậu Cung Như Ý Truyện để "bắt bài" diễn xuất của đội bạn. Hậu cung "Owker" (tên gọi của fanclub đội tuyển Việt Nam) sẽ ủng hộ các anh hết mình.

Chung kết lượt về AFF Cup 2018

Thời gian: 19h30 ngày 15/12

Địa điểm: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Có áp dụng luật bàn thắng sân nhà – sân khách

Kết quả cần thiết để vô địch:

+) thắng

+) hòa 0-0, 1-1

Kết quả dẫn tới hiệp phụ: hòa 2-2