Xem clip cô dâu Nghệ An níu chặt tay bố, khóc nức nở trong ngày cưới khiến cô gái nào sắp lên xe hoa cũng phải rơi lệ

K.A, Theo Helino 17:05 02/02/2018

Đoạn clip ghi lại hình ảnh cô dâu khóc nức nở, níu chặt tay bố sau khi nhà gái chuẩn bị ra về đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Clip khiến nhiều chị em phải rơi nước mắt.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô dâu khóc nức nở, níu chặt tay bố trong ngày cưới khiến nhiều người xúc động. Theo như chia sẻ thì đám cưới này diễn ra tại Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi được bố đưa về tận nhà chồng, cô dâu đã chạy ùa ra níu tay bố, gục đầu vào vai òa khóc nức nở không muốn cho bố ra về. 

Thấy cô dâu xúc động, nước mắt rơi lã chã, một số người thân tiến tới an ủi, "Thôi để bố về có việc, tối lại về", "Ở gần nhà chứ có xa đâu", "Sao mà phải khóc, vào thay đồ đi". 

Dù được động viên nhưng cô dâu vẫn không nỡ buông tay khiến người bố cũng không khỏi xúc động, liên tục dỗ dành con "Đừng có khóc", tuy nhiên cô gái vẫn cứ cố giữ bố lại, giọng lí nhí "Bố đừng về". 

Xem clip cô dâu Nghệ An níu chặt tay bố, khóc nức nở trong ngày cưới khiến cô gái nào sắp lên xe hoa cũng phải rơi lệ - Ảnh 2.

Ngay sau khi được đăng tải, clip đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Rất nhiều người đã bày tỏ sự xúc động vì như nhìn thấy chính bản thân mình, thấy hình ảnh người con gái phải lấy chồng xa, rời bỏ tổ ấm, cha mẹ của mình bước vào cuộc sống hôn nhân.

Xem clip cô dâu Nghệ An níu chặt tay bố, khóc nức nở trong ngày cưới khiến cô gái nào sắp lên xe hoa cũng phải rơi lệ - Ảnh 3.

Cô dâu níu chặt tay bố không muốn rời xa khiến nhiều người xúc động. Ảnh cắt từ clip

"Xem clip mà nước mắt cứ chảy ra, mình cũng mới lấy chồng. Đêm đầu tiên về nhà chồng cảm giác mất mát, hụt hẫng kinh khủng. Dù mọi người cũng yêu thương nhưng cứ thấy lạ lẫm. Giờ cứ nghe thấy giọng mẹ qua điện thoại là mình òa khóc. Trước bố mẹ cản không cho lấy chồng xa mà chẳng nghe. Bây giờ cách xa hẳn 300km, có nhớ cũng chỉ biết gọi điện chứ không chạy về nhà ngay được", tài khoản G.T. bình luận. 

"Nghẹn ngào quá, đầu năm tới mình cũng lên xe hoa theo chồng. Từ hôm gia đình nhà trai sang nói chuyện là bố mình trầm tư hẳn, mừng cho con gái đi lấy chồng nhưng không muốn xa con nữa. Lúc nào cũng dặn dò, lấy chồng rồi phải thường xuyên về nhà, có gì khó khăn phải nói với bố. Nhà chỉ có hai bố con nên bố thương mình lắm, lúc nào cũng sợ con phải chịu khổ, thiệt thòi. Mới nghĩ phải xa bố về ở nhà chồng thôi mà đã thấy hụt hẫng", một bạn khác chia sẻ. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày