Xem bé Sa ăn mì thôi mà ai cũng nghĩ ngay đến bản thân những ngày cuối tháng, thậm chí là... giữa tháng

Nuko, Theo Helino 19:05 21/11/2019

Nhìn bé Sa ăn mì đáng yêu lắm nhưng cô chú lại bỗng thấy nhoi nhói trong tim là sao?

Vài tháng trước, cư dân mạng bỗng dưng phát "cuồng" với cậu bé Sa cắt tóc "úp nồi" thường xuất hiện "ké ké" bên lề những clip review món ăn của mẹ Quỳnh Trần JP. Hình ảnh cậu bé đáng yêu nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, và dù có được chế thành trăm ngàn kiểu khác nhau nhưng ai cũng phải công nhận rằng: bé Sa cực kỳ dễ thương. 

Có lẽ cũng chính bởi vậy mà Sa là gì cũng dễ thương, kể cả là khi Sa... ăn mì. 

Chỉ có một điều đáng buồn, ấy là nhìn Sa ăn mì, cư dân mạng lại liên tưởng ngay đến bản thân những ngày cuối tháng. Và thế là buồn...

Xem bé Sa ăn mì thôi mà ai cũng nghĩ ngay đến bản thân những ngày cuối tháng, thậm chí là... giữa tháng - Ảnh 1.

Mì, nhất là mì ăn liền thì lại thường rất cuốn và có thể ăn mãi không chán cô chú ạ!

Xem bé Sa ăn mì thôi mà ai cũng nghĩ ngay đến bản thân những ngày cuối tháng, thậm chí là... giữa tháng - Ảnh 2.

Có cô chú nào cũng thích mì giống Sa không?

Xem bé Sa ăn mì thôi mà ai cũng nghĩ ngay đến bản thân những ngày cuối tháng, thậm chí là... giữa tháng - Ảnh 3.

Như một cỗ máy... Nhăm nhăm nhăm...

Thế nhưng rồi, trong một khoảnh khắc nào đấy xem bé Sa ăn mì, ta lại bỗng dưng thấy có gì đó quen quen. Là một cảm giác vô cùng quen thuộc. Một cảm giác mà tháng nào cũng trải qua. Một cảm giác mà cứ cuối tháng lại đến.

Chính là cảm giác cuối tháng hết tiền đó Sa ơi!!! 

Cô chú cuối tháng hết tiền là sẽ phải ăn mì gói trừ bữa, nhìn sẽ giống Sa thế này này...

Xem bé Sa ăn mì thôi mà ai cũng nghĩ ngay đến bản thân những ngày cuối tháng, thậm chí là... giữa tháng - Ảnh 4.

Mì gói vẫn ngon, nhưng trong lòng thì đang cố gắng nén lại nỗi đau hết tiền...

Xem bé Sa ăn mì thôi mà ai cũng nghĩ ngay đến bản thân những ngày cuối tháng, thậm chí là... giữa tháng - Ảnh 5.

Nhưng thôi, vượt qua những ngày cuối tháng, vinh hoa phú quý sẽ lại về phải không?

Ấy thế nhưng, càng đau đớn hơn, khi nhận ra bây giờ mới chỉ là giữa tháng. Cảm giác sẽ thế nào đây?

Xem bé Sa ăn mì thôi mà ai cũng nghĩ ngay đến bản thân những ngày cuối tháng, thậm chí là... giữa tháng - Ảnh 6.

Là thế này nhỉ cô chú?

Đùa vậy thôi! Dù cuối tháng có đến, dù ví có hết tiền và phải ăn mì gói thì một điều không thay đổi là Sa vẫn cực kỳ dễ thương dù có đang ăn mì hay làm gì đi chăng nữa! 

Xem bé Sa ăn mì thôi mà ai cũng nghĩ ngay đến bản thân những ngày cuối tháng, thậm chí là... giữa tháng - Ảnh 7.
Xem bé Sa ăn mì thôi mà ai cũng nghĩ ngay đến bản thân những ngày cuối tháng, thậm chí là... giữa tháng - Ảnh 8.