Vui buồn chuyện 4 ngày cưỡi Vespa lên đỉnh Langbiang

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 27/05/2015

Có muôn vàn kiểu phượt, đôi khi chỉ cần “xách ba lô lên và đi”, lại có kiểu sẻ chia cùng những người bạn đường thú vị, như khi rong ruổi trên Vespa Sprint và GTS.

Mỗi hành trình trong cuộc sống đều là một trải nghiệm, một kỷ niệm và lắng đọng theo thời gian. Đi nhiều thì biết nhiều, hiểu nhiều, khám phá nhiều điều mới mẻ, tích tụ thành chất sống! Âu đó cũng là một loại chất gây nghiện với những con người đam mê chủ nghĩa xê dịch, mê những hành trình phiêu du. Đó cũng là tinh thần của những người tham gia Photo Tour cùng Vespa.

Tuổi trẻ và sự đam mê nghệ thuật

Trong hành trình Vespa Photo Tour 2015 có nhiều chuyện vui lắm, như chuyện có thêm nhiều bạn mới, hay mỗi thành viên được khám phá nhiều cung bậc cảm xúc, rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi núi rừng đại ngàn, một số người lại thích cảm giác vi vu trên xe Vespa điệu mộ. Chinh phục đỉnh Langbiang bằng Vespa cũng là một cái thú ấn tượng. Thông thường du khách lên đỉnh Langbiang bằng xe ô tô 2 cầu Uaz chuyên dụng bởi cung đường dốc cao và liên tục nhiều khúc cua tay áo đầy nguy hiểm. Đoàn được đặc cách bố trí 8 chiếc Vespa Sprint và GTS Super, loại được trang bị động cơ 3 van 150cc mới, cùng với xe Uaz dẫn đường.

“Nhớ tết năm 2000 vợ chồng hồi teen rủ nhau đi phượt, phi con Bonus125 lên đỉnh Langbiang. Chưa tới đỉnh thấy máy nóng quá phải vứt xe nằm lăn ra đường...thở! Đường hồi ấy hoang sơ không có xe Uaz chạy lổm ngổm như bọ dừa ghẻ, nên thấy cao và xa ghê lắm. Nay 15 năm sau trở lại, thấy Langbiang gì như...đồ chơi, vèo cái tới đỉnh. Có khác là giờ đường nhựa và xe Vespa” một thành viên trong đoàn nhớ lại.

Photo Tour 2015 diễn ra vào trung tuần tháng 5 vừa qua với chủ đề “Cùng Vespa GTS/Sprint 150 chinh phục Langbiang”, tiếp tục nối dài hành trình du lịch “Đi dọc Việt Nam trên những chiếc xe 2 bánh”. Trước đó, chương trình đã du ngoạn khám phá đồng bằng sông Cửu Long mang tên Theo dấu người tình (tháng 5/2013), Theo cánh hải âu (5/2014) dọc cung đường biển Nam Trung Bộ và Đi tìm chiếc thắt lưng thổ cẩm (10/2014) khám phá cung đường trung du và miền núi phía Bắc.

Vespa Sprint 150 mạnh mẽ và cá tính
 
Cả đoàn ở đồi chè Bảo Lộc

Hành trình năm nay cũng đem lại nhiều khám phá thử thách mới cùng những chiếc Vespa GTS/Sprint 150cc vừa được giới thiệu tại Việt Nam, với đầy đủ các phụ kiện cá tính ch cho dòng xe này.

Vespa Sprint 150cc phiên bản màu mới dành cho nam giới với bộ phụ kiện Made-in-Italy.

 
 
Vespa phong cách với bộ phụ kiện made-in-Italy

Trải qua 4 ngày rong ruổi vi vu với xe Vespa trên chặng đường dài hơn 400 cây số, những thành viên gần gũi thân thiết với nhau hơn. Họ đều có chung một mục tiêu theo đuổi và khám phá cái đẹp, cái chất phong trần của Vespa khi được đặt vào những bối cảnh mê hồn của đất nước, con người Việt Nam.

Xe Vespa Sprint/GTS 150cc có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trong hành trình này từ 2.5L/100km đến 2.7L/100km
 
Những khoảnh khắc đẹp của tình bạn bè
 
Một chiều thanh bình ở Đà lạt

Đoàn người và xe len lỏi trong những rừng cây cao su thẳng đều tăm tắp, giữa đồi chè mênh mông bát ngát ở Bảo Lộc, chạy dọc quốc lộ 20 dưới cái nắng gắt oi bức ngày Hè rồi bất chợt lại đón những cơn mưa đại ngàn xen lẫn chút hơi lạnh của phố núi mù sương Đà Lạt. Những khoảng khắc đẹp được chúng tôi ghi lại bằng máy ảnh, còn những ấn tượng đẹp được lưu giữ trong tim.

Trong rừng thông

Clip toàn bộ hành trình:


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày