Street Fire – Ngọn lửa sôi động ở Parkson Cup 2012

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 06/06/2012

Khi nói đến một nhà vô địch một giải thi đấu hiphop, hẳn teen nghĩ ngay đến những anh chàng mạnh mẽ, với những cú đá “nike” hoàn hảo phải không?

Vậy thì bây giờ, bật mí cho các bạn nhé, có 1 nhà vô địch hiphop mà 1 bạn nữ là nhóm trưởng, “quân số” trong nhóm thì rất cân bằng, đó là Street Fire, vô địch showcase Giải thi đấu Hiphop TP.HCM lần 3 – Cup Parkson 2012. Cùng “bà tám” với đội trưởng Trương Thị Minh Hồng hay người trong giới thường gọi với cái tên Lykio.





Hi Lykio, bạn cảm thấy thế nào rồi?

2! các bạn! Cảm giác của mình bây giờ là “tuyệt”. Hihi. Cuộc thi kết thúc 1 tuần rồi, nhưng mình và nhóm vẫn cứ nguyên cảm giác sung sướng lắm. Ấy dza! Cảm giác đó thật đặc biệt… Cho đến giờ phút này mình vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì nhóm đã vượt qua được nhiều đối thủ “nặng kí” và giành cúp Parkson.



Chiến thắng trong một cuộc thi “đỉnh của đỉnh” như vậy chắc Street Fire kông phải là “tay vừa” rồi đây?

Hix… hix, nhóm tụi mình thành lập từ Tháng 10/2010. Cũng còn “non non” thôi chứ chưa dám nhận “lão làng” đâu. Nhóm có 6 thành viên, 3 trai 3 gái. Cân bằng không? (Heheh)

Nói thật nhé. Trong đêm chung kết, ai cũng phải ồ lên thán phục và cổ vũ nhiệt tình cho 3 cô gái của Street Fire đấy. Các bạn thực sự gọi là… quá dữ?

(Gãi đầu) Èo, chết rồi. Dữ lắm hả? Hix. Thực ra lúc thi đấu và thấy khán giả cổ vũ nhiệt tình quá nên muốn cống hiến cho mọi người màn trình diễn ấn tượng nhất thôi chứ 3 cô gái của Street Fire hiền lắm. Không tin thì cứ hỏi các “mem chuẩn man” của nhóm mà xem (cười). Tuy mỗi người một tính cách, một sở trường nhưng khi quyết định thành một nhóm thì tất cả như hòa chung là một. Tụi mình yêu hiphop và sống cùng nó nên luôn cố gắng để có thể mang lại những bước nhảy thật rực lửa cho khán giả. Đó cũng chính là tiêu chí mà nhóm quyết định để đặt tên đó.







Nhóm có tham gia cuộc thi nào trước đó không?

Có chứ, nhóm mình cũng thành tích “đầy mình” đó nha. Cho mình khoe 1 tí hén. Giải 3 Centaur Dance nè, Giải nhìn Honda Beunik, Giải 3 Parkson Cup 2011 nữa đó. Năm nay thì Street Fire lội ngược dòng, bỏ qua Giải 3 giành ngay Giải nhất và cup vàng. Hehehe Có lẽ mọi người còn quá xa lạ với việc con gái đi nhảy hiphop nhưng với tụi mình thì nó rất tuyệt vời. Chính tình yêu hiphop đã giúp tụi mình có thể vượt qua tất cả khó khăn và chiến thắng được mọi đối thủ.

Ồ, năm rồi nhóm cũng có thi Parkson Cup nữa, chắc là kinh nghiệm lắm đây?!

Năm rồi do cũng thiếu kinh nghiệm 1 tí thôi, tụi mình quyết tâm giành giải quán quân mà, nên cuộc thi năm nay quyết tâm lắm. Sau mỗi cuộc thi thì bọn mình học hỏi rất nhiều, nhất là phong cách trình diễn. Đặc biệt với một nhóm nhảy “có nếp, có tẻ” như tụi mình thì đó là một thế mạnh để có những bước nhảy uyển chuyển và thu hút được sự chú ý của người xem. Cái mà tụi mình quan tâm đó chính là bước nhảy của mình và làm sao để có thể “cháy” cùng những vũ điệu đó.









Các thành viên còn “mài đũng quần” trên ghế nhà trường hok?

Bọn mình đi học đi làm đủ cả. Nhưng vì 1 niềm đam mê chung, nên sắp xếp được hết à. Mỗi người đều phải vì nhau 1 tí, vì lợi ích tập thể là trên hết.

Vậy 1 nhóm mà có 3 cô gái mà lại rất "cao thủ" thì các bạn nam có bị lép vế không? Con gái mà tập hiphop và cũg lăn xả đi thi thì có gặp khó khăn gì không?

Hoàn toàn không nhé. Trong hiphop thì nam nữ gì thì cũng bình đẳng như nhau thôi. Không có chuyện ai lép về hay lên ngôi ở đây. Thường thì con gái nhảy hiphop ai cũng nghĩ sẽ gặp khó khăn ít nhiều. Nhưng với bọn mình thì điều đó rất bình thường. Khó khăn duy nhất mà bọn mình gặp phải chỉ là trong lúc tập bài nó có nhiều động tác khó đòi hỏi phải nỗ lực nhiều. Tuy nhiên, đa số các bạn trong nhóm khá nhạy nhanh nên có thể “cảm” bước nhảy rất “đỉnh”. Bản thân mình cũng là nữ nhưng cảm thấy hiphop hợp với cả nữ và nam chứ không có bất cứ một sự phân biệt nào.



Năm thứ 3 tổ chức cuộc thi Vũ đạo giải trí tranh cúp Parkson và nhóm của bạn thì đã tranh tài ở cả 2 mùa giải.  Bạn đánh giá cuộc thi này thế nào?

Mình nghĩ đây là cuộc thi quy mô lớn và thuần chất hiphop nhất. Bản chất của hiphop phải là đường phố, phải có battle và thể hiện ở những chốn công cộng đông người qua lại. Mình nghĩ thành công nhất của cuộc thi này và thu hút rất đông các nhóm dự thi chính là BTC toàn là những “cao thủ võ lâm” trong giới, đơn vị phối hợp tổ chức cũng vậy và nhất là sân khấu không hoành tráng trên cao như nhiều cuộc thi hiphop khác, không quá nhiều sự hào nhoáng bề ngoài nhưng đổi lại thì đúng chất hiphop. Tụi minh đến đây, nói chuyện với nhau, tranh tài với nhau bằng ngôn ngữ hiphop và thể hiện tinh thần hiphop đúng nghĩa. Thêm nữa, các nhóm tranh tài cũng rất có “máu mặt” nên cũng là cơ hội lớn để học hỏi đó. Khi thi đấu cùng các đội ấy, bọn mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm thi đấu. Mỗi cuộc thi đều mang đến cho bọn mình những trải nghiệm khác nhau. Và cuộc thi Hiphop Parkson là một cuộc thi thú vị… Bọn mình luôn cố gắng để có thể mang lại những bước nhảy đẹp nhất.







Sau khi giành giải 1 của cuộc thi nhóm có dự định gì?

Khi bọn mình giành giải nhất xong thì khát khao chinh phục các giải đấu khác lại mở ra. Cả nhóm quyết tâm sẽ cố gắng để khẳng định mình và đưa nhóm ngày càng phát triển.

Hey, bật mí xem nhóm có kỷ niệm vui nào khi tham gia tranh tài ở cuộc thi này không?

Haaha. 3 ngày thi thì kỷ niệm cũng nhiều lắm. Nhớ nhất là đêm thứ 2, khi đang thi khí thế, khán giả ầm ầm cỗ vũ thì đùng cái mưa ào ạt không kịp thu dọn. Cũng may BTC cực nhanh trí chuyển xuống thi đấu ngay dưới tầng hầm của TTTM Parkson Flemington. Khán giả cũng đi theo xuống để chứng kiến các màn tranh tài của các nhóm. Mà có lẽ vì vậy mà đêm thi thứ 2, nhóm nào cũng thể hiện cực tốt và khán giả thì cuồng nhiệt cực kỳ, mặc kệ trời mưa. Kỉ niệm khác nữa nè:  các thành viên cùng nhau làm đồng phục chuẩn bị cho cuộc thi, tất cả đều chung một mục đích duy nhất là nỗ lực hết sức... Có thể nói, nhờ giải này mà bọn mình gắn bó nhau hơn đó.

Cảm ơn Lykio vì buổi gặp gỡ hôm nay, chúc bạn và nhóm luôn có những bước nhảy thật đẹp nhé!

Chúng ta hãy cùng xem lại trận đấu kịch tính giữa Street Fire và X_Clown nhé!

Cuộc thi Vũ đạo giải trí tranh Cup Parkson được tổ chức lần 3 ở TP.HCM và lần đầu tại Hà Nội thu hút hơn 90 nhóm nhảy hiphop đăng ký tham dự và thu hút gần 20.000 khán giả đến với 6 đêm tranh tài nóng bỏng. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi mới mẻ và lành mạnh cho các bạn trẻ đam mê hiphop trong mùa hè, góp phần làm phong phú hơn cuộc sống tinh thần cho giới trẻ nhân mùa hè đến.