Chưa nghe tiếng ve, chưa thấy hoa phượng thì cái nắng tháng 5 đã “cấp báo” về mộtmùa hè sắp “lết đến mông” rồi. Chỉ cần nhấc chân lên và trải nghiệm thôi.
Cùng xem qua để tìm thấy mình trong những khung hình và lên kế hoạch cho một mùa hè rực rỡ…
Những ngày đầu hè, chúng ta thường hay mơ về mùa hè với bao nhiêu là dự định và kế hoạch tuyệt vời như: Chơi thể thao, làm thêm, du lịch... Nhưng dường như vào hè thì những dự định ban đầu… bay biến hết.
Người ta thường ví mùa hè như tuổi trẻ, sôi động, nhiệt huyết và cháy bỏng vô cùng. Mùa hè là mùa của những chuyến đi, tới những nơi xa xôi, gặp những người bạn mới và trải nghiệm những điều thú vị của cuộc sống này. Đó là những kỉ niệm mà mỗi người khi nhắc lại sẽ không khỏi bùi ngùi…
Lời của bộ tranh “Lắp sao cho tròn mùa hè ?!” như muốn nhắn nhủ với bạn rằng: “Bạn trẻ à, bỏ smartphone xuống, bước ra khỏi nhà đi để tận hưởng một mùa hè rực rỡ”.