Sau khi tìm hiểu thông tin từ bạn bè và internet, chúng tớ đã chọn
cho mình một chương trình homestay 3 ngày 2 đêm ở Kampung Pelegong. Đây
là một ngôi làng Mã Lai truyền thống nằm ở Negeri Sembilan.
Bạn
có thể di chuyển đến Pelegong bằng các phương tiện công cộng như tàu
hỏa hay xe điện, mất khoảng một tiếng rưỡi từ Kuala Lumpur. Ấn tượng đầu
tiên của chúng tớ chính là sự chào đón nồng nhiệt của những người dân ở
đây với các nghi thức dành cho khách trong tiếng nhạc cụ dân tộc rộn
ràng. Gia đình sẽ “nhận nuôi” chúng tớ trong những ngày tới là nhà bác
Haji Mohamad, những người rất thân thiện và vui vẻ, hứa hẹn những ngày
sắp tới ở Pelegong sẽ vô cùng thú vị.
Gia đình bác Haji Mohamad.Chiều
hôm đó, chúng tớ đã ngồi xem mấy bạn trai chơi trò sepak takraw - một
trò chơi bóng truyền thống của Malaysia tương tự như bóng đá, và chơi
với những con quay gazing. Sau bữa tối, mọi người cùng thưởng thức những
phần trình diễn nghệ thuật dân tộc của dân làng. Nếu có cơ hội, bạn
cũng sẽ được học cách chơi những nhạc cụ dân tộc độc đáo của Malaysia.
Trình diễn nghệ thuật dân tộc.
Học chơi nhạc cụ dân tộc.
Ngày
thứ hai ở Pelegong, chúng tớ thức giấc trong tiếng gà gáy và cùng chuẩn
bị bữa sáng với bác gái. Nhờ đó, chúng tớ tranh thủ học được một vài
món ăn đặc trưng của Malaysia và sẽ chiêu đãi cả nhà sau khi trở về. Sau
đó, chúng tớ đã được thử làm nhà nông trong một ngày, khi cùng với dân
làng thực hiện những công việc trồng trọt hằng ngày, từ thu hoạch trứng
gà, lấy mủ cao su. Các bạn nam khá hứng thú thử sức với trò bắt cá,
trong khi bọn con gái chúng tớ đang háo hức học cách nướng món bánh
truyền thống của người Malaysia.
Buổi chiều là giờ học thủ công.
Chúng tớ được học cách dệt những chiếc giỏ từ lá cây dứa dại, vẽ những
tấm vải batik với sự hướng dẫn của dân làng. Bạn cũng có thể tranh thủ
dạo quanh các cửa hàng lưu niệm để khám phá những nét văn hóa và lịch sử
phong phú của ngôi làng đang ẩn giấu bên trong.
Học đan lát rất thú vị nhé!
Nếu
bạn thuộc tuýp thích các hoạt động ngoài trời, hãy tận hưởng thiên
nhiên nơi đây bằng một chuyến thám hiểm khu rừng nhiệt đới và những thác
nước nằm sâu trong rừng.
Khám phá rừng nhiệt đới với hệ động thực vật đa dạng…
… và những thác nước nằm sâu trong rừng.
Ngày
cuối cùng ở Pelegong, chúng tớ đã tranh thủ sắm thêm một ít quà lưu
niệm xinh xắn, trước khi chia tay với ngôi làng đáng yêu này.
Kết
thúc chuyến homestay ở Pelegong, những điều chúng tớ thu về không chỉ
là một chuyến du lịch thú vị, mà còn “giắt túi” kha khá kiến thức độc
đáo về văn hóa bản xứ của người Malaysia. Nếu bạn đang tìm kiếm một
chuyến hành trình đặc biệt nào đó, đừng bỏ qua các chương trình homestay
của Malaysia.
Có thể tham khảo thêm thông tin tại
http://www.go2homestay.com.