Giải thể thao sinh viên VN Revive VUG 2014: “Quá cuồng nhiệt – Quá độc – Quá chất”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 03/04/2014

Giải thể thao sinh viên Việt Nam Revive VUG mùa giải thứ 2 – năm 2014, một trong những giải thể thao sinh viên lớn nhất hiện nay đã chính thức trở lại với 2 bộ môn Bóng đá trong nhà và Nhảy đối kháng tự do.

Với những nét đặc trưng rất riêng mà chưa một giải thể thao nào trong nước làm được, Revive VUG 2014 tự hào khi được gắn mác “Quá cuồng nhiệt, quá độc, quá chất” trong suy nghĩ của cộng đồng hơn 450.000 sinh viên của hơn 32 trường ĐH lớn tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.
 
Quá cuồng nhiệt
 
Sinh viên một khi đã đến tham dự Revive VUG ắt hẳn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh 2 khán đài kín khán giả, với những tiếng hò reo to đến “thủng cả tai”. Rất nhiều đạo cụ đã được “huy động” để màn cổ vũ thêm sinh động và ấn tượng, tất cả tạo nên một nhà thi đấu rất cuồng nhiệt, hứng khởi không khí của VUGers mà có lẽ, chỉ có giải bóng đá Ngoại Hạng Anh mới đủ tầm để đem ra so sánh.
 
Không khí rất cuồng nhiệt tại các khán đài Revive VUG
 
Quá độc
 
Đã bao giờ bạn nghe đến những khái niệm: “Linh vật thể thao”, “Logo thể thao”, giải thưởng “Màu cờ sắc áo”, “Campus Tour”, và “Đại sứ thể thao”? 
 
Các Linh Vật độc đáo đại diện cho các trường chỉ có tại Revive VUG
 
Các Đại Sứ Thể Thao của các trường luôn có mặt tại NTĐ để cổ vũ cho các đội tuyển
 
Logo Thể Thao – Niềm tự hào của các trường tại Revive VUG
 
Một, hai, ba, bốn, năm bạn có bỏ lỡ khái niệm nào không?
 
Đừng bỏ lỡ thêm, hãy đến xem VUG ngay đi.
 
Ở giải thể thao sinh viên Revive VUG 2014, tinh thần của một đội bóng, một đội nhảy không đơn thuần nằm ở 12 cầu thủ trong đội, mà còn được thổi vào các linh vật của từng trường Đại Học, hay được truyền lửa từ các Đại sứ thể thao. Tất cả đều khơi dậy tinh thần “Màu cờ sắc áo” mà mỗi sinh viên luôn tiềm ẩn trong chính mình.
 
Hành trình Revive VUG Campus Tour đổ bộ vào 10 trường ĐH lớn ở Hà Nội và Tp HCM là một hoạt động bên lề thú vị của giải
Quá chất
 
Được chuẩn bị hậu phương vững vàng từ khán giả, từ linh vật, nên công việc của các cầu thủ, vận động viên tại giải thể thao Revive VUG 2014 trở nên quá đơn giản, đó là cống hiến cho khán giả những pha bóng, những điệu nhảy hấp dẫn, nghẹt thở, mãn nhãn.
 
Biết bao nhiêu lần thủ môn của một đội phải dâng lên khi đồng hồ còn đến 10 phút? Biết bao lần khán giả đập đầu, bức tai, vò tóc chỉ vì bóng đập cột dọc? Biết bao lần tiếng sinh viên đồng loạt đếm ngược đồng hồ để rồi vỡ oà lao xuống sân khi tiếng còi chung cuộc vang lên?
 
Các cầu thủ luôn cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn, nghẹt thở, mãn nhãn
 
Giải thể thao sinh viên Việt Nam Revive VUG 2014 đang gay cấn hơn bao giờ hết, trên sân, và cả ở những cổ động viên ngoài sân đấu. Liên tục được tiếp thêm hứng khởi từ những chai 7Up Revive mát lạnh, các đội tuyển không ngừng hăng say thi đấu, cùng các cổ động viên hết mình cổ động vì “Màu cờ sắc áo” mà họ ít khi có cơ hội thể hiện.
 
Tất cả hội tụ tại Revive VUG 2014. 
 
Diệp Lâm Anh xinh tươi góp mặt trong lễ khai mạc Revive VUG 2014 với cương vị gương mặt đại diện 7UP Revive.