Những ngày vừa qua, trên khá nhiều trang diễn đàn giới trẻ lan truyền nhau một câu chuyện tình online khá đặc biệt giữa một nhân vật nam có nickname là Rau Muống và một cô gái có nickname là Bóng Bay. Không như nhiều câu chuyện tình khác nhan nhản trên mạng ngày nay thường mang tính kể lể, câu chuyện này của bạn Rau Muống mang một hơi thở thời đại mới hơn, một góc nhìn hoàn toàn mới về tình yêu thời online.
Rau Muống – cái tên mà nó đặt cho nickname đầu tiên từ cái thủa còn tập tành “chat chit” với chúng bạn. Nhiều người thấy ngồ ngộ cái tên này và hỏi nó: “Bộ mầy thích ăn rau muống hả?”. Nó chỉ cười trừ: “Có thể”. Thực ra nó đặt tên vậy một phần cũng bởi sự tự ti của nó. Rau Muống mà, quen là một kẻ bình dân rồi, vứt đâu cũng sống dc, chỉ cần điều kiện tối thiểu. Nó cũng muốn mạnh mẽ như vậy, như Rau Muống mà lại còn ngon.
Nó chọn game kiếm hiệp để tham gia bởi những câu chuyện có vẻ “lâm ly bi đát” và một hào khí anh hùng trong mộng tưởng. Sau những ngày tháng dài tham gia chinh chiến, cuối cùng nó cũng có được một vị trí phó bang khá quyền uy, nơi rất nhiều người nể phục nó. Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra yên bình mãi như vậy, cho đến một hôm…
- Này bạn ơi, vui lòng tắt PK toàn thể đi được không?
Nó tròn mắt nhìn dòng chữ màu tím hiện lên trên bảng chat PM sau một đêm “cắm chuột” auto. Một nhân vật tên là Bóng Bay đã nói chuyện riêng với nó. Nó click thử kiểm tra thì thấy nhân vật này chơi phái Cổ Mộ, một nhân vật nữ mới chỉ cấp 54. Nó nhanh chóng PM lại:
- Sao phải tắt?
Chờ khoảng 2 phút, tin nhắn lại hiện lên:
- Vì bạn PK mình hoài, mình không train level được.
Nó chợt nhận ra lý do, mỉm cười và lịch sự chat lại:
- Oh, cho mình xin lỗi nhé (cười) mình nhường bạn khu này đó, bạn tới luyện cấp đi
Đầu bên kia lại hiện ra:
- Cảm ơn nhưng mình đang đi phụ bản với bang rồi, bạn đừng PK người khác nữa nhé!
- OK!
Bẵng đi một thời gian, trong một sự kiện chiến bang, nó đã gặp lại Bóng Bay. Và thật tình cờ cô ấy trong bang đối địch. Sau những trận chiến PK khốc liệt, nó và Bóng Bay nhận ra nhau. Hai người cùng rơi bỏ sự kiện để train quái. Nó chủ động nói chuyện với Bóng Bay và mời cô cùng tham gia nhóm của mình. Hai người từ đó trao đổi và nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Không biết từ lúc nào nó cảm thấy ngày nào không được nói chuyện với Bóng Bay thì ngày hôm đó thật buồn. Lẽ nào nó đã thích Bóng Bay?
Không còn cách nào khác, Rau Muống buộc phải tham gia một cuộc chiến sinh tử với bang chủ kia để có được Bóng Bay. Ai thua sẽ phải xóa nhân vật, xóa đồ và vĩnh viễn không còn được tham gia Ngạo Kiếm Mobile nữa. Trải qua cuộc đấu khốc liệt này, nó đã hao tổn rất nhiều sức lực nhưng kết quả không tồi khi nó đã có được Bóng Bay. Hai người nhanh chóng được mọi người trong bang chúc phúc và có những thời gian rất vui vẻ bên nhau.
- Bé bi, em đâu rồi?
- Ai the?
- Ủa anh đây mà? Ai cầm máy em thế? Ai vậy?
- Sac, Ai the? Em choi ho anh em thoi
- Anh nào? Anh em à (nó tự dưng thấy đau tim)
- Uhm, em choi may cua anh em, anh y di ve sinh roi
Nghe đến đây, trời đất trước mặt nó như sụp đổ xuống trong phút chốc. Hóa ra bao lâu nay nó bị xỏ mũi, hóa ra bao lâu nay người mà nó thầm thương trộm nhớ lại là một… con cú. Vậy mà nó đã dành quá nhiều tình cảm và sự cố gắng chỉ để có thể được gặp người trong mộng. Bây giờ thì nó đã hiểu những lúc Bóng Bay chủ động mượn đồ của nó, mà sau đó vì sỹ diện nó đã không đòi lại. Hóa ra tất cả đều vì một mục đích được sắp đặt sẵn.