Cô gái 18 tuổi - Chuyện tìm ngày hè mát lạnh

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 16/07/2012

Bạn sẽ làm gì khi ngoài trời đang hứng một trận nắng nóng 38 độ và bạn thì không muốn những ngày hè của mình trôi qua vô nghĩa giữa bốn bức tường vây quanh?

Khi tớ mang câu hỏi này đi khảo sát đám bạn của tớ, đứa thì bảo sẽ quẳng hết mọi thể loại quần áo vướng víu để mặc mỗi áo 2 dây, quần short, mang dép kẹp đi dạo phố. Đứa thì chỉ muốn nhảy ùm xuống hồ bơi từ sáng đến tối chẳng thèm lên bờ. Đứa thì thèm cảm giác xách ba lô đến một vùng đất cao nguyên mát lạnh như Đà Lạt hay Sapa, rong chơi suốt một mùa hè để trốn nắng. Tớ chính là cái đứa đó đó.

Tuy nhiên, sau vụ đàm phán với bố mẹ không thành, vì những lý do kiểu như: “Con còn bé quá, bố mẹ không yên tâm khi để con đi chơi xa mà không có bố mẹ bên cạnh”, tớ đã phải gào lên “Ôi không ạ, con đã 18 tuổi rồiiiiii!”, nhưng có vẻ như chẳng ai quan tâm đến việc năm nay tớ đã bao nhiêu tuổi.

Chẳng biết làm thế nào, tớ đành nghĩ cách giải cứu một mùa hè cho chính mình với ý nghĩ: Mỗi ngày hè của tớ sẽ như là một ngày hè ở Đà Lạt. Đôi lúc, cho phép mình bay bổng một chút cũng là cách để đi qua những ngày oi bức.

Hành trình đến Kỷ Băng Hà!


Hình chỉ mang tính chất minh họa

Ngày thứ nhất, tớ rủ cô bạn thân nhất đi bơi. Quả thật cảm giác đắm mình dưới dòng nước mát lạnh mới thật tuyệt vời làm sao! Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên khó thở khi hầu như ai cũng có suy nghĩ đi bơi giải nhiệt giống tớ. Hồ bơi luôn luôn đông nghịt người và cứ một cú sải tay hay đạp nước là tớ lại phải đâm sầm vào một ai đó.


Hình chỉ mang tính chất minh họa

Ngày thứ hai, bọn tớ quyết định la cà suốt ngày ở trung tâm thương mại để hưởng cái không khí lạnh từ hàng trăm cái máy lạnh chạy hết công suất. Hai đứa cứ lang thang hết cửa hiệu này đến kiosque khác và chết chìm trong đống đồ sale đến 70% của hàng loạt thương hiệu lớn vào mùa này. Hậu quả của trận càn quét đó, bọn tớ phải ở nhà cho bố mẹ nuôi cơm đến hơn một tuần vì viêm màng túi nghiêm trọng.


Hình chỉ mang tính chất minh họa

Ngày thứ 3, trong công cuộc giải cứu mùa hè, để đỡ tốn tiền, bọn tớ quyết định đi nhà sách đọc ké truyện tranh manga. Hai đứa vào chọn một chỗ ngồi ngay sát cái máy lạnh đang phả hơi lạnh phì phò. Thật là sung sướng hơn hàng triệu con người đang chen chúc giữa cái nắng như nung ngoài kia. Hậu quả đêm hôm ấy cả hai đứa đều trùm chăn rên hừ hừ vì sốt cao do nhiệt độ cơ thể cứ thay đổi đột ngột từ thái cực này sang thái cực khác.

Trong lúc đang thất vọng tràn trề vì công cuộc giải cứu mùa hè có vẻ bất khả thi, thì tớ nhận được cú điện thoại của nhỏ bạn thân “Eh, bít tin gì chưa? Sáng nay hết dầu gội, tớ chạy ra mua thì tình cờ biết được thông tin Clear sẽ tài trợ bộ phim Kỷ Băng Hà về chiếu tại Việt Nam. Trời ơi, tụi mình có chỗ đánh bay cái nóng rồi!!!!”.


Dầu gội đầu Clear Sạch Gàu Mát Lạnh Bạc Hà là nhà tài trợ chính cho bộ phim Kỷ Băng Hà

Ôi mùa hè của tớ đang sắp được Kỷ Băng Hà và Clear đánh bay cái nóng rồi! Đến lúc này tớ thật sự không còn ân hận vì đã bỏ lỡ dịp đi Đà Lạt hay Sapa. Không phải là ở ngay giữa Sài Gòn, tớ vẫn có một mùa hè mát lạnh đến tận tim đó hay sao????