“Bữa cơm ngon nhất trên đời” lấy nước mắt hàng nghìn cư dân mạng

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 07/07/2015

Bữa cơm ngon mà ba người mẹ nghèo bệnh tật lặn lội vượt hàng trăm cây số đến nấu cho con trước ngày thi tốt nghiệp đã lan truyền với tốc độ chóng mặt sau một đêm được chia sẻ trên mạng.

Câu chuyện mở đầu bằng sự ăn năn, day dứt khi không thể chăm lo cho con của người mẹ miền núi nghèo chưa bao giờ bước ra khỏi bản làng đến người mẹ bệnh tật bất lực trên chiếc xe lăn hay người mẹ nghèo chỉ có thể cho con vài động bạc lẻ khi bán nốt chiếc xe đạp cũ chở lúa. Nhưng kết thúc là sự vỡ òa hạnh phúc khi những người mẹ ấy, với sự giúp đỡ, đã có thể làm được điều nhỏ nhoi ấy- nấu bữa cơm ngon cho con trước ngày thi.


Trên mạng xã hội Facebook, nick Nguyen Thi Ngoc Hang, sĩ tử mùa thi năm nay chia sẻ:” “Y Tân, Trân & Huy thật may mắn vì cuối cùng mẹ các bạn đã lên được thành phố để nấu cho các bạn bữa cơm ngon, đậm đà tình mẹ. Các bạn mừng một, chắc các mẹ vui đến mười”.

 
Nick Nam Nguyễn, sĩ tử tại Hồ Chí Minh thì chia sẽ “Cơm mẹ mùa thi là ngon nhất trần đời, tiếc là mẹ mình mất sớm nên không có được cảm giác này.”
 
 
Nick Thụy Nhiên cũng ngậm ngùi nhớ lại: “Con thi áp lực một, thì mẹ lo lắng đến mười. Xem xong lại nhớ hồi mình thi Đại học 3 năm trước, mình thức học mẹ cũng không ngủ được, mình đi thi mẹ đứng chờ 90 phút ngoài cổng trường, đón về nhà mẹ lại tất tả nấu đồ bổ dưỡng ép ăn…”
 
 
Trên Youtube cũng tràn đầy những bình luận xúc động, như tài khoản mang tên Thùy Trang Nguyễn bộc bạch: “Xem mà nước mắt cứ tự dưng ứa ra... Bữa cơm mẹ nấu đã ngon, bữa cơm mẹ lặn lội đến nấu cho con ăn trước lúc thi, lại càng ngon bội phần. Trên đời này, không thể đong đếm nổi tình yêu của mẹ dành cho con”.
 
Cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, hồi tưởng với clip xúc động này

Chị Hồng Hạnh có con thi Đại học cũng tâm sự: “Thương các mẹ đến chảy cả nước mắt, để có thêm trăm ngàn gom cho con đi thi, mẹ sẵn sàng bán cả chiếc xe đạp duy nhất trong nhà. Cũng làm mẹ rồi, nên đồng cảm cùng các mẹ nhiều lắm. Đời mình cơ cực sao cũng được, chỉ mong được ở bên chăm sóc con trong mùa thi mà thôi”.

 
Tình yêu mẹ ấp ủ được thể hiện qua bát cơm con ăn, trong thìa canh con húp. Bữa cơm ngon, đậm tình thương của mẹ, chỉ bấy nhiêu thôi, không cần thêm mà cũng chẵng phải bớt thực sự là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao đối với các sĩ tử, trong cột mốc quan trọng của cuộc đời.
 


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày